TP.HCM: Chồng tá hỏa phát hiện vợ và 6 cháu ruột ngạt khí trong ngôi nhà khóa trái, một cháu bé tử vong

Về nhà ông Hai phát hiện căn nhà khóa trái cửa bất thường. Khi vào trong kiểm tra, ông phát hiện vợ mình cùng 6 người cháu đã ngất xỉu trên sàn nhà...

Tối ngày 12/6, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ 7 bà cháu bị ngạt khí trong ngôi nhà khóa trái cửa.

Trước đó, khoảng 13h ngày 12/6, ông Lê Văn Mười Hai (SN 1954) về nhà mình trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì thấy cửa nhà khóa trái.

Ông Hai liên tục gọi cửa nhiều lần không ai nghe. Một lúc sau người cháu trai (5 tuổi) ra mở cửa cho ông Hai, nhưng có biểu hiện sức khỏe không bình thường.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Vào nhà kiểm tra, ông Hai tá hỏa phát hiện vợ mình là bà Trần Thị Phụng (61 tuổi) và 5 người cháu nằm ngất xỉu trên sàn nhà, có dấu hiệu ngạt thở.

Phát hiện sự việc, ông Hai vội tri hô, kêu người dân khu vực đến giúp đỡ, gọi xe cấp cứu đưa 7 bà cháu tới bệnh viện.

Các nạn nhân được hồi sức cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc khiến bé gái Lê Thị Bích Tr. (11 tuổi) tử vong sau đó. Một bé trai hôn mê trong tình trạng nguy kịch. Bà Phụng và 4 cháu bé khác đã tỉnh táo và dần ổn định sức khỏe.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-chong-ta-hoa-phat-hien-vo-va-6-chau-ruot-ngat-khi-trong-ngoi-nha-khoa-trai-mot-chau-be-tu-vong-a437734.html