Tottenham - Man City: Người Anh 'nội chiến'

Trong tháng tư này, Tottenham và Man City sẽ chạm mặt nhau tới 3 lần, trong đó có trận đấu tại vòng tứ kết UEFA Champions League.

Dưới thời Pochettino, Tottenham chưa sở hữu bất cứ danh hiệu nào nhưng họ vẫn luôn được đánh giá là kẻ thách thức với mọi đội bóng. Vậy nhưng, chừng đó dường như là quá ít để "Gà Trống" có thể đối chọi lại với một Man City đang hừng hực khí thế với chuỗi trận thắng liên tiếp.

Nhìn lại những màn đối đầu trước các đội bóng lớn vừa qua, Spurs có thể hoàn toàn lo lắng. Mới nhất, họ vừa để thua 1-2 trước Liverpool và trước đó nữa cũng chỉ hòa được Arsenal bởi đối thủ không thể định đoạt được trận đấu. 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Spurs đã nhận 4 trận thua và chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận. Với thành tích kém cỏi kể trên, Tottenham có nhiều lý do để lo lắng trong cuộc tiếp đón Man City đêm nay, bất kể là họ được đá trên sân nhà.

Tottenham thường xuyên là bại tướng dưới tay Man City trong 2 mùa giải gần đây

Tottenham thường xuyên là bại tướng dưới tay Man City trong 2 mùa giải gần đây

Trong khi đó, Man xanh đang có phong độ hủy diệt kể từ đầu năm 2019. 21 trận trên mọi đấu trường trong năm nay, đội quân của Pep thắng tới 19 và chỉ nhận 1 thất bại. Họ đã vô địch Cúp Liên đoàn. Tuần trước, họ cũng vừa đánh bại Brighton để giành quyền vào chơi trận chung kết FA Cup. Ở Premier League, Man City cũng có lợi thế so với Liverpool.

Tuy vậy, đó là câu chuyện ở trong nước mà thôi, còn ra tới đấu trường châu Âu, Man City lại có nhiều kỉ niệm buồn hơn. Man xanh chưa từng thắng khi gặp các CLB Anh ở cúp châu Âu. Nói đúng hơn, The Citizens từng có 2 lần nội chiến với 4 trận đấu ở cúp châu Âu nhưng đều thất bại. Lần đầu là vòng bán kết Cúp C2 (Winner's Cup) mùa 1970-71 (thua Chelsea ở cả 2 lượt trận). Lần sau diễn ra cách đây 1 năm khi thầy trò Pep để thua cả 2 trận tứ kết Champions League trước Liverpool.

Đó là cái dớp mà Man City phải phá bỏ nếu muốn chinh phục giấc mơ "ăn 4" ở mùa giải này. Càng tự tin bao nhiêu, thầy trò Guardiola càng phải thận trọng bấy nhiêu bởi bất cứ sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể khiến họ phải trả cái giá rất đắt. Còn với Tottenham, HLV Pochettino tự tin cho rằng không khí choáng ngợp ở SVĐ mới sẽ là điểm tựa để Tottenham đánh bại Man City. Sự hưng phấn về tinh thần khi chơi trên SVĐ mới là điều tốt với Tottenham nhưng nó cũng có thể trở thành con dao 2 lưỡi nếu Pochettino không tìm ra đấu pháp thích hợp cho cuộc chiến đêm nay. Tottenham dù có thăng hoa đến đâu nhưng cũng chỉ là một kẻ thách thức khó chịu đối với các đội bóng lớn, còn để vươn lên tầm của một nhà vô địch, có lẽ họ vẫn còn thiếu khá nhiều yếu tố khác.

Trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League giữa hai đội vào rạng sáng mai (10/4) sẽ khỏi đầu cho chuỗi 3 trận đối đầu giữa 2 đội trong tháng tư này, và khi đó câu trả lời về đẳng cấp của Tottenham ở thời điểm hiện tại sẽ được sáng tỏ.

Trầm Hương

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/tottenham-man-city-nguoi-anh-noi-chien-20345