TP HCM: Bỏ thuốc ngủ vào cơm mời khách ở bến xe Miền Đông để cướp tài sản

Lợi dụng sự cả tin, Tiên tiếp cận các nữ hành khách tại bến xe Miền Đông rồi mời dùng cơm có tẩm thuốc ngủ để hòng cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 22/2, bà H.T.T.M (54 tuổi, quê Phú Yên) ra bến xe Miền Đông để mua vé xe về Phú Yên.

Sau khi đã mua được vé, bà M. ra ghế ngồi đợi giờ xe xuất bến thì bất ngờ Phạm Thị Trúc Tiên (SN 1965), trú tại huyện Hóc Môn,TP HCM) lại gần tiếp cận bà.

Người này trò chuyện rồi mời bà M. ăn cơm và uống nước. Ngay sau khi cơm nước xong xuôi, bà M. cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ.

Khi thấy bà M. mê man, Tiên lục lọi để lấy tài sản của bà M. Rất may, bảo vệ của bến xe phát hiện đã kịp thời ập đến khống chế Tiên rồi giao cho công an xử lý.

Riêng bà M. được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị chuốc thuốc ngủ quá liều.

 Phạm Thị Trúc Tiên tại cơ quan công an

Phạm Thị Trúc Tiên tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Tiên khai cho bà M. ăn cơm tẩm thuốc ngủ , rồi thực hiện hành vi cướp tài sản.

Theo trích xuất camera tại bến xe, công an còn phát hiện Tiên đã cướp tài sản của một người phụ nữ khác chờ xe vào ngày 19/2 rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, 1 túi sách bên trong có 1.8 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc trên.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/tp-hcm-bo-thuoc-ngu-vao-com-moi-khach-o-ben-xe-mien-dong-de-cuop-tai-san-d20425.html