Tottenham - Liverpool: Châu Âu chờ đón 'nhà vua' mới

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, giới mộ điệu lại chuẩn bị được chứng kiến một trận đại chiến nữa cho ngôi đầu của bóng đá châu Âu, mà ở đó các đội bóng đều đến từ nước Anh. Sau khi Chelsea đả bại đối thủ cùng thành phố Arsenal để vô địch Europa League, châu Âu lại sắp sửa chào đón 'nhà vua' mới ở đấu trường danh giá nhất lục địa Già - Champions League.

Chung kết Champions League 2018-19

Tottenham sẽ đối đầu Liverpool trong trận chung kết Champions League trên sân vận động Wanda Metropolitano ở Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha vào rạng sáng mai để tìm ra chủ nhân mới cho chiếc cúp bạc Champions League. Bên cạnh những vinh quang dành cho người chiến thắng, những khoản tiền thưởng khổng lồ, kèm danh tiếng và trở thành một phần của lịch sử, có lẽ phần thưởng lớn nhất đang chờ đợi một trong hai đội giành phần thắng, đó là giải cơn khát danh hiệu đã đeo đẳng suốt nhiều năm qua.

Cả HLV Jurgen Klopp của Liverpool và người đồng nghiệp bên phía Tottenham, Mauricio Pochettino đều hiểu rất rõ rằng vinh quang cao nhất đang chỉ cách họ 90 phút thi đấu và cũng vì lẽ đó, cơn “hạn hán” danh hiệu dành cho cả hai nhà cầm quân lừng danh này cũng sẽ sớm được giải tỏa, dù chiến thắng chỉ dành cho một người mà thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Klopp và Pochettino, hai đại diện của bóng đá Anh đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua. Nhìn vào màn trình diễn của cả hai đội, có thể khẳng định rằng họ xứng đáng có cho riêng mình một danh hiệu. Thế nhưng đã bảy năm đối với Liverpool và thậm chí lâu hơn, 11 năm đối với Tottenham kể từ lần cuối họ được tận hưởng niềm vui chiến thắng trên đỉnh vinh quang. Chiếc cúp gần nhất của Liverpool là vào năm 2012, đó là chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh và cũng là danh hiệu duy nhất kể từ khi vô địch Cúp FA năm 2006. Thậm chí, Tottenham còn phải chờ đợi lâu hơn, sau khi vô địch Cúp Liên đoàn vào năm 2008, cũng là chiếc cúp đầu tiên của họ kể từ khi giành chiến thắng chung cuộc cũng ở giải đấu này vào năm 1999.

Cả Pochettino (trái) và Klopp đều chưa từng giành được chiếc cúp nào khi làm công tác huấn luyện ở Anh, nhưng điều đó chắc chắn sẽ thay đổi sau trận đấu ngày mai. (Ảnh: Getty Images)

Cả Pochettino (trái) và Klopp đều chưa từng giành được chiếc cúp nào khi làm công tác huấn luyện ở Anh, nhưng điều đó chắc chắn sẽ thay đổi sau trận đấu ngày mai. (Ảnh: Getty Images)

Giờ đây, dưới trướng của hai HLV được coi là đứng trong hàng ngũ những chiến lược gia xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại, vinh quang cao nhất đang chờ đợi Liverpool và Tottenham nếu họ giành chiến thắng ở trận đấu trên sân Wanda Metropolitano tới đây. “Quỷ đỏ” Liverpool sẽ hành quân tới Madrid với tư cách là đội được đánh giá cao hơn sau khi kết thúc mùa giải Premier League ở vị trí á quân với 97 điểm, trở thành đội bóng đầu tiên cán mốc 90 điểm mà không thể vô địch.

Liverpool cũng nắm lợi thế khi đã đánh bại Tottenham ở cả hai lượt trận trên sân nhà và sân khách Premier League mùa này, đồng thời cũng thừa kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, khi lọt vào tới chung kết mùa trước và để thua 1-3 trước Real Madrid, một thất bại mà Klopp phải thừa nhận rằng chính nó đã trở thành động lực để Liverpool chiến đấu và làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục, qua đó lần thứ hai liên tiếp đi tới trận đấu cuối cùng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong hành trình ấn tượng đó, các học trò của Klopp đã bỏ lại phía sau các đối thủ sừng sỏ như Porto, Bayern Munich và đặc biệt là Barcelona, đội bóng đã đánh bại họ ba bàn không gỡ ở bán kết lượt đi, nhưng chiến thắng không tưởng 4-0 tại Anfield ở lượt về đã giúp Liverpool ngược dòng ngoạn mục để đặt vé vào chung kết Champions League.

Tuy nhiên, đối thủ sắp tới của “Quỷ đỏ” cũng không phải là dễ bắt nạt. Dù Tottenham chỉ kết thúc mùa giải quốc nội ở vị trí thứ tư chung cuộc, kém tới 26 điểm so với Liverpool và cũng chưa từng lọt vào chung kết Champions League trước đây, họ cũng có quyền tự tin khi chuẩn bị đối đầu Liverpool, bởi thầy trò Pochettino đã loại nhà vô địch Premier League, Manchester City ở tứ kết Champions League, trước khi tạo nên một màn ngược dòng cũng không hề kém cạnh đúng 24 giờ sau “đêm Anfield kỳ diệu”, khi vượt qua Ajax bằng cú hat-trick của Lucas Moura trong hiệp hai trận bán kết lượt về trên sân khách, dù bị dẫn tới 3-0 chung cuộc.

Tottenham (áo trắng) từng hai lần là bại tướng của Liverpool ở Premier League. Nhưng chỉ còn cách vinh quang đúng một trận đấu, chắc chắn cả hai đội sẽ thi đấu hết mình vì chiếc cúp Champions League. (Ảnh: Getty Images)

Ở trận đấu sắp tới, Liverpool sẽ không thể có được sự phục vụ của Naby Keita, do tiền vệ 24 tuổi chưa kịp bình phục chấn thương gặp phải trong trận bán kết gặp Barca. Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ cả hai lượt trận bán kết trước đó, Roberto Firmino và đặc biệt là ngôi sao số một Mo Salah đều đã sẵn sàng xung trận. Trong khi đó, Tottenham cũng đón chào sự trở lại của chân sút số một Harry Kane, sau khi tiền đạo người Anh buộc phải ngồi ngoài suốt hai tháng qua vì chấn thương dây chằng mắt cá chân.

Đối với riêng Liverpool và Tottenham, cơ hội để giải cơn khát danh hiệu đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Và đặc biệt, đối với hai vị HLV Klopp và Pochettino, việc trở thành một phần của lịch sử cũng đang chờ đón họ. Sau sáu lần thất bại ở các trận chung kết khác nhau, Klopp đang chuẩn bị khép lại dớp “vua về nhì” của mình. Còn với Pochettino, lần đầu tiên đoạt cúp bạc Champions League cùng Tottenham chắc chắn sẽ là khoảnh khắc không thể nào quên trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Argentina. Và quan trọng hơn nữa, trong bối cảnh Real sớm trở thành cựu vương, Barca cũng bị loại ở bán kết và Tây Ban Nha đã không còn đại diện nào ở chung kết giải đấu cao nhất châu Âu lần thứ hai sau 10 năm, một kỷ nguyên mới đang chuẩn bị mở ra cho Premier League và bóng đá Anh.

Một số thông tin trước trận đấu:

Cuộc đối đầu giữa Tottenham và Liverpool ở Madrid sáng mai là trận chung kết Champions League “toàn Anh” đầu tiên kể từ năm 2008. Khi đó, Manchester United giành chức vô địch sau khi đánh bại Chelsea trên chấm phạt đền (hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ).
Tổng cộng, Tottenham và Liverpool đã gặp nhau 170 lần trên mọi đấu trường, trong đó “Quỷ đỏ” thắng 79 trận, thua 48 và hòa 43 trận.
Spurs là đội bóng thứ 40 lọt vào trận chung kết cúp châu Âu và là đội đầu tiên sau Chelsea năm 2008 vào tới chung kết Champions League. Họ có thể trở thành đội bóng thứ 23 giành cúp châu Âu nếu thắng ở trận đấu sáng mai.
Nếu thắng, Liverpool sẽ lần thứ sáu giành chức vô địch châu Âu, trong khi Spurs chuẩn bị chơi trận chung kết đầu tiên ở đấu trường châu lục.
Trước đó, mới chỉ có sáu trận chung kết Champions League diễn ra giữa các đội bóng đến từ cùng một quốc gia châu Âu.

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40394402-tottenham-liverpool-chau-au-cho-don-%E2%80%9Cnha-vua%E2%80%9D-moi.html