TP Hạ Long: 'Bỏ quên' chế độ đối với người có công

Nhà nước luôn đặt việc cải thiện đời sống cho các gia đình chính sách làm ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng nhiều năm qua, ông Đỗ Văn Viện, 86 tuổi, trú tại tổ 7, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, vẫn phải thường xuyên đến 'gõ cửa' các cơ quan chức năng của địa phương để xin được giải quyết chế độ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định. Đáng buồn hơn, nguyện vọng chính đáng của gia đình ông đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông thì ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn.

Vợ chồng ông Đỗ Văn Viện phải sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp từ lâu không được sửa chữa.

Vợ chồng ông Đỗ Văn Viện phải sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp từ lâu không được sửa chữa.

Chúng tôi gặp ông Đỗ Văn Viện trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp nghiêm trọng ở tổ 7, khu 2, phường Hồng Hà. Qua lời kể của ông chúng tôi được biết, ông tham gia cách mạng năm 1948 khi mới 15 tuổi và được biên chế vào Đại đội 31, khu Hồng Quảng. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông đã cùng đồng đội lập được nhiều chiến công, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, ông về lập nghiệp tại địa phương. Đến năm 1989, gia đình ông đã mua lại một mảnh đất tại tổ 7, khu 2, phường Hồng Hà, để xây dựng nhà ở. Sau hơn 30 năm sinh sống, đến nay ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là mỗi khi mùa mưa bão về.

Chia sẻ với chúng tôi, ông cho biết: Hơn 20 năm tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tôi chưa một lần đòi hỏi một chế độ ưu đãi nào của Nhà nước cho mình. Năm 2013, biết Nhà nước có chế độ hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, tôi đã làm đơn theo hướng dẫn gửi các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, tạo điều kiện cho gia đình tôi sửa sang lại căn nhà để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, chính quyền địa phương cho rằng đất của gia đình tôi nằm trong quy hoạch nên không được xây dựng. Nay vợ chồng tôi đã ở tuổi "gần đất, xa trời", mà quy hoạch thì có từ đầu những năm 2000 đến nay vẫn chưa thực hiện. Do vậy, tôi mong muốn Nhà nước sớm tiến hành GPMB, nếu không thì đổi cho gia đình tôi sang một mảnh đất khác để tạo điều kiện cho chúng tôi làm nhà mới, ổn định cuộc sống...

Mang những kiến nghị của ông Đỗ Văn Viện, chúng tôi tìm đến UBND phường Hồng Hà để tìm hiểu nguyên nhân, cũng như biện pháp giải quyết của chính quyền địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Ngọc Hoài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trả lời ngắn gọn: "Trường hợp kiến nghị của ông Đỗ Văn Viện, lãnh đạo TP Hạ Long đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố nên phóng viên cứ tìm đến đấy để tìm hiểu".

Nhiều hạng mục trong căn nhà bị hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tìm đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, chúng tôi được ông Nguyễn Đức Phú, Phó Trưởng Ban, cho biết: Ngày 4/9 vừa qua, đơn vị có nhận được văn bản chỉ đạo của UBND TP Hạ Long về việc chủ trì tham mưu giải quyết đơn, ý kiến trình bày của ông Đỗ Văn Viện, trú tại tổ 7, khu 2 phường Hồng Hà, với nội dung: "Gia đình ông có căn nhà đã bị xuống cấp tại tổ 7, khu 2, nhưng nằm trong Quy hoạch Khu tái định cư đường 18A, sau đoạn quản lý đường sông 3 nên không xây dựng nhà được. Gia đình ông xin trả lại Nhà nước và đề nghị bố trí vị trí đất khác để ông xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống...".

Để có cơ sở tham mưu, báo cáo thành phố, trả lời công dân, ngày 24/9, Ban đã có văn bản đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cung cấp hồ sơ GPMB đối với ông Đỗ Văn Viện đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 7/4/2001 và được UBND TP Hạ Long phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, ngày 11/7/2008. Khi có văn bản trả lời của Trung tâm Phát triển quỹ đất thì Ban mới có cơ sở để tham mưu cho thành phố hướng giải quyết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi và đối chiếu với Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì gia đình ông Đỗ Văn Viện xứng đáng được hưởng chế độ hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở đối với người có công. Chính sách hỗ trợ này được áp dụng đối với những hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng. Trong đó, người có công với cách mạng được liệt kê tại Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quy định đã rõ ràng như vậy, thế nhưng, nhiều năm qua, ông Đỗ Văn Viện dù tuổi cao, sức yếu vẫn phải đi “gõ cửa” hết nơi này đến nơi khác để xin được giải quyết chế độ, chính sách cho gia đình mình. Nhưng cái ông nhận được vẫn chỉ là sự im lặng hoặc câu trả lời đang xem xét giải quyết. Mong rằng, TP Hạ Long sẽ sớm xem xét, giải quyết dứt điểm trường hợp này.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201909/tp-ha-long-bo-quen-che-do-doi-voi-nguoi-co-cong-2455691/