TP HCM: Người phụ nữ ngoại xách 3,3 kg ma túy vào Việt Nam để… nhận án tử

Bản thân có 7 người con, không chồng, không nghề nghiệp… Kalaivani G Muniandy (sinh năm 1980, quốc tịch Malaysia) quyết xách thuê hơn 3,3 kg ma túy vào Việt Nam để mong đổi vận.

Theo hồ sơ vụ án, tối 28/10/2018, Kalaivani G Muniandy nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Lực lượng chức năng phát hiện hành lý ký gửi của Kalaivani G Muniandy có dấu hiệu bất thường.

Kalaivani G Muniandy tại tòa.

Kalaivani G Muniandy tại tòa.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện, bên trong có các hộp thực phẩm có chứa chất sệt màu trắng nghi là ma túy. Giám định nhanh, kết quả cho thấy, chất trắng sệt là cocain có khối lượng hơn 3,3 kg.

Cơ quan chức năng lấy lời khai nhanh, Kalaivani G Muniandy khai hành trình từ Sao Paulo (Brazil) đi Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất)-TP HCM.

Số ma túy trên Kalaivani G Muniandy dự định đem đến TP HCM để giao cho một người khác tại một khách sạn đã hẹn trước. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận, năm 2017 làm bảo vệ tại kho hàng sân bay tại Malaysia.

Lúc này, một người đàn ông gốc Ấn đưa số điện thoại của Prakash có hoạt động chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động và vận chuyển ma túy cho bị cáo để làm quen.

Sau đó, đôi bên liên hệ qua phần mềm điện thoại WhatsApp. Prakash đề nghị bị cáo vận chuyển vàng thuê nhưng bị cáo không đồng ý. Sau đó, bị cáo đồng ý làm người liên lạc với các đối tác của người này ở các nước và vận chuyển hàng hóa. Mỗi chuyến bị cáo được trả công 6.000 Ringgit không tính chi phí đi lại...

Với hành vi trên, Kalaivani G Muniandy bị lực lượng chức năng Việt Nma truy tố tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 24/8, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Kalaivani G Muniandy mức án tử hình.

Được biết, Kalaivani G Muniandy có 7 người con, không chồng, không nghề nghiệp.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tp-hcm-nguoi-phu-nu-ngoai-xach-33-kg-ma-tuy-vao-viet-nam-de-nhan-an-tu-53714.html