Top 9 phim MỸ về thể loại tâm lý, tình cảm khiến bạn 'khóc hết nước mắt'

Cảm nhận thêm nhiều khía cạnh về cuộc sống qua những bộ phim tâm lý, tình cảm lãng mạn nổi tiếng của Mỹ (US). Cho dù trái tim bạn có sắt đá thế nào cũng không thể kìm lòng trước top 10 bộ phim kinh điển này. Cùng tham khảo nhé!

One Day (2011)

Thời lượng: 107 Phút
Đạo diễn: Lone Scherfig
Diễn viên: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Tom Mison, Jodie Whittaker, Tim Key, Rafe Spall, Joséphine de La Baume, Patricia Clarkson, Ken Stott, Heida Reed, Amanda Fairbank-Hynes, Gil Alma, David Ajala, Georgia King, Ukweli Roach
Thể loại: Tình cảm, tâm lý, tình yêu học đường.

Bộ phim xoay quanh 2 nhân vật Emma Morley (Anne Hathaway) và Dexter Mayhew (Jim Sturgess). Họ đã gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1988 trong lễ tốt nghiệp của trường Đại học Edinburgh. Chàng là công tử nhà giàu đẹp trai, việc gì với chàng cũng vô cùng thuận lợi, đặc biệt là trong tình trường. Nàng là một cô gái yếu đuối nhưng sôi nổi, xuất thân từ tầng lớp bình dân, ôm mộng trở thành nhà văn và không may mắn với đàn ông lắm.

Cặp đôi đã trải qua một đêm kì cục nhưng đáng nhớ bên nhau. Họ đã hẹn nhau cứ ngày 15/7 hàng năm sẽ là ngày chỉ dành cho nhau, để khắc họa những hạnh phúc, vui buồn, hoang mang và hào hứng của một tình yêu kì lạ. Thế nhưng những vụn vặt cuộc sống đã kéo họ càng ngày càng xa nhau hơn. Nhưng ở đâu đó, trên hành trình cuộc đời mình, cả hai người đều nhận ra rằng điều mà họ cứ mãi tìm kiếm và mong chờ đã ở đó chờ họ từ bao giờ

Me Before You (2016)

Thời lượng : 110 phút.
Diễn viên: Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis, Ben Lloyd-Hughes và Janet McTeer.
Đạo diễn : Thea Sharrock.
Thể loại : Tâm lý, tình cảm, lãng mạn.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jojo Moyes. Nội dung nói về Will Traynor (Sam Claflin thủ vai) là một anh chàng ngoại hình đẹp, sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, 31 tuổi đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới Tai nạn khiến anh phải ngồi xe lăn và cần người hỗ trợ mọi sinh hoạt thường ngày.

Louisa Clark (Emilia Clarke thủ vai) nhà nghèo, không vào đại học, không có định hướng tương lai. Cô nhận công việc chăm sóc Will chỉ vì cần kiếm tiền nuôi sống gia đình. Quá trình gắn bó khiến hai người nảy sinh tình cảm. Louisa biến những tháng ngày cô độc, ốm yếu và tẻ nhạt của Will trở nên vui vẻ, lạc quan, ý nghĩa.

Dù là một tác phẩm cốt truyện không phải quá xuất sắc nhưng vẫn là bộ phim ăn khách.

A Walk to Remember (2002)

Thời lượng: 100 Phút
Đạo diễn: Adam Shankman
Diễn viên: Shane West, Mandy Moore, Peter Coyote, Daryl Hannah, Clayne Crawford
Thể loại: Mùa Phục sinh, Phim giáo dục Đức Tin, Phim Giáo dục gia đình, Tâm lý - Tình cảm

A Walk To Remember là một phim tình cảm lãng mạn, nó đã làm khán giả khóc rất nhiều. Một chuyện tình thật đẹp, và một bài học sâu sắc cho khán giả về giá trị cuộc sống, sức mạnh của tình yêu và sự hy sinh. Bằng tình yêu, một cô gái (Jamie) có thể cảm hóa được một thanh niên hoang đàng (Landon), giúp anh sống hướng thiện và tình yêu đó đãnảy nở thật đẹp, dù qua bao thử thách.

Nhưng đỉnh cao của bộ phim là khi Jamie biết mình bị ung thư không sống được bao lâu nữa. Landon chấp nhận cưới cô bằng phép hôn phối tại nhà thờ để minh chứng tình yêu bất diệt của mình, thỏa ước nguyện cuối cùng của Jamie. Ngoài tính lãng mạn, câu chuyện còn cho chúng ta thấy sức mạnh tình yêu và sự hi sinh có thể chiến thắng tất cả, kể cả cái chết. chính ý nghĩa này khiến A Walk To Remember hoàn toàn phù hợp cho lễ phục sinh.

Sweet November (2001)

Thời lượng: 119 phút
Đạo diễn: Pat O*Connor,
Diễn viên: Keanu Reeves,Charlize Theron,Jason Isaacs,
Thể loại: Phim lẻ, Phim Tâm Lý, Phim 18+, phim tình Cảm.

Nelson, một anh chàng say mê công việc hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cuộc đời anh chỉ thực sự thay đổi khi tình cờ gặp cô gái lập dị có nụ cười thiên sứ - Sara. Hai người tình cờ quen nhau trong cuộc thi bằng lái xe, khi Nelson phải cầu cứu cô nàng lạ mặt “gà bài” cho mình. Hậu quả là Sara bị giám khảo đuổi ra khỏi phòng thi. Không đủ điều kiện để lái xe, Sara tìm đến “ăn vạ” nhà Nelson. Cực chẳng đã, anh chàng phải chiều theo mọi trò kỳ quặc của cô, mặc dù anh là người vô cùng tham công tiếc việc...

Sau một cuộc gặp gỡ tình cờ, Sara đề nghị Nelson đến ở cùng mình. Dù ban đầu mọi chuyện diễn ra có phần điên rồ, nhưng Nelson cũng quyết định đi cùng với Sara vì anh nhận ra mình chẳng còn gì để mất. Và ngay khi đang say đắm trong tình yêu điên cuồng dành cho Sara thì cũng là lúc, Nelson phát hiện ra cô đang mang trong mình căn bệnh nan y.

The Fault in Our Stars (2014)

Thời lượng: 90 Phút
Diễn viên: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern, Sam Trammell, Willem Dafoe, Lotte Verbeek, Ana Dela Cruz, Randy Kovitz, Toni Saladna, David Whalen, Milica Govich, Allegra Carpenter, Emily Peachey, Emily Bach
Đạo diễn: Josh Boone
Thể loại: phim tâm lý

Lỗi Lầm Không Của Riêng Ai là một bộ phim tình cảm tâm lý do đạo diễn Josh Boone phụ trách thực hiện. Đi sâu vào bộ phim sẽ cho chúng ta thấy chuyện tình của Hazel và Gus đầy chất lãng mạn và yêu thương. Hazel là một cô gái không mấy nổi bật lại mắc trong mình căn bệnh nan y, nhưng với tâm hồn trong sáng và thánh thiện của mình Hazel đã nhanh chóng hạ gục trái tim chàng trai Guz mạnh mẽ.

Tình yêu của cả hai tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp y như câu chuyện thần tiên trong truyện cổ tích. Để biết thêm xin mời các bạn chú ý xem bộ phim này ngay sau đây nhé.Đối với những cô cậu thiếu niên trẻ trung, đầy sức sống phải mang trong mình cái án tử hình, thì tình yêu giống như liều thuốc duy nhất giúp họ quên đi thực tại, để có thể sống và tận hưởng cuộc đời trong những giây phút quý giá mà họ còn sở hữu.

Blue Valentine (2010)

Thời lượng:112 Phút
Diễn viên:Ryan Gosling, Michelle Williams, John Doman
Đạo diễn:Derek Cianfrance
Thể loại: tình cảm, tâm lý

Tác phẩm tình cảm thuộc dòng phim độc lập kinh phí thấp - Blue Valentine - vừa được ra mắt tại Mỹ hôm 29/12/2010 nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận bởi những cảnh nóng quá táo bạo giữa hai nhân vật chính. Michelle Williams - người thủ vai nữ chính Cindy - lên tiếng bảo vệ những cảnh quay này và cho rằng đó là mắt xích quan trọng trong việc thể hiện ý nghĩa của bộ phim.

Nữ diễn viên 30 tuổi thừa nhận cô từng rất đắn đo trước những cảnh này. Tuy nhiên, khi hiểu được hoàn toàn về kịch bản và nhân vật, Michelle đã quyết định hy sinh hết mình vì nghệ thuật. "Khi hoàn thành xong những cảnh quay này, cả Ryan và đạo diễn Derek Cianfrance đều nói rằng họ sẵn sàng cắt bỏ nếu chúng đem tới cho tôi sự phiền toái" - cô tâm sự.

"Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng trong những bộ phim nghệ thuật trước đây, chưa có phim nào có cảnh nóng mang ý tưởng lạ và độc đáo đến vậy. Tôi tự hào khi là người đầu tiên liều lĩnh thể hiện nó. Tôi hoàn toàn không thấy có gì đáng phải bàn tán, tranh cãi hay ghê tởm gì ở đây cả. Tất cả những cảnh đó đều mang tính nghệ thuật cao".

Blue Valentine là câu chuyện kể về một đôi vợ chồng và các giai đoạn tình cảm của họ từ khi còn trẻ, lúc vừa kết hôn và cả khi phải đối mặt với những đổ vỡ. Phim đã tranh giải ở hạng mục Un Certain Regard tại LHP quốc tế Cannes (Pháp) mùa hè qua. Diễn xuất của Ryan Gosling và Michelle Williams trong bộ phim này được đánh giá rất cao.

Ryan Gosling - nam diễn viên chính trong bộ phim này - từng rất bức xúc với hệ thống kiểm duyệt Mỹ khi Blue Valentine bị xếp loại NC-17 (chỉ dành cho khán giả trên 18 tuổi) chỉ vì cảnh phòng the có chút nóng bỏng trong phim. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng ban kiểm duyệt phim cũng quyết định xét lại và để Blue Valentine ở loại R, nghĩa là khán giả từ 17 tuổi vẫn có thể xem được.

The Best of Me (2014)

Thời lượng: 118 phút
Diễn viên: James Marsden, Michelle Monaghan, Luke Bracey
Đạo diễn: Michael Hoffman
Thể loại: Phim tình cảm, phim tâm lý.

Amanda và Dawson là hai con người thuộc về hai tầng lớp khác nhau, nàng là tiểu thư giàu có sống trong nhung lụa còn chàng chỉ là một anh học trò nghèo sống cùng một ông bố bạo lực. Bất chấp những khác biệt, họ vẫn yêu nhau và hứa hẹn cùng nhau thực hiện một tương lai hạnh phúc.

Nhưng một biến cố xảy ra khiến cuộc đời cả hai rẽ vào hai hướng khác nhau. Nhiều năm sau, khi cái chết của một người bạn già đem cả hai quay lại bên nhau. Họ mới nhận ra tình yêu của mình vẫn còn rất lớn và sâu đậm. Nhưng một lần nữa, định mệnh lại lên tiếng chia cách cả hai, nhưng lần này trái tim của Dawson đã cứu sống con trai của Amanda và tiếp tục giữ lời hứa ở bên cạnh nàng.

P.S I love You (2007)

Thời lượng:126 phút
Đạo diễn:Richard Lagravenese,
Thể loại:Phim hài hước, Phim tâm lý, Phim lẻ
Diễn viên: Harry Connick Jr., Gerard Butler, Hilary Swank,...

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ceccilla Arhern, P.S I Love You là câu chuyện tình cảm động mà một người chồng dành cho vợ của mình sau khi anh ra đi mãi mãi. Sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, những lá thư mà Gerry đã viết khi còn sống được chuyển lại cho vợ anh, Holly.

Mười bức thư là mười lời động viên, khuyên nhủ cô tìm cách quên đi mất mát, để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Ở cuối mỗi bức thư, anh đều để lại dòng “Tái bút: Anh yêu em” ngập tràn yêu thương.

Me and Earl and the Dying Girl (2015)

Thời lượng: 105 phút
Đạo diễn: Alfonso Gomez-Rejon.
Diễn viên: Thomas Mann, Olivia Cooke, RJ Cyler.
Thể loại: Phim hài hước, Phim lẻ.

Một chàng trai với khát khao làm nên một tác phẩm điện ảnh hay nhất trong lịch sử, kết bạn với một cô gái bị bệnh bạch cầu. Cậu đã dành thời gian ở bên cạnh cô mỗi ngày như một thói quen, cho tới khi một người bạn đề nghị cậu hãy làm một bộ phim dành cho cô.

Mắc kẹt trong mớ cảm xúc riêng đầy bối rối dành cho cô bạn gái và không hề biết rằng mình đang tạo ra cho cô ấy những kỷ niệm đáng nhớ nhất, cậu học trò nghịch ngợm này đã làm nên bộ phim đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Trang Luv (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/top-9-phim-my-ve-the-loai-tam-ly-tinh-cam-khien-ban-khoc-het-nuoc-mat-89030-7.html