TP.HCM: Người đàn ông chết bất thường trong ghe, bên cạnh tô cháo đang ăn dở

Người đàn ông tử vong bất thường trong ghe bơm cát ở sông Rạch Chiếc, cạnh đó là tô cháo còn ăn dở đã được người dân phát hiện và trình bào lên cơ quan chức năng.

Rạng sáng 14/12, công an quận 9 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân 1 người đàn ông tử vong bất thường ở khu vực.

Thi thể ông Đ. được phát hiện cạnh 1 tô cháo đang ăn dở

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Đ. (61 tuổi, ngụ tỉnh Long An) làm nghề trông coi ghe bơm cát dưới sông Rạch Chiếc.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 13/12, một số người dân là bạn của ông Đ. đi ngang qua chiếc ghe cát của ông đậu ở sông Rạch Chiếc đoạn cầu cống đập Rạch Chiếc (còn gọi là cầu Nam Lý), phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM gọi nhưng không thấy ông Đ. lên tiếng.

Thi thể ông Đ. được chuyển về nhà xác bệnh viện

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, những người này đã vào ghe của ông Đ. kiểm tra thì bất ngờ phát hiện ông Đ. đã ngừng thở, bên cạnh có tô cháo đang ăn dở.

Người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin báo, công an quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tphcm-nguoi-dan-ong-chet-bat-thuong-trong-ghe-ben-canh-to-chao-dang-an-do-p46144.html