TP HCM: Chuyện lạ 'con nợ' quyết tâm đi tìm chủ nợ để minh oan?

Đó là chuyện lạ có thật xảy ra tại quận 7, TP HCM. Bị gán bằng một hợp đồng vay tiền được cho là giả mạo, 'con nợ' quyết tâm đi tìm chủ nợ suốt nhiều tháng qua và chờ Công an quận 7 trả lại công lý, danh dự cho mình.

Dấu hiệu lừa đảo

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1976, ngụ quận 7, TP HCM) cho biết, đầu năm 2016, chị có mua căn nhà số 80 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7) và có quen với Hồ Thị Bích M. (SN 1990, là con của chủ nhà).

Miếng đất chị Mai mua bằng giấy tờ tay của anh Thịnh, chị Xuyến (quận 7) bị M. bán cho người thứ ba?

Chị Mai cho biết, sau đó M. hay tới nhà chị chơi và xem nhau như chị em. Gần đây, chị Mai có mua hai miếng đất. Miếng đầu tiên có sổ hồng của chủ đất là anh Thái và chị Thủy (phường Phú Mỹ, quận 7). Miếng thứ hai bằng giấy tờ tay của anh Thịnh và chị Xuyến (cũng ở phường Phú Mỹ, quận 7). Vì tin tưởng M. nên chị Mai đã làm giấy ủy quyền để M. làm thủ tục sang tên cho nhanh vì M. nói rằng “quen biết rất nhiều”.

Chị Mai trình bày, ngày 10/10/2017, M. đến nhà chị (tại quận 7) để nói chị kí khống và lăn tay trên năm tờ giấy trắng (camera nhà chị Mai có ghi lại) nhằm mục đích đi làm sổ hồng cho miếng đất mua lại của anh Thịnh và chị Xuyến. Chị Mai cho biết, vốn chỗ thân tình nên chị tin tưởng làm theo. Một tuần sau, thấy bất ổn, chị đã gọi cho M. liên tục nhưng không liên lạc được.

Mới đây, Tr. (nhân viên một Phòng Công chứng tại quận 7), là người quen của chị Mai gọi hỏi chị có vay tiền của M. không vì M. nhờ nơi này làm sẵn hợp đồng có nội dung chị Mai vay của M. 15 tỷ. Đến lúc này, chị Mai mới té ngửa.

Trước đó, ngày 4/10/2017, nhân viên của Công ty TNHH đòi nợ Song Việt (quận Tân Bình) xuất hiện tại nhà chị Mai cùng hợp đồng (HĐ) phô tô với nội dung chị Mai vay của M. 15 tỷ, cộng thêm lãi suất hơn một tỷ đồng.

Theo chị Mai, HĐ này thực ra không có thực vì ngày vay ghi trên đó là ngày 26/2/2017. Trong khi đó, ngày này nhằm vào mồng 1 Âm lịch, là dịp chị Mai và gia đình định kỳ đi chùa tại Vũng Tàu. Còn theo lời người của công ty đòi nợ thuê cho biết, M. nói rằng đã đem “đống tiền” 15 tỷ đồng ba lần đến giao cho chị Mai.

Trong khi thực tế, chị Mai cho biết, M. còn vay nợ của chị rất nhiều lần nhưng chưa trả với số tiền lên đến 300 triệu đồng. Do đó, việc M. có số tiền 15 tỷ đồng để cho chị Mai vay ngược lại cũng là điều bất thường.

Bức xúc trước vụ việc trên, ngày 5/10/2017, chị Mai làm đơn tố cáo M. đến Công an quận 7.

Công ty TNHH đòi nợ Song Việt (quận Tân Bình) đến nhà chị Mai "quấy rối".

Sau đó, Công an quận 7 đã mời chị Mai và M. đến làm việc. Theo chị Mai, trong thời gian này, M. đã dùng giấy tờ viết tay của chị mua đất của anh Thịnh, chị Xuyến để bán cho người khác rồi lấy tiền bỏ trốn?

Đối với nhà đất mua có sổ hồng thì chị Mai đã làm đơn gửi UBND quận 7 để tránh việc M. chuyển dịch tài sản.

Hồ Thị Bích M. đã bỏ trốn?

Ngày 28/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát đồng cấp “Về việc tiếp tục kiểm tra, xác minh nội dung tin báo tố giác về tội phạm”. Theo đó cho biết, Công an quận 7 đã mời M. đến làm việc, M. khai đã cho chị Mai vay tiền và có làm HĐ vay tiền nhưng không ra công chứng.

Điều đáng nói, theo văn bản trên của Công an quận 7, M. chỉ đưa ra HĐ bản phô tô. Theo đó, M. khai đưa chị Mai vay bằng tiền mặt và đem đến nhà chị Mai đưa mỗi lần 5 tỷ đồng, đưa 3 lần tổng cộng 15 tỷ đồng. Việc ký nhận tiền, nguồn gốc tiền như thế nào thì M. chưa xuất trình được nhưng vẫn khẳng định sẽ cung cấp giấy tờ sau.

Công an quận 7 đã cho chị Mai và M. đối chất và M. vẫn khẳng định cho chị Mai vay 15 tỷ đồng còn chị Mai không thừa nhận.

Văn bản trên cũng cho biết, sau khi làm việc, Cơ quan CSĐT yêu cầu M. cung cấp các giấy tờ liên quan đến vấn đề cho chị Mai vay tiền để phục vụ công tác giám định chữ ký, vân tay và bản HĐ vay mượn tiền nhưng M. vẫn chưa cung cấp. Được biết, đến nay M. vẫn chưa đến Công an quận 7 hợp tác để làm rõ sự việc. Qua xác minh, M. đã rời khỏi nơi cứ trú, chưa xác định được nơi ở cụ thể.

Văn bản của Cơ quan CSĐT Công an quận 7 cũng cho biết, đơn vị này đã phục hồi giải quyết tố giác về tội phạm của chị Mai, tiếp tục kiểm tra, xác minh nội dung tin báo tố giác về tội phạm của chị Mai để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Chị Mai bức xúc: “Suốt nhiều tháng trông đợi giải oan tại Công an quận 7, tôi chỉ mong muốn công an làm sáng tỏ vụ việc để trả lại danh dự cho tôi, đồng thời làm rõ ai đúng, ai sai. Nếu M. sai, pháp luật hãy xử lý!”.

Theo chị Mai, chị đã cung cấp địa chỉ lẩn trốn của M. tại quận Tân Phú, nơi con của M. đang học cùng các chứng cứ kèm theo nhưng hiện Công an quận 7 vẫn không tìm được đối tượng này.

Bạt Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tp-hcm-chuyen-la-con-no-quyet-tam-di-tim-chu-no-de-minh-oan-d72671.html