Top 10 phim thanh xuân Hoa ngữ được yêu mến nhất 2020: Tống Uy Long, La Vân Hi có đến 2 tác phẩm

“Lấy danh nghĩa người nhà”, “Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương”, "Trạm kế tiếp hạnh phúc” là những bộ phim thanh xuân Hoa ngữ có chỉ số phổ biến cao nhât năm 2020.

Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương

“Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương” là bộ phim hiện đại tình cảm được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử do hai diễn viên chính La Vân Hi - Bạch Lộc đảm nhận.

Bộ phim xoay quanh cuộc sống, công việc và tình yêu của cặp đôi chính là Viên Soái và Giang Quân. Hai người vốn là bạn từ nhỏ nhưng vì hiểu lầm Viên Soái thích bắt nạt mình nên Giang Quân luôn ghét bỏ, thù hằn anh. Nhưng sau khi trưởng thành, làm chung công ty, hai người dần hiểu nhau hơn và trở thành một cặp đôi vô cùng đẹp.

Ngay sau khi lên sóng, phim đã nhận được không ít lời khen ngợi. La Vân Hi và Bạch Lộc được khen ngợi cả về ngoại hình và diễn xuất. Có nhiều khán giả còn đánh giá rằng đây là bộ phim thần tượng xuất sắc trong 2 năm trở lại đây.

Lấy danh nghĩa người nhà

“Lấy danh nghĩa người nhà” là bộ phim nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực của đông đảo khán giả Trung Quốc. Sau 4 tập, phim đạt được số điểm douban 8.6 đầy ấn tượng, rating ổn định trên 1, trở thành bộ phim truyền hình hot nhất đài Hồ Nam lúc bấy giờ. “Lấy danh nghĩa người nhà” cũng liên tục lên top tìm kiếm Weibo, thu hút lượng lớn bình luận.

Phim xoay quanh những vấn đề trong gia đình của ba đứa trẻ không chung huyết thống, anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long), anh hai Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) và cô em út Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận). Bộ phim chủ yếu nói về biến cố gia đình, khi ba mảnh ghép khác biệt trở thành người nhà của nhau dưới sự nuôi dưỡng, chăm sóc của hai người cha. Ba anh em lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã nhưng sau này, một số vấn đề phát sinh đã khiến mối quan hệ giữa họ chuyển hướng. Nhờ sự yêu thương, đùm bọc và tương trợ lẫn nhau, cả ba đã cùng vượt qua sóng gió để trưởng thành.

Như Ý Phương Phi

“Như Ý Phương Phi” đang thể hiện sức hút khủng của mình khi liên tục chiếm sóng các BXH truyền hình thời điểm hiện tại. Không chỉ nổi như cồn vì chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Tài Tiểu Độc Phi, từng làm mưa làm gió các diễn đàn ngôn tình Hoa ngữ, phim còn thu hút khán giả bởi sự trở lại của cặp đôi Cúc Tịnh Y - Trương Triết Hạn sau “Vân Tịch Truyện”.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Phó Dung do Cúc Tịnh Y vào vai. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm đồ trang sức bằng vàng bạc. Phó Dung quyết tâm tự nắm lấy vận mệnh của mình khi thấy cuộc hôn nhân của chị gái quá bất hạnh.

Cô chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân không được tự do, chạy tới kinh thành và gặp được Túc Vương Từ Tấn do Trương Triết Hạn vào vai. Hai người cùng nhau trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, bỏ qua danh lợi, dắt nhau về quê sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Trạm kế tiếp hạnh phúc

“Trạm kế tiếp hạnh phúc” là bộ phim được quan tâm bậc nhất của truyền hình Hoa Ngữ đầu năm 2020. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên chính như Tống Thiến, Tống Uy Long… kể về câu chuyện tình cảm của thiếu nữ từng trải với sự nghiệp thành đạt Hạ Phồn Tinh và người con trai ít tuổi hơn Nguyên Tống.

Vào ngày phát sóng, tác phẩm phim đã đứng ở vị trí thứ nhất trong hạng mục phim truyền hình phát sóng buổi tối của CCTV và lượt rating đạt 1,47. Ngoài ra khi điểm Douban của cộng đồng mạng dành cho phim đạt 8,1 điểm. Chính vì những điều này mà Trạm kế tiếp là hạnh phúc nghiễm nhiên trở thành bộ phim chiếu mạng và trên đài có điểm số cao nhất trong dịp đầu năm mới 2020.

Hai mươi bất hoặc

Bộ phim “Hai mươi bất hoặc” với sự tham gia của Quan Hiểu Đồng, Kim Thế Giai, Ngưu Tuấn Phong, Bốc Quán Kim đã chính thức lên sóng vào ngày 14/7 vừa rồi. So với nhiều bộ phim thanh xuân khác thì Hai mươi bất hoặc lại xoáy sâu vào chủ đề của những cô gái tuổi 20 sắp tốt nghiệp đại học, họ chập chững bước chân vào đời và gặp phải nhiều gian nan thử thách. Phải vượt qua rất nhiều khó khăn, những cô gái trẻ mới tìm được con đường đi đúng đắn và hạnh phúc của riêng mình.

Ngay từ tập đầu lên sóng, “Hai mươi bất hoặc” đã gây ấn tượng bởi rating cao chót vót – 2.437 và đứng đầu trong top rating. Không chỉ vậy trên Douban, khán giả cũng dành nhiều lời khen tích cực cho bộ phim cũng như diễn xuất của các diễn viên.

Chung cư tình yêu 5

“Chung Cư Tình Yêu 5” là câu chuyện kể về một quá trình dài tìm hiểu nhau, từ từ tiến đến với đối phương của những vị khách vô tình được chung cư này kết nối. Mỗi người một cuộc đời, một mảnh ghép, nhưng cuối cùng họ vẫn được “ông tơ bà nguyệt” kết đôi chung, làm nên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn.

Tình yêu tại chung cư này chớm nở, rồi cũng chính tại nơi đây, họ có thể gặt hái được những trái ngọt, không thể không nói đây là một bộ phim dịu dàng, nhẹ nhàng thích hợp để coi giải tỏa những stress công việc cuối tuần cho bất kỳ ai đang thấy cô đơn và lạc lõng.

Tôi thân yêu

Bộ phim “Tôi thân yêu” với sự tham gia của Lưu Thi Thi, Chu Nhất Long, Hám Thanh Tử và Bành Quán Anh đã chính thức lên sóng vào tối ngày 7/9 trên đài Hồ Nam.

Nhân vật chính trong phim là Lý Tư Vũ (Lưu Thi Thi) - một nhân viên tiếp thị. Lý Tư Vũ là cô gái độc lập, tân tiến trong công việc nhưng thiếu cảm giác an toàn trong tình cảm. Cô yêu bạn trai Trần Nhất Minh (Chu Nhất Long) nhiều năm nhưng hai người vẫn chưa tiến đến hôn nhân vì áp lực kinh tế. Cuộc sống thành thị với những bộn bề lo toan khiến tình cảm giữa hai người lung lay. Lý Tư Vũ nhiều lần đau khổ và khóc trong vòng tay bạn trai.

Sau khi lên sóng tập đầu, “Tôi thân yêu” ngay lập tức đứng đầu bảng rating phim trong ngày với 0,9%. Người nhận về nhiều lời khen nhất là Chu Nhất Long. Trong hai tập đầu, với khả năng diễn xuất tốt và gương mặt điển trai, Chu Nhất Long đã chinh phục được đông đảo khán giả.

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa

“Nguyệt Thượng Trọng Hỏa” là phim cổ trang được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Thiên Lại Chỉ Diên. Trong truyện, Thượng Quan Thấu (La Vân Hi) là chàng thư sinh nho nhã, lễ độ, luôn giữ vẻ ôn nhu trầm tĩnh nhưng toát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Vậy mà sau này, chỉ vì một cái nhíu mày của nữ nhân đặc biệt nhất thiên hạ đã khiến chàng day dứt khôn nguôi.

Trọng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ) là nữ nhân đặc biệt nhất trong lòng Thượng Quan Thấu. Trong thiên hạ chưa ai khiến nàng e sợ, vậy mà hắn đã thu phục nàng chỉ trong nháy mắt với sự tự nguyện kinh ngạc.

Thả thính Phượng Minh

“Thả thính Phượng Minh” là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thần Y Hoàng Hậu" của tác giả Tô Tiểu Noãn, xoay quanh thiên tài thiếu nữ Phượng Vũ bị kẻ thù Tả Thanh Loan lên kế hoạch ám sát khiến nàng ất đi dòng máu chân chính của phượng hoàng và trở thành phế nhân.

Lúc đó, cô sinh viên đại học chuyên ngành đông y Mạnh Viện vì một sự cố mà xuyên không vào giới tu tiên, tỉnh lại dưới thân phận Phượng Vũ. Từ đây, Mạnh Viện đã dùng sự thông minh và kiến thức đông y ở thời hiện đại của mình để bảo vệ người nhà ở một thế giới khác. Nàng gặp gỡ và viết nên câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào với Thánh tử Quân Lâm Uyên của gia tộc đứng đầu Quân Vũ.

“Thả thính Phượng Minh” thu hút người xem ngay từ những tập đầu, cộng với mạch phim nhanh gọn, không rề rà, đi thẳng trọng tâm. Cộng với phản ứng hóa học giữa Dương Siêu Việt và Từ Khai Sính càng làm phim hấp dẫn hơn.

Hạnh phúc trong tầm tay

Phim xoay quanh mối quan hệ từ kẻ thù trở thành bạn bè rồi sau đó là người yêu giữa nhà thiết kế thời trang Châu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) và giám đốc công ty thương mại điện tử Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du). Quen biết và ghét bỏ đối phương nhưng sau khi trải qua một vụ kiện thương mại, định mệnh đã khiến hai người xích lại gần nhau. Dù xảy ra nhiều mâu thuẫn, họ cảm nhận được sự chân thành của đối phương và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/top-10-phim-thanh-xuan-hoa-ngu-duoc-yeu-men-nhat-2020-tong-uy-long-la-van-hi-co-den-2-tac-pham-a350480.html