Tottenham 0-1 Ajax: Gà trống quá may, Ajax quá hay

Ajax như thường lệ đã chơi tuyệt hay trên sân khách trong khi nếu không có may mắn Gà trống có thể đã không chỉ thua tối thiểu.

Gà trống đã rất may khi chỉ thua tối thiểu (Ảnh: Fanpage CLB Tottenham)

Gà trống đã rất may khi chỉ thua tối thiểu (Ảnh: Fanpage CLB Tottenham)

Ở Champions League mùa này có một điểm đáng chú ý khi Ajax luôn chơi rất hay trên sân khách và các trận sân khách thường quyết định kết quả chung cuộc. Ở trận đấu với Real Madrid, đội bóng của Hà Lan thậm chí còn thua 1-2 ở sân nhà nhưng lại đánh bại Real Madrid rất đậm ở sân khách với tỷ số 4-1. Tương tự như vậy, Ajax đã hòa Juventus của Ronaldo với tỷ số 1-1 trên sân nhà nhưng đã thắng thuyết phục lão bà ngay tại sân khách với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Tottenham ngược lại thường chơi rất hay trên sân nhà và các trận sân nhà luôn quyết định vận mệnh của họ. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà ở trận lượt đi trước Manchester City chính là chìa khóa để đoàn quân HLV Mauricio Pochettino tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử Champions League mùa này. Tuy nhiên, sau 90 phút ở trận bán kết lượt đi đêm qua trên sân Tottenham Hotspur Stadium, chỉ có một đội duy trì được phong độ của mình, đó chính là Ajax khi đội bóng trẻ của Hà Lan đã chơi một trận tuyệt hay và lẽ ra phải thắng đậm hơn. Về phần đội chủ nhà, họ sẽ cảm thấy may mắn vì không thua nhiều hơn 1 bàn. Quan trọng hơn, chỉ với 1 bàn thua, trận lượt về Tottenham vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết, nhất là khi Son Heung Min trở lại sau án treo giò.

Son bị treo giò là lý do để Gà trống biện minh cho thất bại (Ảnh: Fanpage CLB Tottenham)

Hiệp 1 chứng kiến thế trận áp đảo của đội khách trước đội chủ nhà, đặc biệt là trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Các cầu thủ Ajax triển khai lối đá tốc độ và ban bật liên tục khiến hàng thủ của Tottenham chỉ còn biết co cụm để chống đỡ. Tuy nhiên, Gà trống cũng chỉ đứng vững được đến phút thứ 15 khi Van de Beek đã phá bẫy việt vị thành công và bình tĩnh đánh bại thủ thành Hugo Lloris. Bàn thua khiến các cầu thủ Tottenham bừng tỉnh và dần lấy lại được thế trận. Tuy nhiên, trong khi đội chủ nhà vẫn không thể tạo ra được các tình huống nguy hiểm thì đội khách lại liên tiếp có các cơ hội ghi bàn, đặc biệt là Van de Beek. Nếu Hugo Lloris không xuất sắc, hiệp 1 chắc chắn đã có hơn 1 bàn thắng cho đội khách.

Van de Beek đang là nỗi kinh hoàng của nhiều đội bóng (Ảnh: Fanpage CLB Ajax)

Hiệp 2 chứng kiến nhiều hơn các pha hãm thành từ đội chủ nhà nhưng gần như không có bất kỳ một cơ hội ghi bàn rõ ràng nào được các cầu thủ Gà trống tạo ra. Việc thiếu vắng cả Harry Kane và Son Heung Min đã khiến Gà trống gần như vô hại ở các tình huống dứt điểm then chốt. Llorente và Lucas Moura gần như mất hút trước sự đeo bám của hàng thủ Ajax. Thậm chí ở phút 77, tiền vệ số 7 đang được cả Châu Âu theo đuổi là Neres may mắn hơn thì đã có bàn thắng thứ 2 cho Ajax. Đáng tiếc khi Hugo Lloris đã chôn chân đứng nhìn thì bóng lại tìm tới cột dọc.

Hàng công của Gà trống gần như vô hại (Ảnh: Fanpage CLB Ajax)

Kết quả 1-0 nghiêng về đội khách hứa hẹn trận bán kết lượt về rất kịch tính ở phía trước khi Gà trống sẽ có sự trở lại của Gà Son. Quan trọng hơn, khi 2 đội đã hiểu nhau, Tottenham có lẽ sẽ tìm ra được cách khắc chế lối chơi bùng nổ của các cầu thủ trẻ bên phía Ajax, học theo lối đá của MU ở chung kết Europa League có thể là một lựa chọn không tồi cho Gà trống. Về phía Ajax, cơ hội đi tiếp của đội bóng Hà Lan đang được đặt cửa rất cao sau những gì họ đã làm được. Mùa giải cổ tích của Monaco năm nào đang được Ajax tái hiện lại nhưng ở một đẳng cấp cao hơn. Vì thế, nhiều người hâm mộ trung lập kỳ vọng, năm nay Ajax sẽ có mặt ở trận chung kết.

Ajax đang là một tập thể quá xuất sắc (Ảnh: Fanpage CLB Ajax)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/tottenham-01-ajax-ga-trong-qua-may-ajax-qua-hay-50679.html