TP.HCM: Người đàn ông bán nước sâm bị chặt rớt tay đã tử vong

Dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông Nguyễn Hữu Sang đã tử vong sau 5 tuần điều trị.

Ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ Q.10) là nạn nhân vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra trên đường Cao Thắng (Q.3) vào chiều 28/8. Hôm nay, Công an Q.3 cho biết, do biến chứng nạng nề từ các vết thương, nạn nhân đã tử vong sau nhiều tuần điều trị.

Hai cha con ông Hùng tại trụ sở cơ quan chức năng

Hai cha con ông Hùng tại trụ sở cơ quan chức năng

Được biết, ông Sang bán nước sâm trước hẻm 162 đường Cao Thắng. Chiều 28/8, giữa ông Sang và đối tượng Phạm Phong Trung (SN 1982) xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau đó, Trung gọi điện cho em ruột là Phạm Phong Quang (SN 1984), Vũ Thanh Long (SN 1984), Lê Ngọc Hùng (SN 1974), Lê Tuấn Anh (SN 2001, con ông Hùng, tất cả đều ngụ tại Q.3) cùng một đối tượng khác mang theo mã tấu đi tìm ông Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm đối tượng trên phát hiện nạn nhân đang đi trước cửa nhà số 82 đường Cao Thắng nên lao vào đâm chém. Lúc này, ông Sang cũng dùng dao chém lại đối phương. Trong lúc hỗn loạn, ông Sang bị 1 đối tượng trong nhóm của Trung chém đứt lìa cánh tay trái. Gây án xong các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân được người đi đường đưa tới Bệnh viện Bình Dân (cách khoảng 500m) cấp cứu trong tình trạng mất máu, co giật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", điều tra truy bắt nhóm đối tượng này. Ngày 2/9, Công an Q.3 đã ra quyết định tạm giam hai cha con ông Lê Ngọc Hùng và Lê Tuấn Anh. Hiện, những đối liên quan tới vụ án vẫn đang bỏ trốn, cơ quan chức năng kêu gọi những đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tphcm-nguoi-dan-ong-ban-nuoc-sam-bi-chat-rot-tay-da-tu-vong-20191009134507779.htm