TP.HCM: Mở đầu trước cựu vương để mơ tân vương

Do sẽ thi đấu lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup vào ngày 10 và 11-3, nên TP.HCM và Than QN là 2 đội sẽ mở màn cho V.League 2020 với trận đấu sớm vào 17 giờ hôm nay 6-3. Trong đó TP.HCM làm khách Quảng Nam (trực tiếp BĐTV).

Phi Sơn đang có phong độ rất cao

Phi Sơn đang có phong độ rất cao

Là đội bóng mua sắm ồn ào nhất trên thị trường chuyển nhượng trước mùa bóng mới nhưng câu hỏi đặt ra TP.HCM “lên đời” có đồng nghĩa thành công? Mùa trước là đội bóng không ngôi sao nhưng thầy trò HLV Chung Hae-soung đã thành công ngoài mong đợi với ngôi á quân, chủ yếu nhờ sự khiêm tốn, đoàn kết và lối chơi thực dụng, biết mình biết người.

Tuy nhiên với những bản hợp đồng mới đình đám: Công Phượng, Huy Toàn, Diakite, Balde, Lima, Seo Gong-duk... và mong muốn thu hút khán giả đến sân; TP.HCM không thể đá phòng ngự phản công theo kiểu cầm cự rình rập, lấy cần cù bù thông minh mà phải chơi chủ động “cửa trên”. Họ đã rất muốn chơi như vậy ở trận Siêu Cúp trước Hà Nội chưa có đội hình mạnh nhất và chưa kịp “làm nóng”. Kết quả không chỉ thua ngược 1-2 mà còn cho thấy “level” vẫn dưới xa đối thủ lớn nhất mà họ muốn hạ bệ. Sự khác biệt rất dễ nhận ra, đó là bản lĩnh, lối chơi sự gắn kết và một cầu thủ lớn làm vai trò nhạc trưởng.

Để chứng minh là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch V.League 2020, TP.HCM phải sớm khẳng định thực lực, ngay từ trận mở màn chiều nay trên sân của nhà cựu vương 2017 Quảng Nam, đối thủ dù sa sút nhưng họ đã bất lực trong việc chinh phục ở mùa trước (hòa 1-1 trên sân nhà và thua 0-2 tại Tam Kỳ).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/vleague-2020-chinh-thuc-khoi-tranh-tphcm-mo-dau-truoc-cuu-vuong-de-mo-tan-vuong-2991605/