Tottenham chia tay FA Cup sau trận thua 4-5

Tottenham nhận thất bại trước chủ nhà Everton ở vòng 1/8 FA Cup rạng sáng 11/2 (giờ Hà Nội).

 Sau thất bại 0-1 ở Premier League, Jose Mourinho tiếp tục chịu thua Carlo Ancelotti ở đấu trường FA Cup. Trận đấu trên sân Goodison Park diễn ra hấp dẫn khi thế trận liên tục đảo chiều. Spurs từ vị thế của đội dẫn trước bỗng đứng trước nguy cơ vỡ trận vì sai lầm của hàng thủ. Sự xuất hiện của Harry Kane giúp "Gà trống" giành lại sự chủ động, và gỡ hòa 4-4. Tuy nhiên, đội bóng của Mourinho vẫn phải nhận thất bại ở hiệp phụ.

Sau thất bại 0-1 ở Premier League, Jose Mourinho tiếp tục chịu thua Carlo Ancelotti ở đấu trường FA Cup. Trận đấu trên sân Goodison Park diễn ra hấp dẫn khi thế trận liên tục đảo chiều. Spurs từ vị thế của đội dẫn trước bỗng đứng trước nguy cơ vỡ trận vì sai lầm của hàng thủ. Sự xuất hiện của Harry Kane giúp "Gà trống" giành lại sự chủ động, và gỡ hòa 4-4. Tuy nhiên, đội bóng của Mourinho vẫn phải nhận thất bại ở hiệp phụ.

Người hâm mộ và nhiều chuyên gia đều dự đoán Tottenham sẽ chơi phòng ngự phản công, khi thấy Harry Kane không ra sân từ đầu. Tuy nhiên, Spurs làm đảo lộn mọi dự đoán bằng cách tiếp cận trận đấu đầy chủ động. "Gà trống" chỉ cần 2 phút để có lần đầu tiên uy hiếp khung thành đối thủ. Sau pha đánh đầu bị cản phá của Erik Lamela, Lucas Moura đá bồi vọt xà.

Hàng thủ Everton choáng váng sau những pha triển khai tấn công trực diện từ đối thủ. Chỉ một phút sau pha bỏ lỡ của Moura, bàn mở tỷ số đã đến với đội khách. Từ pha đá phạt góc của Son Heung-min, Davinson Sanchez bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Robin Olsen. Dominic Calvert-Lewin là cầu thủ tấn công, nên anh hoàn toàn bất lực trong tình huống kèm Sanchez.

Bàn mở tỷ số giúp Spurs triển khai thế trận theo ý muốn. Đội khách kiểm soát khu vực giữa sân, và dễ dàng bẻ gãy những pha lên bóng của chủ nhà. HLV Jose Mourinho cũng không thể ngờ rằng, cục diện trận đấu lại xoay chuyển 180 độ chỉ trong chưa đầy 10 phút cuối của hiệp một. Spurs nhận đến 3 bàn thua, từ phút 36 đến 43, lỗi đều đến từ sai lầm và sự thiếu tập trung của hàng thủ.

Pierre Emile-Hojbjerg, cái tên được "Người đặc biệt" tin tưởng, đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Phút 36, cựu tiền vệ Southampton để mất bóng, tạo cơ hội cho Calvert-Lewin hạ gục Lloris ở cự ly gần.

Chưa đầy 2 phút sau, Richarlison khiến HLV Mourinho phải nổi giận ở khu vực chỉ đạo. Tiền đạo người Brazil đi bóng, rồi tung cú sút chéo góc tự tin từ ngoài vùng cấm để nhân đôi cách biệt. Pha làm bàn của Richarlison gợi nhớ về tình huống Eder (Bồ Đào Nha) sút tung lưới Lloris ở chung kết EURO 2016.

Phút 43, Hojbjerg tiếp tục mắc sai lầm. Anh đốn ngã Calvert-Lewin trong vùng cấm. Gylfi Sigurdsson dễ dàng đánh lừa thủ môn đội khách từ cự ly 11 m, giúp Everton dẫn ngược đối thủ 3-1.

Tottenham vùng lên mạnh mẽ ở cuối hiệp một, và có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 2-3 do công của Erik Lamela. Chân sút người Argentina bật nhả ăn ý với Son, trước khi sút chéo góc hạ Olsen.

Phút 57, hậu vệ người Colombia thắp lên hy vọng về một cuộc lội ngược dòng, ghi gỡ hòa 3-3 cho Spurs từ một pha bóng cố định.

Sanchez ghi 2 bàn, nhưng anh lại bộc lộ điểm yếu trong khâu phòng ngự. Chính trung vệ người Colombia để Richarlison qua mặt trong pha tranh chấp tay đôi. Từ góc hẹp, số 7 dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-3 cho Everton ở phút 68.

Hàng công Everton chơi ấn tượng, nhưng các chân sút của Tottenham cũng không chịu kém cạnh. 7 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại, Kane bay người dũng mãnh để đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, qua đó gỡ hòa 4-4 cho Spurs. Tính cả pha kiến tạo cho Kane, Son đã góp dấu giày trong cả 4 bàn thắng của đội khách ở trận đấu hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng do Mourinho dẫn dắt vừa ghi 4 bàn, vừa thủng lưới 4 lần trong một trận đấu.

Cả hai HLV đều đưa ra sự điều chỉnh ở hàng công trong hiệp hai, nhưng chỉ Ancelotti có thể nở nụ cười. Trong khi Dele Alli mất hút kể từ khi vào sân, Bernard lại là người ghi bàn quyết định thắng lợi 5-4 cho Everton ở phút 97. Hai CLB cống hiến cho người hâm mộ bữa tiệc bóng đá mãn nhãn với tổng cộng 43 cú dứt điểm, 26 trong số đó thuộc về Tottenham.

Everton - Tottenham: Đội của Mourinho thủng lưới 5 bàn Thầy trò HLV Jose Mourinho chia tay FA Cup sau trận thua 4-5 trước chủ nhà Everton ở vòng 5.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tottenham-chia-tay-fa-cup-sau-tran-thua-4-5-post1183031.html