Tottenham thua đội đứng thứ 17

Sau trận thua Liverpool, thầy trò Jose Mourinho tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại 0-1 trước Brighton ở vòng 21 Premier League rạng sáng 1/2 (giờ Hà Nội).

Đối thủ của Tottenham là Brighton, CLB chưa từng thắng trên sân nhà mùa này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mourinho lại có màn trình diễn nhạt nhòa, và không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Với lối chơi phòng ngự phản công khoa học, đội chủ sân Amex tạo ra khá nhiều cơ hội, và một trong số đó trở thành bàn thắng mang về 3 điểm. Trận thua 0-1 khiến "Gà trống" đứng ngoài top 4 với 33 điểm, kém đội dẫn đầu Man City đến 11 điểm.

Đối thủ của Tottenham là Brighton, CLB chưa từng thắng trên sân nhà mùa này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mourinho lại có màn trình diễn nhạt nhòa, và không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Với lối chơi phòng ngự phản công khoa học, đội chủ sân Amex tạo ra khá nhiều cơ hội, và một trong số đó trở thành bàn thắng mang về 3 điểm. Trận thua 0-1 khiến "Gà trống" đứng ngoài top 4 với 33 điểm, kém đội dẫn đầu Man City đến 11 điểm.

Trước vòng 21, Brighton là đội có phong độ tệ nhất trên sân nhà tại Premier League. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Graham Potter lại gây bất ngờ với cách nhập cuộc đầy tự tin. Chủ nhà mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước. Ngay phút thứ 4, khung gỗ đã cứu "Gà trống" khỏi bàn thua, sau cú sút hiểm hóc của Pascal Gross.

Brighton duy trì tỷ lệ cầm bóng không quá chênh lệch (47%), và liên tục triển khai những tình huống lên bóng mạch lạc sang hai biên. Quyết tâm của chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 17, sau một pha dàn xếp tấn công ở tốc độ cao bên cánh phải. Gross xâm nhập vùng cấm, rồi căng ngang chuẩn xác cho Leandro Trossard dứt điểm tung lưới Lloris. Ben Davies là người mắc lỗi, khi anh hoàn toàn bị động trong pha theo kèm tiền đạo số 11.

Harry Kane vắng mặt, Tottenham cũng mất luôn ngòi nổ ở hầu hết đợt tấn công. Gareth Bale được bố trí chơi ở vùng cấm, nhưng anh chìm nghỉm giữa hàng thủ có thể hình cao lớn của Brighton. Trong khi đó, Son Heung-min chỉ có thể thực hiện những pha rê dắt ở biên phải, để rồi chuyền về đầy bất lực.

Spurs có một hiệp đấu tệ ở mọi mặt. Đoàn quân của HLV Mourinho chỉ có vỏn vẹn một lần dứt điểm, đó là cú sút chệch cột của Steven Bergwijn ở phút 30. Trong khi đó, hầu hết đợt lên bóng của Brighton đều trở thành những pha hãm thành nguy hiểm. Chủ nhà có đến 9 pha dứt điểm, và nếu Lewis Dunk, Neil Maupay nắn nót hơn, cách biệt Brighton tạo ra trong hiệp một sẽ không chỉ dừng ở một bàn. Trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho, các đội bóng do ông dẫn dắt chỉ có 11 lần không thể sút trúng đích trong hiệp một. 6 lần trong số đó đến từ quãng thời gian ông làm việc tại Tottenham.

HLV Mourinho tăng cường sức mạnh hàng công bằng việc đưa Vinicius vào sân. Tuy nhiên, sức ép đội khách tạo ra vẫn không đủ để xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Lewis Dunk cùng đồng đội thi đấu điềm tĩnh, và dễ dàng bẻ gãy những pha lên bóng của đối thủ. Son Heung-min phải chờ đến phút 51 mới có thể vung chân sút, nhưng bóng không thể vượt qua số đông cầu thủ áo xanh trước khung thành của thủ môn Robert Sanchez.

Gareth Bale khép lại ngày thi đấu nhạt nhòa. Những thống kê của anh trong 62 phút có mặt trên sân đều không đạt yêu cầu (0 cú sút, chuyền chính xác 67%). Sự xuất hiện của Lucas Moura cũng không thể giúp Spurs cải thiện thế trận. Đội khách có thêm 7 cú sút, nhưng đều không phải là cơ hội quá rõ rệt.

Brighton thi đấu kiên trì, và suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 86. Khi thủ môn Hugo Lloris đã bị loại bỏ, Aaron Connolly vẫn không thể đưa bóng vào lưới. Cú dứt điểm của anh đã bị Toby Alderweireld xuất sắc ngăn chặn.

'Kế hoạch kết hợp Son với Bale không thành công' HLV Jose Mourinho thừa nhận thất bại trong việc tạo ra mối liên kết giữa Son Heung-min và Gareth Bale ở trận thua 0-1 của Tottenham trước Brighton tại vòng 21 Premier League.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tottenham-thua-doi-dung-thu-17-post1179387.html