Tottenham trở lại mặt đất

Tottenham trải qua quãng thời gian thực sự hạnh phúc khi thắng một hơi 4 trận ở Premier League, trong đó có trận đè bẹp Liverpool 4-1 và hòa 1-1 với Real Madrid ngay tại Bernabeu ở Champions League.

Tottenham trải qua quãng thời gian thực sự hạnh phúc khi thắng một hơi 4 trận ở Premier League, trong đó có trận đè bẹp Liverpool 4-1 và hòa 1-1 với Real Madrid ngay tại Bernabeu ở Champions League. Tottenham tiếp đón West Ham ở League Cup chẳng có gì đáng lo bởi đội khách từng bị thầy trò Mauricio Pochettino đá bại 3-2 ngay tại sân nhà của họ. Thế nhưng, Tottenham đã thua 0-3.

Tottenham (áo sáng) buông xuôi ở hiệp hai trước West Ham.

Lần này tiếp đón West Ham ở sân Wembley lộng lẫy, Tottenham cho tới 7 trụ cột ở trận thắng Liverpool nghỉ ngơi. Tottenham đâu phải thả lỏng khi mà chỉ cần có 6 phút đã mở tỷ số nhờ công Sissoko. Alli nhân đôi cách biệt ở phút 37. Cả hai bàn thắng ấy mang đậm dấu ấn của tiền đạo Hàn Quốc Heung Min Son. Tuy nhiên, Tottenham chơi như mơ ngủ trong hiệp hai để cho đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng Premier League ghi liền 3 bàn trong vòng 15 phút. Tottenham đánh rơi tấm vé tứ kết League Cup ngay tại sân nhà. Còn HLV Bilic của West Ham thở phào nhẹ nhõm bởi áp lực mất việc tạm giảm đi chút ít.

HLV Pochettino tiếc nuối bởi tự mình gạch tên ra khỏi cuộc chơi. "Chúng tôi cho phép đối thủ vùng lên trong hiệp hai bằng cách tự đánh mất kiểm soát trận đấu. Một hiệp đấu thất vọng đã dẫn tới một kết quả thất vọng", Pochettino nói. Ông thầy người Argentina nhận trách nhiệm về mình bởi ông xoay tua lực lượng quá nhiều nhưng cho rằng trận thua này dù sao cũng giúp cho các học trò "thức tỉnh". "Sau vài tuần lễ thi đấu tưng bừng và như thể ở trên trời vậy. Cú húc ngã của West Ham đã giúp các cầu thủ quay trở lại mặt đất", Pochettino chia sẻ.

Cú ngã ngay trước thềm trận chiến với Manchester United có thể nói là tốt cho Tottenham vào lúc này. Những cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi và tinh thần không còn quá hưng phấn. Manchester United của Jose Mourinho có lối chơi nặng về phòng ngự sẽ dễ khiến các đối thủ ham tấn công và đang hưng phấn như Tottenham rơi vào tình trạng ức chế. Trận thua West Ham còn cho thầy trò Pochettino thấy được có thể hòa Real Madrid hùng mạnh nhưng vẫn có thể thất bại trước đối thủ yếu như West Ham nên cần phải duy trì trạng thái tâm lý ổn định trước mọi đối thủ.

Tottenham và Manchester United có cùng 20 điểm sau 9 vòng đấu nên đội nào thắng trận này sẽ bứt lên bám sát Manchester City. HLV Pochettino cho biết Harry Kane chấn thương cơ đùi nên không có mặt ở trận gặp West Ham và chưa chắc tới Old Trafford vào thứ bảy. Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng đó chỉ là đòn gió của Pochettino bởi Kane đã trở lại tập luyện và sẵn sàng nhiệm vụ ghi bàn để giúp Tottenham vượt mặt Manchester United lần đầu tiên ở mùa giải này.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_174228_.aspx