TP HCM hụt hơi trong cuộc đua vô địch, nóng cuộc chiến trụ hạng

Sau vòng 20 V.League 2019, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đang cho thấy sự hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch với Hà Nội FC. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng trở nên nóng bỏng khi S.Khánh Hòa đang hồi sinh mạnh mẽ.

Câu lạc bộ TP HCM (đỏ) hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch V.League 2019. Ảnh: VPF

Câu lạc bộ TP HCM (đỏ) hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch V.League 2019. Ảnh: VPF

Ở mùa giải năm nay, TP HCM đã tạo nên bất ngờ thú vị khi trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc - Chung Hae Seong dù không sở hữu ngôi sao nào quá nổi bật nhưng đội bóng phía Nam đã có thời gian dài liên tục đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Trong hành trình gây bất ngờ của mình, giới chuyên môn trong nước đánh giá, bên cạnh sự nỗ lực của cả đội, đội bóng mang tên Bác còn có sự song hành của may mắn.

Nhưng khi mà may mắn không còn, lối chơi bóng dài, bóng bổng bị đối thủ bắt bài, đoàn quân của huấn luyện viên Chung Hae Seong đã cho thấy sự hụt hơi trong cuộc đua giành ngôi vô địch V.League 2019 với Hà Nội FC. May mắn không còn đứng về phía thầy trò ông Chung Hae Seong kể từ vòng 17 khi họ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa. Ở trận đấu này, đội bóng phía Nam đã sớm vươn lên dẫn trước 3-0 sau 63 phút với những bàn thắng của Vũ Anh Tuấn, Huỳnh Văn Thanh và ngoại binh Mansary Victor Nabay. Nhưng chỉ chưa đầy 30 phút cuối trận, TP HCM lại để chủ nhà Thanh Hóa ghi tới 3 bàn và phải chia điểm đầy tiếc nuối.

Đến vòng 18, khi tiếp đón đương kim vô địch Hà Nội FC trên sân Thống Nhất, đoàn quân của ông Chung Hae Seong phải rất nhọc nhằn mới giành được 1 điểm trước đối thủ. Đây là trận đấu mà câu lạc bộ TP HCM có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng bị tổn thất lực lượng khi Đỗ Văn Thuận nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 57. Ít phút sau khi chơi thiếu người, đội chủ nhà để Hà Nội FC ghi liền 2 bàn và vươn lên dẫn ngược 2-1. Phải đến phút bù giờ thứ 5, pha lập công của Nguyễn Công Thành đã giúp đội bóng phía Nam giành lại 1 điểm và tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách với Hà Nội FC lúc này chỉ là 1 điểm mong manh.

S.Khánh Hòa (vàng xanh) hồi sinh mạnh mẽ trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: VPF

Sau 2 trận hòa liên tiếp, trận tiếp đón S.Khánh Hòa trên sân nhà ở vòng 19 những tưởng sẽ là cơ hội để TP HCM giành trọn 3 điểm trước đối thủ và tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Nhưng đây lại là trận đấu “thảm họa” với thầy trò ông Chung Hae Seong. Trong suốt 90 phút thi đấu trên sân Thống Nhất, các cầu thủ của TP HCM liên tục bắn phá khung thành của S.Khánh Hòa nhưng thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh đã thể hiện một phong độ ấn tượng trong khung gỗ, các cơ hội cứ trôi qua trước mũi giày của cầu thủ đội chủ nhà. Kết thúc 90 phút thi đấu, TP HCM để thua ngược đội bét bảng với tỷ số 1-2 và chính thức mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng bởi ở vòng đấu này Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương trên sân nhà.

Đến vòng 20 đã xuất hiện những tranh cãi liên quan đến quả phạt đền ở phút 45 trận đấu giữa Quảng Nam FC gặp TP HCM. Tuy nhiên, Ban trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định, trọng tài bắt chính xác trong tình huống này do cầu thủ của TP HCM đã phạm nhiều lỗi liên tục. Trên chấm 11m, Hoàng Vũ Samson không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho Quảng Nam FC và bàn thắng này đã tạo nên bước ngoặt trong trận đấu khi nó ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các học trò huấn luyện viên Chung Hae Seong. Kết thúc 90 phút chuyến làm khách sân Tam Kỳ, câu lạc bộ TP HCM nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-2 và khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội FC được nới rộng thành 5 điểm do đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng đậm 5-0 trong trận tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà.

Hai trận thua liên tiếp trước những đối thủ đứng nửa cuối bảng xếp hạng đã chỉ ra những vấn đề lớn trong lối chơi của đội bóng phía Nam. Các học trò của ông Chung Hae Seong dường như không còn đủ sức đeo bám Hà Nội FC trong cuộc đua giành chức vô địch khi lối chơi của họ đã bị đối phương bắt bài và “thần may mắn” ngoảnh mặt. Trong khi đó, Hà Nội FC đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ, khi đội bóng thủ đô có thể thắng bất kỳ đối thủ nào nếu chơi đúng phong độ.

Khi cuộc đua giành chức vô địch sớm ngã ngũ với những lợi thế vượt trội của Hà Nội FC, sức hấp dẫn của V.League 2019 chuyển xuống cuộc chiến trụ hạng - nơi mà S.Khánh Hòa ngỡ như đã nhận xuất xuống hạng trực tiếp khi khoảng cách với các đối thủ phía trên có lúc được nới rộng thành 8 điểm nhưng đã đứng dậy mạnh mẽ ở những vòng đấu gần đây. Sau vòng 20, khoảng cách của đội bóng phố Biển với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - đội đứng thứ 11 chỉ là 3 điểm mong manh.

Thậm chí, khoảng cách giữa S.Khánh Hòa với đội đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng là SHB Đà Nẵng cũng chỉ là 7 điểm do ở những vòng đấu gần nhất, các đội đang đứng tốp giữa bảng xếp hạng V.League 2019 cũng thi đấu rất phập phù. Một ví dụ điển hình là câu lạc bộ Thanh Hóa sau giai đoạn thăng hoa đã tụt xuống vị trí thứ 10. Trong khi đó, Nam Định dù không được đánh giá cao, thậm chí có thời gian nợ lương cầu thủ nhưng sau 20 vòng đấu đã leo lên vị trí thứ 5. Chính vì thế, giới chuyên môn trong nước đánh giá cuộc chiến trụ hạng ở V.League mùa giải năm nay thậm chí có sự góp mặt của 10 cái tên.

Sau 20 vòng đấu, có tới 10 CLB đang trong vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng

Với phong độ hiện tại mà đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân đang có thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở những vòng đấu tiếp theo. Với 1 đội từng “chết đi sống lại” như S.Khánh Hòa họ sẽ không ngán bất kỳ đối thủ nào nữa bởi chẳng có hoàn cảnh nào mà họ chưa trải qua. Thậm chí, đội bóng phố Biển bây giờ trở thành một đối thủ đáng gờm với tất cả các đội bóng còn lại tại V.League. Đây là một điểm mạnh với huấn luyện viên Võ Đình Tân - một lợi thế mà nhiều đối thủ của S.Khánh Hòa trong cuộc chiến trụ hạng sẽ không có được.

Đức Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tp-hcm-hut-hoi-trong-cuoc-dua-vo-dich-nong-cuoc-chien-tru-hang/