Tottenham 'loạn cào cào' vì Levy quá vội vàng với Conte

Huyền thoại của Tottenham, Teddy Sheringham đã chỉ trích chủ tịch câu lạc bộ Deniel Levy vì sa thải Antonio Conte mà không có người thay thế xứng đáng.

Conte đã rời câu lạc bộ vào tháng trước sau bài phát biểu khét tiếng của ông đối với các cầu thủ của mình sau trận hòa 3-3 với Southampton, với việc Daniel Levy chọn để trợ lý Christian Stellini phụ trách tạm thời.

Tuy nhiên, mọi thứ không được cải thiện dưới sự dẫn dắt của Stellini khi ông bị sa thải vào thứ Hai sau trận thua nhục nhã 1-6 trước đối thủ trong top 4 là Newcastle vào cuối tuần.

Sheringham, người đã ghi 124 bàn thắng cho Tottenham trong hai lần khoác áo câu lạc bộ từ năm 1992 đến 2003, đã nói với talkSPORT rằng quyết định sa thải Conte và thay thế ông bằng trợ lý của câu lạc bộ là 'lố bịch'.

Sheringham nói thêm: "Tôi đã bị sốc khi họ đưa anh ấy (Stellini) lên nắm quyền ngay từ đầu sau khi họ sa thải Conte, vì vậy điều này không làm tôi ngạc nhiên".

"Đó là một kết quả thảm hại vào cuối tuần, Stellini đương nhiên phải ra đi. Điều gì đang xảy ra ở Tottenham, tôi thực sự không biết".

"Đó là một quyết định hoàn toàn tai hại khi sa thải một người như vậy (Conte) và không có người thay thế xứng đáng".

Cựu cầu thủ của Spurs, Ryan Mason hiện đã được giao trọng trách, với việc câu lạc bộ đang tìm cách quyết định ai sẽ là người quản lý lâu dài tiếp theo của họ.

Cựu huấn luyện viên của Tottenham, Mauricio Pochettino hiện đang có mặt trong danh sách ứng viên, tuy nhiên, như Daily Mail Sport đã đưa tin, ông sắp đạt được thỏa thuận trở thành huấn luyện viên tiếp theo của kình địch Chelsea.

Sheringham nói với talkSPORT rằng mặc dù không phải người hâm mộ Tottenham nào cũng hài lòng khi Pochettino trở lại, nhưng điều đó sẽ "đã khiến 70% cầu thủ của Tottenham cảm thấy phấn khích".

Mặc dù vậy, người đàn ông 57 tuổi này tiếp tục gợi ý rằng các cựu huấn luyện viên của Spurs, Tim Sherwood hoặc Harry Redknapp có thể đến và tạo ra tác động tích cực trên cơ sở tạm thời.

Sheringham nói: "Tôi nghĩ rằng có những người ngoài kia có thể đã đến và làm một công việc tốt. Tôi đã nói với bạn trước đây, bạn có thể làm điều tồi tệ hơn nhiều so với việc đặt Tim Sherwood được trao niềm tin".

"Ngay cả khi mang về Harry Redknapp - ông ấy sẽ sớm nở nụ cười trên khuôn mặt của những kẻ đánh cược và khiến họ chơi theo cách mà họ muốn xem Tottenham thi đấu. Tôi chỉ thất vọng vì những gì đang diễn ra trong vài tháng qua ở Tottenham, không thấy sự lãnh đạo ở đâu cả".

"Tôi sẽ không nói đó là điều tồi tệ nhất mà họ từng có. Đó là bởi vì họ đang đứng ở vị trí thứ năm và có rất nhiều câu lạc bộ bóng đá sẽ nói rằng, bạn biết đấy, chúng tôi sẽ giành lấy điều đó, bạn biết đấy, chúng tôi đang trên đà lọt vào top bốn nhưng vấn đề là cách thức quản lý của Tottenham trong vài năm qua và đặc biệt là gần đây".

"Và bạn biết đấy, hướng đi của câu lạc bộ là gì? Bạn sẽ nghĩ nếu bạn định sa thải một người quản lý - một người quản lý rất giỏi - bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ có một người nào đó thay thế và cho họ ba tháng vào cuối mùa giải để xem xét những gì anh ta phải làm. Bạn biết đấy, chúc một mùa hè vui vẻ và có được một vài cầu thủ mà anh ấy muốn".

"Bây giờ, những người quản lý mới rõ ràng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu".

Daniel Levy trong một tuyên bố sau khi Stellini bị sa thải nói rằng ông phải chịu "trách nhiệm cuối cùng" do quyết định giao cho Stellini phụ trách.

Levy nói thêm rằng ông đã gặp Ủy ban cầu thủ của câu lạc bộ vào thứ Hai - bao gồm đội trưởng của Spurs Hugo Lloris, tiền đạo Harry Kane và tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg.

Mason sẽ nắm quyền cho đến cuối mùa giải và sẽ cố gắng giúp Spurs tránh bị trượt khỏi suất tham dự Europa League khi còn 6 trận đấu ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tottenham-loan-cao-cao-vi-levy-qua-voi-vang-voi-conte-a604852.html