Tốt nhất và tệ nhất, đâu là mặt thật của Paul Pogba?

Paul Pogba là một trường hợp hết sức khó hiểu. Tiền vệ 27 tuổi là nỗi thất vọng lớn trong màu áo MU. Nhưng vẫn con người đó, khi khoác chiếc áo lam của tuyển Pháp, lại mang dáng dấp của một thiên tài.

Paul Pogba là một trường hợp hết sức khó hiểu. Tiền vệ 27 tuổi là nỗi thất vọng lớn trong màu áo MU. Nhưng vẫn con người đó, khi khoác chiếc áo lam của tuyển Pháp, lại mang dáng dấp của một thiên tài.

Đẳng cấp của Paul Pogba là không phải bàn cãi. Nếu nghi ngờ, hãy xem cách mà tiền vệ 27 tuổi mang đến sự khác biệt trong trận đấu với Croatia.

Trong bối cảnh Pháp bị gỡ hòa và chịu nhiều áp lực, Pogba được tung vào sân từ ghế dự bị phút 74. Chỉ năm phút sau, từ rất sâu bên phần sân nhà, anh tung ra đường chuyền dài khoảng 40m chính xác đến từng milimet cho Lucas Digne. Hệ thống phòng thủ vốn rất kiên cố của Croatia thực sự choáng váng và không kịp trở tay, bất lực chứng kiến hậu vệ của Everton căng ngang để Kylian Mbappe ghi bàn ấn định chiến thắng.

Pogba một lần nữa gây ấn tượng mạnh với nhãn quan sắc bén cùng kỹ năng chuyền bóng siêu hạng. Mặc dù Pháp đang sở hữu dàn hảo thủ mà mọi quốc gia chỉ có thể mơ ước, nhưng duy Pogba có khả năng tạo ra khoảnh khắc ma thuật và quyết định số phận trận đấu.

Đó là lúc để người hâm mộ MU tự hỏi, rốt cuộc Pogba mà họ đang sở hữu là Pogba nào?

Ba trận Premier League đã qua, tiền vệ 27 tuổi gây ra nỗi thất vọng cùng cực. Anh ta làm chậm tiến độ lên bóng bằng những pha xử lý rườm rà, liên tục mất bóng và đặt đội nhà vào tình thế nguy hiểm hoặc mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền.

Cho đến nay, Pogba đã mất bóng 16 lần, nhiều nhất MU. Anh cũng chưa một lần tham gia tạo nên bàn thắng, thậm chí cũng chưa tạo ra một cơ hội bất kỳ bởi chất lượng các đường chuyền rất tệ, chỉ chính xác 76,5%.

Hỗ trợ phòng ngự kém, thiếu hiệu quả ở mặt trận tấn công và trở thành yếu điểm của đội bóng, tất cả khiến dấy lên làn sóng kêu gọi HLV Ole Gunnar Solskjaer loại bỏ ngôi sao trị giá 89 triệu bảng để đặt niềm tin vào tân binh Donny van de Beek.

Vậy mà khi trở về tuyển Pháp, Pogba như biến thành con người khác. Trước khi tạo nên khoảnh khắc thiên tài giúp Pháp đánh bại Croatia, anh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu với Bồ Đào Nha. Những người MU sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng HLV Didier Deschamps đã ca ngợi Pogba “đang đạt phong độ đỉnh cao”, và “kể cả khi không ghi bàn hay kiến tạo, vẫn tạo ra ảnh hưởng lớn tới toàn đội”.

Đó là ở trận đấu với Bồ Đào Nha. Còn sau trận gặp Croatia, Deschamps một lần nữa nói rằng “Pogba là cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Pháp, luôn có khả năng tạo ra điều đặc biệt và nổi bật ở tư chất thủ lĩnh”.

Quả thực nếu thiếu sự hiện diện của Pogba, sẽ có khoảng trống lớn ở Les Bleus mà không ai có thể lấp đầy. Anh mang tới nguồn năng lượng tích cực, tạo dựng bầu không khí vui tươi và đoàn kết, định hướng rồi dẫn dắt đồng đội bằng những màn trình diễn mẫu mực.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Pogba thể hiện hai khuôn mặt trái ngược tại Pháp và MU. Còn nhớ hồi World Cup 2018, người dẫn dắt Quỷ Đỏ khi ấy là Jose Mourinho cũng chỉ trích Pogba về việc không quyết tâm và cam kết cống hiến hết mình cho màu áo đỏ như khi khoác áo lam.

Tất cả xuất phát từ những xung đột với Mourinho và khi HLV người Bồ Đào Nha đã rời đi, tâm trạng của Pogba vẫn hết sức thất thường. Anh không vui vì phong độ đi xuống của MU, và càng chán nản hơn khi không thể rời khỏi đó trước lời mời gọi từ Real Madrid. Đó là lý do người hâm mộ ở Old Trafford không bao giờ được chứng kiến một Pogba tốt nhất, sau đó bực bội nhận ra anh ta thể hiện đẳng cấp mà họ muốn thấy mỗi lần ra sân cùng tuyển Pháp.

Liệu có khả năng Pogba sẽ trở lại MU với tâm lý tích cực và chơi như mong đợi? Cũng có thể, song người hâm mộ không nên hy vọng quá nhiều.

HẢI THANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/tot-nhat-va-te-nhat-dau-la-mat-that-cua-paul-pogba--620618/