TP.HCM: Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời mưa, kiến cắn

Bé trai bị bỏ rơi nặng khoảng hơn 2,5kg, được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng rốn chưa cắt, bị kiến cắn, có mùi hôi. Bệnh nhi không có đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên hệ.

Hiện tại, sức khỏe bé trai đã ổn định, bú tốt và tiếp tục được theo dõi. Ảnh: BVCC

Hiện tại, sức khỏe bé trai đã ổn định, bú tốt và tiếp tục được theo dõi. Ảnh: BVCC

Tối 10/6, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, sau 1 tuần điều trị tích cực tại Khoa Sơ sinh, tình trạng nhiễm trùng rốn và toàn thân của bé trai bị bỏ rơi đã cải thiện. Bệnh nhi được sưởi ấm, tập bú sữa tốt, lanh lợi và sức khỏe ổn định dần.

Theo bác sĩ Vũ, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi được Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận vào khoảng 0 giờ ngày 4/6. Lúc tiếp nhận, bé được người dân đưa đến trong tình trạng bị kiến cắn, dây rốn còn chưa cắt và có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử.

Trước đó, người dân phát hiện bé trai trên bị bỏ rơi ở ven đường tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Bé nặng khoảng hơn 2,5 kg, sức khỏe yếu, rốn chưa cắt, có mùi hôi. Bệnh nhi không có đồ đạc cá nhân cũng như thông tin liên hệ, được người dân phát hiện báo công an xã và ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lúc giữa đêm.

Bé trai bị bỏ rơi có khuôn mặt kháu khỉnh, đáng yêu. Ảnh: BVCC

Tiếp nhận bé trai tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành hồi sức, chăm sóc cho bé trai. Tuy nhiên, họ không khỏi chạnh lòng khi bé vừa mới sinh đã bị bỏ rơi giữa thời tiết Sài Gòn mấy hôm nắng nóng, chiều tối lại có mưa.

"Hơn 3 năm làm nghề, em chưa gặp một ca nào thương tâm như vậy. Thật kỳ diệu vì em bé sơ sinh vẫn sống trong môi trường đường sá đêm mưa bẩn" - điều dưỡng Đinh Anh Dũng, Khoa Cấp cứu nói.

Đến nay, sức khỏe bé trai đã ổn định, bú tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Chính quyền địa phương cũng đang phát thông báo tìm người thân cho bé trai trên.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, một bé sơ sinh đã may mắn được người dân ở xã Thanh Mỹ (TX Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện ở dưới 1 hố ga cạnh chùa vào khoảng hơn 15h ngày 08/6.

Cháu bé bị bỏ rơi khoảng 3 ngày dưới nắng nóng 40 độ C. Bé được phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn, ròi và kiến bu khắp khu vực mắt, mũi, miệng và cuống rốn.

Ngay sau khi được người dân phát hiện, tối 8/6, bé đã được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu. Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh.

Sau khi được xử lý các vết thương, bé A đã tỉnh, tự thở, truyền dịch, tiêm kháng sinh. Bé không suy hô hấp, thân nhiệt ổn định và nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch để theo dõi. Đến nay, sức khỏe của cháu đang tiến triển tốt.

Ngay khi thông tin cháu bé được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã không quản nắng nóng đến viện ủng hộ giúp cháu bé.

Kim Vân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tphcm-be-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-roi-giua-troi-mua-kien-can-20200611071228671.htm