Nỗi đau của nước Mỹ khi số người tử vong vì Covid-19 vượt mốc 500.000

Hơn một năm sau ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, đến nay, đã có hơn 500.000 người tại Mỹ thiệt mạng vì đại dịch. Đây có thể coi là con số gây sốc, đặc biệt là với một quốc gia phát triển như Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm 500.000 người dân đã tử vong vì đại dịch Covid-19, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đây là cột mốc nghiệt ngã và đau lòng.

“Trong vòng 1 năm qua, số người người Mỹ thiệt mạng vì Covid-19 nhiều hơn cả số binh sỹ đã chết trong 3 cuộc chiến tranh lớn cộng lại đó là Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh Việt Nam. Số người thiệt mạng vì loại virus này nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Khi thừa nhận điều này thì chúng ta hãy nhớ đến họ và cuộc đời họ đã sống”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà Doug Emhoff tại buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà Doug Emhoff tại buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden gửi lời an ủi đến những người mất người thân hay cuộc sống bị ảnh hưởng vì đại dịch đồng thời ca ngợi sức mạnh của người dân nước này trong việc lật ngược tình thế của cuộc chiến chống dịch Covid-19.

“Vì vậy, hôm nay, tôi yêu cầu tất cả người Mỹ hãy nhớ đến những người đã mất và những người đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng khi chúng ta nhớ đến điều này thì tôi cũng yêu cầu mọi người hãy hành động, luôn cảnh giác. Hãy thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tiêm phòng khi đến lượt. Chúng ta phải chấm dứt chính trị hóa những thông tin sai lệch gây chia rẽ gia đình, cộng đồng trong khi đất nước đang phải trả giá quá nhiều sinh mạng”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden cũng ra lệnh treo cờ rủ trên khắp các tòa nhà liên bang nhằm tưởng niệm người dân Mỹ đã tử vong vì đại dịch Covid-19. Việc treo cờ rũ sẽ diễn ra trong 5 ngày.

Sau bài phát biểu, Tổng thống Biden cùng với đệ nhất phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà Doug Emhoff dành 1 phút mặc niệm tại sảnh Nhà Trắng. 500 ngọn nến, mỗi ngọn nến dành cho 1.000 người đã mất, chiếu sáng cầu thang hai bên sảnh chữ Thập tại Nhà Trắng khi ban nhạc Marine trình diễn bản thánh ca Ân điển diệu kỳ (Amazing Grace).

Tại thủ đô Washington, tiếng chuông Nhà thờ Quốc gia đã vang lên 500 lần, mỗi lần tượng trưng cho 1.000 người Mỹ mất đi vì đại dịch.

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Washington D.C, Mỹ ngày 23/2 đã treo cờ rủ, để thể hiện tình đoàn kết, sự thương tiếc cùng với người dân Mỹ, trong việc tưởng niệm hơn nửa triệu người thiệt mạng vì Covid-19.

Cột mốc quan trọng này diễn ra chỉ hơn một năm sau ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 được xác nhận tại Mỹ.

Tính chung, Mỹ chiếm khoảng 19% tổng số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu, một con số quá lớn khi quốc gia này chỉ chiếm 4% dân số thế giới. Vì thế, chắc chắn trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Biden sẽ coi việc giải quyết đại dịch Covid-19 là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội. Hiện chính quyền của ông Biden đã thực hiện mạnh mẽ một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch cũng như đang thúc đẩy tích cực việc triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng luôn công khai thể hiện sự đồng cảm với các nạn nhân Covid-19 cũng như đối với những người thân của các nạn nhân. Những phản ứng của ông Biden cho thấy, Mỹ đang sẵn sàng chuẩn bị đối đầu với những tuần đen tối phía trước và cũng cho thấy sự lạc quan có thể chấm dứt thảm kịch Covid-19 khi nước này đang triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine quy mô lớn./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/noi-dau-cua-nuoc-my-khi-so-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-vuot-moc-500000-838849.vov