TP.HCM: Bảo vệ trường THPT bị 2 thanh niên xông vào đánh

Thấy bảo vệ ngăn cản không cho học sinh trong trường gọi nước ở cửa hàng đối diện, hai thanh niên liền xông vào đánh.

Theo phản ánh của người dân, khoảng 9h ngày 22/11, tại trường THPT Nguyễn Công Trứ, phường 8, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng.

Hai người đàn ông ở bên ngoài đã xông thẳng vào trường đánh bảo vệ trước mặt đông đảo học sinh. Sự việc chỉ được dừng lại khi người dân và các thầy cô giáo chạy ra can ngăn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có một học sinh trong trường gọi nước ở quán đối diện nhưng bảo vệ không cho người của quán và học sinh giao nhận nước nên dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Trường Nguyễn Công Trứ nơi xảy ra sự việc

Trường Nguyễn Công Trứ nơi xảy ra sự việc

Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên đã đến trường Nguyễn Công Trứ để tìm hiểu sự việc. Thầy Nguyễn Quốc Dũng, phó Hiệu trưởng trường Nguyễn Công Trứ xác nhận : có việc 2 người đàn ông xông vào trường xô xát với bảo vệ nhưng vụ việc không nghiêm trọng nên không báo công an mà nhà trường tự xử lý.

Trao đổi với phóng viên, chị Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi), người bán hàng trước cổng trường Nguyễn Công Trứ và cũng là người chứng kiến sự việc cho biết : Từ khi cô Phạm Thị Thu Hồng lên làm hiệu trưởng đã ra nội quy học sinh khi đã vào trường, muốn mua gì thì mua ở căng tin trường, không được ra ngoài hay gọi bên ngoài giao đến cổng trường.

Tuy nhiên, căng tin của trường bán đồ ăn đắt và không ngon. Một chai sting bên ngoài bán 8.000 đồng thì căng tin bán 12.000 đồng; một hộp sữa milo bên ngoài bán 7000 đồng thì căng tin bán 10.000 đồng... nên học sinh vẫn muốn gọi đồ ăn từ ngoài vào.

Thế nhưng, bảo vệ nhà trường thường xuyên ngăn cản không cho người bán truyền đồ ăn uống vào cho học sinh. Hơn tháng nay nhiều học sinh than phiền và người dân có nhà buôn bán xung quanh trường rất bức xúc vì chỉ có duy nhất một quán gần trường là được phép giao nước vào. Sự việc xảy ra ngày 22/11 có lẽ là giọt nước tràn ly mới dẫn đến xô xát đánh nhau như vậy.

Em N (đã đổi tên) học sinh lớp 12 của trường cho biết: nhiều lớp đã ý kiến với cô Hiệu trưởng về chất lượng và giá của căng tin và cô Hiệu trưởng hứa hẹn là sẽ làm việc lại với căng tin để điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng cả tháng nay chất lượng và giá cả của căng tin vẫn chưa cải thiện.

Do việc đánh bảo vệ xảy ra trong giờ hành chính nên đã gây ra tâm lý hoang mang lo ngại cho một số giáo viên và học sinh về an ninh trật tự và an toàn trong nhà trường.

PV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tp-hcm-bao-ve-truong-thpt-bi-2-thanh-nien-xong-vao-danh-17649.html