TP. HCM- Đà Nẵng: Mãn nhãn với nhiều tình huống đôi công đẹp mắt

Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ TP.HCM và Đà Nẵng đã đem lại cho NHM một trận cầu mãn nhãn với nhiều tình huống đôi công đẹp mắt. Trận cầu 5 bàn thắng đã khép lại với thắng lợi nghiêng về phía đội chủ nhà TP.HCM.

CLB TP. Hồ Chí Minh rất quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để củng cố ngôi đầu khi tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng đấu thứ 16 V.League 2019. Tuy nhiên, đã có đôi chút bất lợi cho cả hai đội khi trời đã đổ mưa rất to khiến mặt sân bị sũng nước và trơn trượt.

CLB TP. Hồ Chí Minh đã đánh bại SHB Đà Nẵng trong một trận cầu vô cùng hấp dẫn.

CLB TP. Hồ Chí Minh đã đánh bại SHB Đà Nẵng trong một trận cầu vô cùng hấp dẫn.

Thế nhưng không vì thế mà cuộc đối đầu này kém hấp dẫn. Hai đội bóng liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng cực kỳ sòng phẳng giúp tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao. Ngay phút thứ 8, SHB Đà Nẵng đã có được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của ngoại binh Djicka Gassissou sau pha phối hợp khá tốt. Bị dẫn trước, đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh tấn công mạnh mẽ hơn và chỉ mất 6 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 14, tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Biểu, Công Hiển băng vào đá bồi chuẩn xác. Cuộc rượt đuổi tỉ số vẫn chưa dừng lại khi đội khách có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 sau pha tấn công bên cánh trái ở phút 21. Người lập công cho SHB Đà Nẵng lại là Djicka Gassissou.

Tưởng chừng Đà Nẵng sẽ khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước nhưng cuối cùng họ lại không giữ được lợi thế mong manh đó. Phút bù giờ thứ 1, hậu vệ Đà Nẵng phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Huỳnh Kesley lập công, gỡ hòa 2-2.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra rất gay cấn và quyết liệt. Hai đội liên tục có được những tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Phút 56, cầu thủ ngoại Mansaray đã có tình huống băng vào rất nhanh để chạm bóng nâng tỉ số lên 3-2 cho đội chủ nhà TP.Hồ Chí Minh.

Khoảng thời gian còn lại, Đà Nẵng gặp bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Các đường bóng của họ thiếu đi sự gắn kết cần thiết. Không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa, đội bóng sông Hàn đành ngậm ngùi ra về với hai bàn tay trắng. Còn đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh với chiến thắng này vẫn tạm thời giữ vững được ngôi vị nhất bảng.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tp-hcm-da-nang-man-nhan-voi-nhieu-tinh-huong-doi-cong-dep-mat-a442239.html