Tottenham 3-0 Dortmund: Gáy vang trời Âu

Giành chiến thắng ấn tượng trước Dortmund tại Wembley, Tottenham coi như đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League….

Màn so tài giữa Tottenham và Dortmund được đánh giá là cặp đấu cân bằng bậc nhất ở vòng 1/8 Champions League xét về lực lượng, lối chơi lẫn màn trình diễn của cả hai đội ở mùa giải này. Dù vậy, trận lượt đi tại Wembley lại thiếu vắng những ngôi sao như Harry Kane, Dele Alli (Tottenham) hay Marco Reus, Paco Alcacer (Dortmund).

HLV Mauricio Pochettino gây bất ngờ khi sử dụng Juan Foyth, trung vệ mới 21 tuổi ra sân ngay từ đầu ở trung tâm hàng thủ 3 người trong khi Jan Vertonghen lại được điều chuyển lên đá cánh. Trong khi đó, HLV Lucien Favre lại tin tưởng trao cả băng thủ quân lẫn trách nhiệm dẫn dắt hàng công cho Mario Gotze.

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ rất cao khi liên tục là những pha “ăn miếng trả miếng” ở hai đầu sân. Sự cơ động và tốc độ của những mũi nhọn trên hàng công mang đến cơ hội cho cả hai đội nhưng đáng tiếc Lucas Moura, Son Heung Min (Tottenham) hay Christian Pulisic (Dortmund) đều không thành công. Đặc biệt phải kể đến cú đánh đầu cận thành của Dan-Axel Zagadou bên phía Dortmund bị thủ thành Hugo Lloris cản phá cuối hiệp.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, tỉ số bất ngờ được mở cho Tottenham từ một pha bóng bất cẩn của Dortmund. Phút 47, các cầu thủ chủ nhà áp sát và cướp được bóng từ Achraf Hakimi trước khi Vertonghen tung ra quả tạt tuyệt vời cho Son Heung Min băng vào sút tung lưới Roman Burki trong thế không bị ai kèm.

Nhận gáo nước lạnh ngay sau giờ nghỉ, các cầu thủ Dortmund tỏ ra nôn nóng và để lộ thêm những khoảng trống chết người khi dâng cao. Đây là thế trận mà Tottenham đặc biệt ưa thích và sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã liên tiếp có thêm bàn thắng trong 10 phút cuối trận.

Phút 83, Vertonghen thoát xuống cực kì thông minh, đón đường chuyền dài của Serge Aurier rồi chạm bóng tinh tế nâng tỉ số lên 2-0. Tiếp tục là một pha bóng mà các cầu thủ Dortmund để mất bóng ngay phần sân nhà và kèm người quá tồi.

Thậm chí đến phút 86, Tottenham còn tung ra nhát dao chí mạng với bàn thắng của tiền đạo vào sân thay người, Fernando Llorente trong một tình huống phạt góc. 3-0 cho “Gà trống” và coi như họ đã đặt một chân vào tứ kết.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tottenham-3-0-dortmund-gay-vang-troi-au/20190214083812787