TP.HCM: Nhà nứt toác cạnh công trường thi công tuyến Metro

Ngôi nhà cạnh công trình thi công tuyến Metro bị nứt toác, hơn 3 năm qua người dân phải đi thuê nhà ở và đội đơn đòi quyền lợi.

Mới đây, Báo Dân Việt nhận được đơn phản ánh của anh Phạm Văn Hiền, ngụ số 602/39/17G đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho rằng ngôi nhà của gia đình anh đang ở bị sụt lún, nứt toác do đơn vị thi công tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên gây nên. Ảnh Kỳ Phương

Trong đơn, anh Hiền cho biết, giữa năm 2013, gia đình anh xây dựng nhà tại địa chỉ trên, đến cuối năm 2013 công trình xây dựng xong. Đầu năm 2014, công trình thi công tuyến Metro đường sắt Bến Thành - Suối Tiên tiến hành cọc khoan nhồi làm trụ cầu, làm nhà của anh bị nứt tường, sụt lún nền nghiêm trọng. Nhiều công trình phụ trợ trong nhà hư hỏng hoàn toàn không thể phục hồi. Sau khi sự việc xảy ra, anh Hiền đã làm đơn khiếu nại gửi UBND phường 22 để phản ánh và yêu cầu đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ảnh Kỳ Phương

Nhận được đơn khiếu nại, lãnh đạo phường đã mời anh cùng đại diện nhà thầu thi công công trình và chủ đầu tư ra làm việc để hòa giải. Tuy nhiên, nhiều lần các bên gặp nhau để hòa giải nhưng không tìm được tiếng nói chung. Ảnh Kỳ Phương

“Các đơn vị gây ra hậu quả cho nhà tôi đều tìm cách chèn ép, không tính toán đúng thực tế thiệt hại của gia đình tôi và từ chối bồi thường. Thời gian trôi qua cho đến nay đã 3 năm, căn nhà của tôi ngày càng thêm xuống cấp trầm trọng. Tới nay tôi đã gửi trên 10 lá đơn nhưng UBND phường và bên chủ đầu tư vẫn chưa giải quyết cho tôi", anh Hiền cho biết. Ảnh Kỳ Phương

Theo anh Hiền, đầu năm 2015, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu Cienco 6 đã đi cùng một nhà thầu sửa chữa xây dựng đến gặp anh và đề nghị bồi thường với mức giá 220 - 240 triệu đồng. Tuy nhiên anh không đồng ý vì mức bồi thường này không thỏa đáng so với thiệt trạng của ngôi nhà. Ảnh Kỳ Phương

"Theo tính toán của gia đình và tham khảo những đơn thi công sửa chữa nhà cửa, để phục hồi nguyên trạng ngôi nhà như ban đầu thì cho phí phải hết khoảng 600 triệu đồng. Trong khi đó mức đền bù tôi đề nghị công ty Cienco 6 là 525 triệu đồng (chưa tính phần làm móng, hư hao nội thất, tiền gia đình tôi phải thuê nhà sống 3 năm qua là 10 triệu đồng/tháng, tiền kinh doanh tại căn nhà trên bình quân 10 triệu đồng/tháng)". Ảnh Kỳ Phương

Trong cuộc họp giữa ba bên, UBND phường 22 và đại diện Cienco 6 và người bị hại, anh Hiền đã nêu ý kiến, nếu thấy giá đền bù phù hợp, anh đồng ý giao nhà cho bên công trình Cienco 6 sửa chữa lại như lúc ban đầu. Tuy nhiên, Cienco 6 và UBND phường đều không có câu trả lời. Anh Hiền cho rằng, Công ty Cienco 6 và UBND phường 22 đang coi thường tính mạng con người. Ảnh Kỳ Phương

"Do lo sợ ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, trong nhà có 2 cháu nhỏ nên chúng tôi không dám ở đó nữa mà phải đi thuê nhà chỗ khác ở. Bỏ ra hơn 3 tỷ để xây dựng rồi sắm sửa trong nhà, thế nhưng không được ở, đến nay tôi đã phải thuê nhà gần 3 năm. Giá tiền thuê nhà lên tới 10 triệu đồng/tháng”, anh Hiền cho biết. Ảnh Kỳ Phương

Ngôi nhà khang trang, công sức bao năm tích góp của 2 vợ chồng nhưng không được ở gần 4 năm qua. Ảnh Kỳ Phương

Kỳ Phương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/tphcm-nha-nut-toac-canh-cong-truong-thi-cong-tuyen-metro-881002.html