Tottenham gục ngã trên sân nhà, 'mưa' thẻ đỏ ở trận derby nước Pháp

Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng câu lạc bộ Tottenham đã để thua Everton ngay ở lượt trận mở màn Premier League diễn ra đêm hôm qua (ngày 13-9). Thất bại này được ví như 'cái tát' cho tham vọng của thầy trò huấn luyện viên Mourinho ở mùa giải năm nay. Còn tại đấu trường Ligue 1, rạng sáng nay đã có 'mưa' thẻ đỏ ở trận derby nước Pháp.

Dominic Calvert-Lewin (số 9) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Everton. Ảnh: EPA

Dominic Calvert-Lewin (số 9) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Everton. Ảnh: EPA

“Cái tát” cho tham vọng của Tottenham

Với sự tăng cường mạnh mẽ về lực lượng, trận đấu giữa Tottenham và Everton ở vòng 1 Premier League nhận được sự chú ý của người hâm mộ làng túc cầu thế giới khi cả huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho lẫn người đồng nghiệp Carlo Ancelotti đều đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Để thực hiện tham vọng, cả 2 vị chiến lược gia đã tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất có thể.

Tottenham chủ động đẩy cao đội hình ngay sau hồi còi khai cuộc và những đường bóng hướng đến vị trí của tiền đạo Son Heung Min. Dù vậy, Everton không hề tỏ ra nao núng và dần lấy lại thế trận nhờ hàng tiền vệ chất lượng - vừa có khả năng tranh chấp, vừa có thể luân chuyển bóng rất tốt. Phút 16, Everton khiến khung thành của Tottenham chao đảo khi Richarlison dùng tốc độ vượt qua Toby Alderweireld trước khi loại bỏ thủ môn Hugo Lloris nhưng chân sút người Brazil không tận dụng thành công cơ hội của mình khi dứt điểm… lên trời.

Đến phút 33, Tottenham có câu trả lời khi Son Heung Min có đường chuyền cho Dele Alli dứt điểm nhưng thủ môn Jordan Pickford là người chiến thắng với phản xạ tuyệt vời. Sau đó 9 phút, Kane có pha xử lý gọn ghẽ trước khi chuyền bóng đẳng cấp để Doherty thoát xuống đối mặt Pickford nhưng thủ môn của Everton thêm một lần nữa cứu thua xuất thần.

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Mourinho đã bổ sung thêm sức chiến đấu cho hàng tiền vệ bằng việc tung Moussa Sissoko vào thế chỗ Alli. Tuy nhiên, sự thay đổi ấy không giúp The Spurs chiếm lại quyền kiểm soát ở khu vực trung tuyến. Ngược lại, các học trò của HLV Mourinho nhận bàn thua ở phút 55 khi Dominic Calvert-Lewin có pha bật cao đánh đầu tung lưới Lloris từ quả đá phạt cực kì chuẩn xác của Lucas Digne.

Nhận bàn thua có phần bất ngờ, HLV Mourinho buộc phải đưa ra những sự tăng cường cho hàng công với sự xuất hiện của Steven Bergwijn rồi Tanguy Ndombele. Thế nhưng, việc phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tạo đột biến của Son Heung Min khiến Tottenham cực kì bế tắc. Các cầu thủ chủ nhà bất lực với việc áp sát khung thành Pickford khi số lần chạm bóng của Kane trong vòng cấm đối phương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trận thua 0-1 trước Everton trên sân nhà đêm hôm qua cũng là thất bại đầu tiên của HLV Mourinho trong trận mở màn ở giải vô địch quốc gia suốt 19 mùa bóng mà ông cầm quân. Còn HLV Ancelotti thì có thể nở nụ cười khi những “bản hợp đồng” chất lượng mà ông đưa về đã đáp ứng đúng kì vọng để giúp Everton “lột xác” và cạnh tranh một vị trí cao trên Bảng xếp hạng mùa giải năm nay.

“Mưa” thẻ đỏ ở trận derby nước Pháp

Rạng sáng nay, Ligue 1 diễn ra trận siêu kinh điển nước Pháp khi Paris Saint Germain (PSG) tiếp đón Marseille trên sân nhà Công viên các hoàng tử. Cả 2 đội đều nhập cuộc với tốc độ cao và đặc biệt là không ngại va chạm khiến trọng tài thường xuyên phải cắt còi. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn nhưng việc 2 “ngòi nổ” chính là Neymar cùng Di Maria liên tục bị vây ráp khiến họ gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công.

Thậm chí, phút 31, Florian Thauvin bất ngờ đưa Marseille vượt lên dẫn trước. Từ quả đá phạt treo bóng vào vòng cấm của Dimitri Payet, tuyển thủ Pháp di chuyển thông minh trước khi dứt điểm cận thành tung lưới Sergio Rico.

Ở những phút sau đó, cầu thủ 2 đội tiếp tục có những pha vào bóng không khoan nhượng khiến số lần trọng tài phải thổi phạt còn nhiều hơn số cơ hội được tạo ra. Căng thẳng được đưa lên đến đỉnh điểm ở phút 90+6 sau pha tranh chấp ở khu vực giữa sân giữa Dario Benedetto của Marseille và Pablo Sarabia bên phía PSG.

Cầu thủ 2 đội tranh cãi, ẩu đả ở những phút cuối trận. Ảnh: EPA

Do bị phạm lỗi thô bạo, tiền vệ Paredes đã phản vô cùng ứng dữ dội. Cầu thủ 2 đội ngay lập tức lao vào nhau tranh cãi, thậm chí là đánh nhau. Kết quả, trọng tài Jerome Brisard phải rút ra 4 thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của Layvin Kurzawa, Paredes, Jordan Amavi và Benedetto (CLB Marseille). Không chỉ vậy, hình ảnh từ phòng VAR cho thấy, trong lúc ẩu đả, Neymar đã đánh vào đầu Alvaro Gonzalez bên phía Marseille. Trọng tài Brisard ngay lập tức rút thêm 1 chiếc thẻ đỏ nữa để đuổi tiền đạo người Brazil.

Chung cuộc, PSG nhận thất bại với tỉ số tối thiểu và chôn chân ở vị trí thứ 17 sau 2 trận toàn thua. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, đội chủ sân Công viên các hoàng tử để thua liền 2 trận đầu tại giải vô địch quốc gia Pháp mà không thể ghi nổi 1 bàn thắng.

Trong khi đó, theo thông tin mà giới truyền thông Pháp đăng tải, sau khi bị truất quyền thi đấu, Neymar đã phản ánh với trọng tài thứ tư rằng, anh bị Alvaro Gonzalez sỉ nhục và phân biệt chủng tộc. Trên Twitter, tiền đạo người Brazil còn đăng tải thông điệp cho thấy anh không hối hận vì hành động của mình đối với cầu thủ của Marseille: “Tôi chỉ tiếc không đánh vào mặt gã ngốc đó!”.

Trước cáo buộc của “ngôi sao” người Brazil, HLV Villas-Boas của Marseille đã lên tiếng bảo vệ học trò của mình. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Alvaro Gonzalez là cầu thủ có kinh nghiệm và ông không tin học trò của mình có lời lẽ lăng nhục và phân biệt chủng tộc đối với Neymar. Ngoài ra, ông Villas-Boas còn buộc tội tiền vệ Di Maria đã nhổ vào một cầu thủ của Marseille.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tottenham-guc-nga-tren-san-nha-mua-the-do-o-tran-derby-nuoc-phap-post433078.html