TP HCM dần nhộn nhịp, vỉa hè lại bị lấn chiếm

Trong 2 ngày đầu sau kì nghỉ lễ 30-4 và 1-5, TP HCM dần trở nên đông đúc, quán xá bắt đầu hoạt động trở lại, kéo theo tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Ghi nhận của phóng trong ngày 5-5, dọc các tuyến đường thuộc trung tâm TP HCM như: Hoàng Sa, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1); Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám (quận 3)…, nhiều cửa hàng ăn uống, dịch vụ, hàng rong lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến người đi bộ.

Vỉa hè được các hàng quán trưng dụng làm nơi buôn bán, để xe máy… Nhiều người đi bộ phải đi xuống lòng đường, dễ gây ra tai nạn giao thông.

Vỉa hè không còn chổ, xe máy tràn xuống lòng đường

Vỉa hè không còn chổ, xe máy tràn xuống lòng đường

Xe máy để dọc vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3)

Ngang nhiên biến lòng đường thành điểm giữ xe

Hàng rong lấn chiếm vỉa hè

Người đi bộ phải đi xuống lòng đường

Lối đi trên vỉa hè bị thu nhỏ

Vỉa hè trên đường Hoàng Sa (quận 1) bị trưng dụng làm quán ăn

Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Huế Xuân - Lê Vĩnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-dan-nhon-nhip-via-he-lai-bi-lan-chiem-20200505174232639.htm