Tottenham và Bayern Munich nhọc nhằn đánh bại đối thủ để giành vé đi tiếp

Ở trận đá lại vòng 4 FA Cup rạng sáng nay (6-2), dù có lợi thế sân nhà nhưng Tottenham Hotspur phải rất nhọc nhằn mới có được chiến thắng trước Southampton để dành cho mình tấm vé đi tiếp. Còn tại vòng 3 Cúp quốc gia Đức, Bayern Munich cũng suýt phải trả giá đắt trước Hoffenheim khi để đối thủ có được 2 bàn thắng ở những phút cuối của trận đấu.

Tottenham (trắng) nhọc nhằn vượt qua Southampton để giành vé đi tiếp tại FA Cup. Ảnh: Reuters

Tottenham (trắng) nhọc nhằn vượt qua Southampton để giành vé đi tiếp tại FA Cup. Ảnh: Reuters

Tiếp đón Southampton trên sân nhà rạng sáng nay, huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất, với sự cổ vũ của các cổ động viên có mặt trên sân vận động Tottenham Hotspur, đội chủ nhà đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. The Spurs cũng sớm tạo cho mình lợi thế về mặt tỷ số khi trung vệ Jack Stephens của Southampton có tình huống đá phản lưới nhà ở ngay phút thứ 12.

Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu dễ dàng của Tottenham bởi sau bàn thua, đối phương đã liên tục đẩy cao đội hình tấn công và sau vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, phút 34, các cầu thủ Southampton có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Trong tình huống này, thủ môn Hugo Lloris chỉ đẩy được cú dứt điểm ngay sát vòng cấm của Nathan Redmond nhưng tiền đạo Shane Long đã có mặt kịp thời để đá bồi cận thành ghi bàn cho đội khách.

Sau khi có bàn thắng cân bằng tỷ số, Southampton lại trở về với chiến thuật phòng ngự phản công, điều này khiến đoàn quân của HLV Jose Mourinho không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn Angus Gunn. Đến phút 73, Southampton đã tạo nên bất ngờ lớn khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 với pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Danny Ings từ tình huống phản công chớp nhoáng.

Không còn gì để mất, Tottenham dồn toàn lực tấn công và chỉ mất đúng 5 phút đoàn quân HLV Mourinho có bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 nhờ công của tiền vệ Lucas Moura với pha đột phá, dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải ngay rìa vòng cấm địa. Những phút sau đó, The Spurs tiếp tục là đội dồn ép đối phương và những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút 86. Từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, tiền đạo người Hàn Quốc - Son Heung-Min có pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm và bị thủ thành Angus Gunn của đội khách phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và chính Son Heung-Min thực hiện thành công quả penalty, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tottenham.

Chiến thắng này đã đưa thầy trò HLV Jose Mourinho vào vòng 5 Cúp FA gặp Norwich (ngày 6-3) - đội bóng đang xếp cuối bảng tại Premier League. Đây là cơ hội rất lớn để Tottenham vượt qua đối thủ để giành vé vào vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, ở trận đấu tại vòng 3 Cúp quốc gia Đức diễn ra rạng sáng nay, câu lạc bộ (CLB) Bayern Munich cũng đã trải qua những giây phút rất khó khăn mới đánh bại được Hoffenheim với tỷ số 4-3 ngay trên sân nhà Allianz Arena.

Bayern Munich (đỏ) tạo ra khoảng cách an toàn sau 80 phút đầu trận đấu.... Ảnh: Getty Images

Ở trận đấu này, HLV Hansi Flick đã có những thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát của Bayern Munich so với chiến thắng 3-1 trước Mainz 05 ở vòng 20 Bundesliga hồi cuối tuần trước. Bayern Munich muốn “giữ chân” cho những trụ cột để chuẩn bị cho trận đại chiến với Leipzig đêm Chủ nhật tới.

Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng “Hùm xám” chỉ mất đúng 5 phút để sút tung lưới của Hoffenheim từ pha đệm bóng cận thành của Robert Lewandowski nhưng bàn thắng không được công nhận khi VAR xác định trước đó Thomas Muller đã rơi vào thế việt vị. Chỉ 3 phút sau bàn thắng hụt, Bayern Munich đã bất ngờ để thủng lưới khi Coutinho với pha xử lý rườm rà rồi để mất bóng ngay trước vòng cấm. Và Jerome Boateng trong tình huống nỗ lực cản phá cú dứt điểm của Ihlas Bebou lại vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Sau bàn thua, Bayern Munich liên tục đẩy cao đội hình tấn công gây sức ép về phía khung thành đội khách và phút 12, Coutinho có đường bóng chọc khe để Alphonso Davies thoát xuống. Cú căng ngang khó chịu của cầu thủ người Canada cùng với áp lực từ Thomas Muller đã khiến Benjamin Hubner bên phía đội khách đưa bóng về lưới nhà. Hưng phấn sau khi có bàn thắng cân bằng tỷ số, “Hùm xám” tiếp tục đẩy cao đội hình và phút 20, Thomas Muller có tình huống dứt điểm cận thành từ đường chuyền của David Alaba, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Bayern Munich lại vươn lên dẫn trước 3-1 ở phút 36, tận dụng sai lầm của thủ môn Philipp Pentke, tiền đạo Robert Lewandowski đã có riêng cho mình bàn thắng trong trận đấu.

Trong hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục đẩy cao đội hình với mục tiêu sớm quyết định kết quả trận đấu. Tuy nhiên, các chân sút đội chủ nhà đã phung phí hàng loạt cơ hội tạo ra. Phải đến phút 80, đội chủ sân Allianz Arena mới có bàn thắng thứ 4 khi Robert Lewandowski hoàn tất cú đúp với tình huống đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Joshua Kimmich.

…nhưng Moanes Dabour (số 10) đã 2 lần sút tung lưới đội chủ nhà chỉ trong 10 phút khiến “Hùm xám” suýt phải trả giá đắt. Ảnh: Getty Images

Có khoảng cách an toàn khiến hàng phòng ngự của đội chủ nhà thi đấu chủ quan. Trong những phút cuối trận, 2 pha xử lý cẩu thả của Benjamin Pavard đã tạo điều kiện cho Moanes Dabour lập cú đúp chỉ trong vòng 10 phút (82 và 90+2) để giúp Hoffenheim rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 3-4. Rất may cho Bayern Munich là thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu không đủ để Hoffenheim làm nên điều kì diệu.

Giành chiến thắng chung cuộc 4-3, Bayern Munich đoạt vé vào tứ kết Cúp Quốc gia Đức và với việc Dortmund lẫn Leipzig đều đã dừng bước, đoàn quân HLV Hansi Flick đang rất rộng cửa bảo vệ chức vô địch tại mùa giải năm nay.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tottenham-va-bayern-munich-nhoc-nhan-danh-bai-doi-thu-de-gianh-ve-di-tiep/