Toure tố Pep phân biệt chủng tộc: Đúng hay Sai?

Liệu nhận định của cựu cầu thủ Man City có thật sự khách quan?

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Yaya Toure đã ám chỉ Pep Guardiola không khác gì một người mang xu hướng phân biệt chủng tộc khi “có vấn đề với nhóm cầu thủ Châu Phi”. Tuy nhiên, thực tế có đúng như lời buộc tội của tiền vệ Bờ Biển Ngà?

Guardiola có mối quan hệ rất tốt với không ít cầu thủ xuất thân Châu Phi

Là một HLV đã kinh qua nhiều lục địa, dẫn dắt nhiều đội bóng ở các quốc gia khác nhau, Pep đã luôn làm việc với các cầu thủ đa màu da, đa tôn giáo, nhưng chưa từng có cầu thủ nào quy kết ông thầy Tây Ban Nha giống như Toure.

Cứ nhìn dẫn chứng rõ nhất là mùa giải vừa qua. Manchester City băng băng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh kết hợp xô đổ hàng loạt kỷ lục. Sự thăng hoa ấy đến từ đôi cánh hủy diệt Leroy Sane – Raheem Sterling, những người đã đóng góp tổng cộng 37 bàn thắng và 36 đường kiến tạo cho đội chủ sân Etihad.

Nhìn cách Pep tận tình chỉ dẫn cho Sterling nắn nót từng đường bóng trên sân tập, thẳng thừng phản pháo đội ngũ trọng tài đã không làm tốt công việc khiến Sane hứng chịu hàng loạt pha vào bóng thô bạo, liệu đây có phải là hành vi của một người mang tư tưởng phân biệt màu da?

Guardiola có công lớn trong sự thăng hoa của Sane - Sterling.

Sự tận tâm chỉ bảo đến từ Pep đã giúp Sane đoạt danh hiệu cao quý Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Đó là chưa kể trong đội hình City hiện tại còn nhiều cầu thủ gốc Phi khác đang được trọng dụng như Fabian Depth hay Benjamin Mendy.

Nhìn lại quá khứ, Pep nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ các học trò. Tuyển thủ Mali Seydou Keita cảm nhận được “sự tôn trọng” mà Pep dành cho anh trong thời gian làm việc chung tại Barca. Hậu vệ gốc Ghana Jerome Boateng dùng những từ “xuất chúng”, “hàng đầu” để mô tả về ông thầy cũ tại Bayern.

Và bạn có biết mục tiêu hàng đầu của Pep mùa hè này là ai? Riyad Mahrez, một cầu thủ mang quốc tịch Algeria thuộc Bắc Phi.

Bản thân các cầu thủ chống đối Pep “có vấn đề”

Dễ nhận thấy điểm chung giữa Toure và Samuel Eto’o: đây đều là những cá tính vô cùng mạnh mẽ.

Eto’o từng tố Pep lạnh nhạt với anh và ca ngợi Mourinho như người truyền cảm hứng tuyệt vời. Tuy nhiên, hành động của "Báo đen" lại chẳng ăn nhập chút nào với lời nói. Trong trận Derby London hồi tháng 3/2014, để ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Tottenham, chân sút Cameroon chạy đến cột cờ và ăn mừng kiểu chống gậy. Đây là lời phản kích công khai gửi đến ông thầy Bồ Đào Nha vì phát biểu “Eto’o thi đấu như một ông già 35 tuổi” trước đó.

Eto'o không phải dạng vừa.

Một trường hợp khác có xích mích với Pep là Zlatan Ibrahimovic, lại quá nổi tiếng với sự kiêu ngạo của mình. Tiền đạo này từng có phát ngôn gây sốc: “World Cup không Zlatan thì không còn là World Cup.” Trên sân, anh liên tục có hành vi thô bạo với đối phương. Với Zlatan, người ta đã quá quen với cách biểu lộ thái quá của anh. Một người luôn ví mình như "sư tử" chắc hẳn cũng chẳng quan tâm gì mấy khi tố Pep là "đàn bà".

Chính Yaya Toure cũng từng tạo ra scandal bánh sinh nhật tai tiếng. Thời điểm 2014, khi đang ở đỉnh cao phong độ, Toure từng vùng vằng đòi cân nhắc ra đi chỉ vì City “quên gửi lời chúc và làm bánh sinh nhật tặng anh."

Một dẫn chứng quan trọng khác. Mùa hè năm ngoái, khi ký hợp đồng gia hạn thêm một năm với City, Toure khẳng định anh hạnh phúc tại CLB và hài lòng khi nói chuyện với Guardiola. Vậy mà chỉ sau một năm, tiền vệ Bờ Biển Ngà lại quay ngoắt 180 độ phủ nhận ngược lại những gì đã nói.

Trước đây, Toure từng thừa nhận anh hạnh phúc với Pep.

Có thể thấy việc Toure tố Pep phân biệt chủng tộc chỉ là lời nói bộc phát tức thời sau khi chia tay City. Toure có lẽ nên tự trách chính mình đã không còn duy trì đủ phong độ để có thể cạnh tranh với những làn gió trẻ trong thế giới bóng đá biến động không ngừng.

Nam Tan

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/toure-to-pep-phan-biet-chung-toc-dung-hay-sai-d448534.html