TP. HCM: Quán hàng quanh các trường đại học, cao đẳng đông trở lại

Ngay sau lệnh 'nới lỏng' giãn cách xã hội, các quán hàng quanh các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. HCM bắt đầu đông trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các tuyến đường Nguyễn Gia Trí, Võ Oanh, D5, Ung Văn Khiêm (Q. Bình Thạnh) - nơi tập trung các trường: ĐH Hutech, ĐH Ngoại thương (Cơ sở 2), ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM… các quán hàng đã dần mở cửa trở lại. Các quán cà phê và các quán trà sữa, các quán ăn... chủ yếu lượng khách tới quán là sinh viên.

Chị V., chủ quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Gia Trí cho biết: “Tôi mới mở lại được 2 bữa nay. Khách quen là các bạn sinh viên cũng đến nhiều hơn. Một số bạn đến ăn kể, những ngày qua ở phòng trọ tránh dịch cũng chán nên muốn đổi món. Mình nghỉ lâu cũng sợ mất mối nên phải tranh thủ ra bán lại”. Bình thường, khi chưa có dịch, mỗi tối chị V. bán cả hơn 100 tô hủ tiếu nhưng mấy bữa nay, khi nới lỏng giãn cách, chị chỉ bán được vài chục tô mỗi tối.

Những quán bánh xèo trên đường Ung Văn Khiêm vào buổi tối có rất đông các bạn sinh viên ghé ăn. Huy Thanh (trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM) chia sẻ: "Những ngày dịch cao điểm, đa phần tụi mình tự nấu ăn là chính. Ra ngoài ăn cũng rất ít lựa chọn. Chủ yếu là chỉ mua cơm hộp mang về. Nay thành phố cho “nới lỏng” nên mình kiếm mấy loại bánh ăn đổi món cho đỡ chán. Nhưng thấy quán đông quá nên mình mua mang về”.

Một quán bánh xèo trên đường Ung Văn Khiêm (Q. B ình Thạnh) rất đông các bạn sinh viên đến ăn, vào tối 27/4.

Một quán bánh xèo trên đường Ung Văn Khiêm (Q. B ình Thạnh) rất đông các bạn sinh viên đến ăn, vào tối 27/4.

Ở khu vực đường Trương Quang Định, Nguyễn Văn Bảo, Q.Gò Vấp (trước cổng trường ĐH Công nghiệp TP. HCM), một số chủ quán ở đây cho biết, lượng sinh viên đến quán cũng tăng dần qua các ngày. Phần đa là những sinh viên ở lại Kí túc xá tránh dịch và một số sinh viên ở khu vực lân cận Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An cũng mới lên.

Khu vực đường Tăng Nhơn Phú, Q. 9, trước cổng trường CĐ Công Thương, chợ đêm sinh viên cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Hiện đang trong giai đoạn "nới lỏng" nên các sinh viên đi chợ cũng chấp hành đeo khẩu trang, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Thành phố.

Khu vực đường Võ Văn Ngân, trước cổng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, hàng quán cũng bắt đầu mở lại nhưng cũng khá vắng vẻ, do lượng sinh viên ở các tỉnh về quê tránh dịch chưa trở lại trường.

Khu vực chợ đêm làng ĐH Thủ Đức cũng khá vắng vẻ.

Khu vực làng ĐH Thủ Đức, các quán hàng cũng đã mở lại. Tuy nhiên, không khí ở đây khá im lìm, vắng vẻ. Chị Minh, chủ sạp bán bánh tráng nướng khu vực chợ đêm cho biết: “Mấy bữa nay, ở phòng trọ buồn quá, thấy có lệnh "nới lỏng" nên tôi ra bán lại thử. Nhưng do sinh viên chưa trở lại nên bán cũng ế ẩm. Mong rằng, sinh viên sớm trở lại để việc buôn bán đỡ hơn”.

Hàng quán trước khu Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đã mở cửa nhưng cũng vắng khách.

So với các trường khác, khối ĐHQG TP. HCM cho sinh viên nhập học muộn hơn. ĐHQG TP. HCM mới đây thông báo, toàn bộ các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống dự kiến cho sinh viên đi học lại bình thường từ ngày 18/5. Trần Đại Nghĩa (khoa Thương mại Điện tử, trường ĐH Kinh tế - Luật) chia sẻ: “Mình ở tại KTX. Thời gian về nhà tránh dịch, mình khá lo lắng về việc trở lại nhập học. Tuy nhiên, thấy ĐHQG TP. HCM mới ra thông báo về lộ trình thực hiện cho các trường nên mình cũng phần nào yên tâm. Cũng mong dịch sớm hết để sớm ổn định lại việc học. Nghỉ lâu quá cũng nhớ tụi bạn và những món ăn vặt tại khu chợ đêm Làng Đại học”.

Những con đường trong khu Làng Đại học Thủ Đức vắng bóng sinh viên (ảnh chụp tối ngày 27/4)

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/tp-hcm-quan-hang-quanh-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-dong-tro-lai-1649901.tpo