Tottenham đẩy Man City 'chạm đáy nỗi đau', Pochettino nói gì?

Man City đã trở thành một thế lực không-thể-chối-cãi ở Ngoại hạng Anh. Song khi bước ra Champions League, họ vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thành tích tốt nhất của The Citizens tại giải đấu danh giá này chỉ là vào tới bán kết. Rạng sáng nay (18/4), thầy trò HLV Pep Guardiola phải dừng cuộc chơi từ tứ kết bởi Tottenham dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino.

Đây chắc chắn là một nỗi đau khó "tiêu hóa" đối với cá nhân HLV Guardiola lẫn tập thể Man City. Trước khi pha ghi bàn do Sergio Aguero đã việt vị của Raheem Sterling bị Công nghệ VAR từ chối, ông nhảy cẫng ăn mừng như một đứa trẻ. Trong khi đó, HLV Pochettino chỉ biết đứng "chết lặng" nơi đường pitch.

Nỗi đau của The Citizens cũng là niềm vui vô bờ của Spurs. Họ đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết Champions League. Cho đến khi bước vào phòng họp báo, vị "thuyền trưởng" của họ vẫn không dám tin những gì diễn ra tại Etihad rạng sáng nay (18/4) là sự thật.

Heung-Min Son ăn mừng bàn thắng

Heung-Min Son ăn mừng bàn thắng

“Thật không thể tin nổi, chúng tôi đã vào tứ kết rồi bán kết Champions League và vượt qua Man City. Cả 2 trận đấu đều rất khó khăn bởi ghi bàn khi chạm trán City là điều không hề đơn giản.

Điều quan trọng là bây giờ chúng tôi đã góp mặt ở bán kết. Chúng tôi xứng đáng với chiến tích này và các cầu thủ là những người hùng. Tôi tự hào vì họ đã làm nên lịch sử. Chúng tôi đang ở một vị trí tốt và không cần so sanh mình với bất kỳ CLB nào khác", HLV Pochettino chia sẻ.

Đối thủ của Tottenham ở vòng bán kết là Ajax Amsterdam, đội đã loại Juventus với tỷ số 3-2 chung cuộc.

DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA TRẬN ĐẤU

Những phút đầu tiên của trận đấu cả hai đội đều nhập cuộc khá chậm chạp, nhưng đấy chỉ như một khoảng lặng trước cơn mưa bàn thắng. Ngay ở phút thứ 4, đội chủ nhà bất ngờ tăng tốc để rồi Sterling tung ra cú cứa lòng chân phải đẹp như vẽ, mở tỷ số của trận đấu. Tuy nhiên chỉ sau đó 3 phút, Heung-Min Son có câu trả lời bằng pha ra chân rất nhanh, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Niềm vui đến sớm với Sterling

Các cầu thủ chủ nhà lại dồn lên tấn công nhưng từ sai lầm của hậu vệ Laporte, Heung-Min Son trình diễn lại pha cứa lòng đẹp không kém của Sterling, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Ngay sau khi giao bóng, đội chủ nhà lại có câu trả lời bằng cú sút cận thành nắn nót của Bernardo Silva. Sau 11 phút bóng lăn, tỷ số đã là 2-2 !!!

Cũng chỉ cần thêm 10 phút để đội chủ nhà có bàn thắng thứ ba với đường căng ngang tuyệt đẹp của De Bruyne và cú dứt điểm của Sterling. Rất nhiều cơ hội được tạo ra từ cả hai phía nhưng tỷ số 3-2 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Heung-Min Son có một trận đấu xuất sắc

Sang hiệp 2, các cầu thủ khách chủ động chơi với đội hinh thấp, cố gắng bảo vệ thành quả và chỉ phản công khá hiếm hoi. Sức ép mỗi lúc một tăng về phía khung thành Tottenham, và đến phút 59 đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 4 nhờ công của Aguero. Đến lúc này Tottenham mới là đội ở vào thế bất lợi, đành dâng đôi hình lên cao tìm kiếm cơ hội nhưng đội chủ nhà vẫn kiểm soát thế trận rất tốt.

Phút 73, cầu thủ vào sân thay người Fernando Llorente bật cao sau tình huống phạt góc nhưng lại đưa bóng vào lưới không phải bằng đầu. Trọng tài phải tham khảo VAR rất lâu, pha quay chậm cho thấy Llorente đã thu tay lại và dùng hông ghi bàn. Bàn thắng được công nhận!

Pha ghi bàn bằng hông Fernando Llorente

Các cầu thủ Man City dồn toàn bộ đội hình lên tấn công trong những phút cuối trận, tạo nên sức ép nghẹt thở trước khung thành Tottenham. Đến tận phút bù giờ thứ 3, Sterling mới đưa được bóng vào lưới của đối phương sau pha nỗ lực đi bóng của Aguero. Cả sân vận động vỡ òa, còn các cầu thủ Tottenham đã đổ sụp. Thế nhưng VAR một lần nữa lại cứu các vị khách khi ghi nhận Aguero đã ở vào thế việt vị. Đây cũng là dấu chấm hết cho đội chủ nhà.

Hòa sau hai lượt trận với tổng tỷ số 4-4, Tottenham đi tiếp vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Đối thủ của họ sẽ là Ajax, trong khi ở cặp đấu bán kết còn lại Barcelona sẽ đụng độ Liverpool.

Bongdanet.vn

Theo Bongdanet.vn

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tottenham-day-man-city-cham-day-noi-dau-pochettino-noi-gi-d2065613.html