Tottenham kiên cường thủ hòa Man City 2-2

Chơi phòng ngự phản công kiên cường và may mắn, Tottenham đã cầm chân Man City với tỷ số 2-2 trong trận đấu đỉnh cao, mãn nhãn trên sân Etihad vào đêm 17-8. Hai lần bị các nhà vô địch dẫn trước, hai lần gỡ hòa, các cầu thủ Tottenham đã khiến cho cuộc đua Premier League mùa bóng 2019-2020 vô cùng hấp dẫn ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

L. Moura (trái) ghi bàn mang về một điểm cho Tottenham.

L. Moura (trái) ghi bàn mang về một điểm cho Tottenham.

Các cầu thủ Man City thể hiện khả năng kiểm soát bóng cực tốt, hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến những phút đầu. Sterling liên tiếp khoan xuống cánh phải của Tottenham. Phút thứ 7, chính Sterling dứt điểm trong vòng cấm, buộc hậu vệ của Tottenham phải cản phá chịu phạt góc. Cú sút sau đó của De Bruyne quá nhẹ, thủ môn H. Lloris dễ dàng bắt gọn. Mặc dù khá bình tĩnh chống trả và triển khai phản công, nhưng các cầu thủ Tottenham ít khi đưa được bóng vào vòng cấm của Man City.

Phút 20, De Bruyne bất thần chuyền bóng vào trung lộ, hàng phòng ngự của Tottenham hớ hênh để “xổng” Sterling và mặc dù thấp bé nhưng Sterling thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Lloris, Man City có bàn mở tỷ số khá bất ngờ. Đối phó khá tốt với những pha bóng tấn công nhanh biến hóa của Man City, nhưng các cầu thủ Tottenham lại để thủng lưới trong pha bóng bổng.

Bất ngờ thua nhưng các cầu thủ Tottenham lại bất ngờ có bàn cân bằng tỷ số 1-1 phút 23. Tân binh Ndombele có đường chuyền tinh tế để E. Lamela dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm, không cho thủ môn Ederson cơ hội cản phá. Bản lĩnh của đội á quân Champions League quả là đáng nể. Có bàn gỡ, các cầu thủ Tottenham lại lui về thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công như đầu trận.

Phút 35, De Bruyne lại chứng tỏ là chân kiến tạo xuất sắc, cầu thủ này đột nhập xuống cánh phải rồi căng ngang bóng vào trung lộ, các hậu vệ của Tottenham không kịp cản phá, Aguero băng nhanh xuống đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Chỉ hai giây lơi lỏng của hàng phòng ngự, Tottenham trả giá bằng hai bàn thua đáng trách. Khả năng chớp cơ hội của các cầu thủ Man City là quá tốt. Phút 43, De Bruyne suýt lặp lại bàn thắng thứ hai, cũng từ đường căng ngang bên cánh phải, Gundogan dứt điểm bóng chệch khung thành của thủ môn Lloris trong gang tấc. Các cầu thủ Tottenham không có phương án phong tỏa chân chuyền nguy hiểm của Man City.

Đầu hiệp 2, các cầu thủ Man City tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp, thủ môn Lloris phải trổ tài cứu thua. De Bruyne vẫn là cầu thủ gây nguy hiểm nhiều nhất cho khung thành đội khách. Chưa đầy 10 phút, thủ môn Lloris phải bốn lần vất vả phá bóng.

Không thể tin nổi ! L. Moura vừa vào sân thay H. Wins được vài giây đã ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho Tottenham. Cú chạm bóng đầu tiên của Moura – đánh đầu từ cú đá phạt góc của Lamela, đã mang lại bàn thắng. Phút 61, bóng dội xà ngang khung thành của Lloris, Tottenham may mắn không bị thủng lưới thêm. Các cầu thủ Man City phô diễn lối chơi tấn công vô cùng ngoạn mục, với uy lực khủng khiếp.

Công nghệ VAR đã lên tiếng và cứu thua cho Tottenham. Phút 90+2, Jesus đã sút tung lưới thủ môn Lloris nhưng trong tình huống xem lại VAR, trước đó, đồng đội của Jesus đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Man City bị cầm hòa đáng tiếc và Tottenham may mắn có được một điểm.

H.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41251102-tottenham-kien-cuong-thu-hoa-man-city-2-2.html