Top 10 bộ phim xưa cũ nhưng ấn tượng nhất về LGBT đến từ các quốc gia châu Á (tiếp theo)

Cùng SaoStar tiếp tục hành trình với top 10 bộ phim LGBT Châu Á ăn khách nhất mọi thời đại nhé!

Tokyo Godfathers (2003)

Bộ phim: Tokyo Godfathers (2003)

Bộ phim: Tokyo Godfathers (2003)

Nếu bạn là người yêu ngày Giáng sinh, bộ anime hài kịch Tokyo Godfathers là lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Một Đêm Tuyết Phủ là bộ phim thứ ba được ra đời bởi nhà làm phim người Nhật Satoshi Kon. Bộ phim nhận được giải thưởng Giải thưởng Xuất sắc vào năm 2003 tại Japan Media Arts Festival. Phim cũng chiến thắng giải Best Animation Film tại giải thưởng Mainichi Film Awards lần thứ 58.

Vào đêm Giáng Sinh nọ, có ba kẻ vô gia cư: một người đàn ông trung tuổi nghiện rượu tên Gin, một người chuyển giới nữ - từng là nữ hoàng hoàng phố tên Hana và một cô gái bỏ nhà đi bụi Miyuki; họ tìm thấy đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong lúc họ lục bãi rác. Đi kèm với đứa bé vô danh này là một mảnh giấy nhờ vả người tìm thấy đứa bé nuôi nấng nó và một chiếc túi có chứa manh mối về ba mẹ đứa trẻ. Thế là bộ ba này quyết định lên đường đi tìm ba mẹ của nó.

The Chinese Botanist's Daughters (2006)

Bộ phim: The Chinese Botanist's Daughters (2006)

The Chinese Botanist's Daughters hay Con Gái Ông Chủ Vườn Thuốc được đạo diễn bởi Đới Tư Kiệt với lối diễn xuất thu hút của diễn viên Trung Quốc là Lý Tiểu Nhiễm (vai An) và diễn viên người Pháp gốc Hoa Mylene Jampanoi (vai Min). Ngoài ra, một vài diễn viên Việt Nam cũng góp mặt trong bộ phim này.

Quay về Trung Quốc những năm 80, 90, bộ phim kể về câu chuyện của Min - đứa trẻ mồ côi sau trận động đất Đường Sơn. Lớn lên, cô rời quê hương để nghiên cứu tại nhà của một nhà thực vật học nổi tiếng - cha của An. Lo lắng cho sự cô đơn của cha mình, An háo hức đón Min đến sống chung cùng gia đình. Chẳng bao lâu, hai cô gái có cảm tình với nhau, một tình yêu đẹp nhưng bị cấm. Để được tiếp tục ở bên nhau, Min chấp nhận kết hôn với anh trai của An - một người lính giải phóng. Liệu tình cảm của họ có bị phát hiện một lần nữa và họ sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào? Có phải định kiến của xã hội đã đẩy họ vào đường cùng?

I Don’t Want to Sleep Alone (2006)

Tôi Không Muốn Ngủ Một Mình không giống những bộ phim khác của đạo diễn Thái Minh Lượng. Bộ phim này là một sự thay đổi lớn trong ông: giản dị, gần gũi hơn nhưng cũng đầy ám ảnh, dây dứt hơn. Bộ phim 115 phút nói về hai sự việc xảy ra song song với nhau: một bên là câu chuyện về cô gái giúp việc trong quán cà phê phải chăm sóc đứa con trai bị bại liệt toàn thân của bà chủ; bên còn lại là câu chuyện về một chàng trai đồng tính có tên là Rawang cứu giúp và chăm sóc một người lao động lang thang trên đường phố. Sau nhiều cuộc gặp mặt, cô gái giúp việc và kẻ lang thang không nhà bắt đầu có cảm tình với nhau.

Với lối đạo diễn riêng biệt của Thái Minh Lượng (gồm thời lượng dài, nhịp độ chậm, chủ đề về khao khát và cô đơn), I Don’t Want to Sleep Alone được cho là một tác phẩm đẹp và không thể phân loại.

Spider Lilies (2007)

Bộ phim: Spider Lilies (2007)

Spider Lilies là một bộ phim Đài Loan đã xuất sắc đoạt giải Teddy Award 2007 cho phim về LGBT hay nhất tại liên hoan phim Quốc tế Berlin. Gần đây, nó đã được trình chiếu rộng khắp ở HongKong, Singapore, Thailand và Hàn Quốc. Bộ ba đạo diễn Zero Chou và hai diễn viên chính Rainnie Yang và Isabella Leong là những nhân tố quan trọng cho sự thành công của bộ phim.

Bộ phim nói về Jade - cô gái webcam trong một lần đi tìm kiếm hình xăm cho bản thân đã vô tình bị thu hút bởi hình xăm hoa bỉ ngạn và người chủ của nó - Takeko. Sau khi nhận ra Takeko là người trong mộng ngày xưa của mình, Jade yêu cầu cô ta xăm cho bản thân hình xăm tương tự. Thế nhưng Takeko từ chối vì đối với cô ấy, những bông hoa đó đã bị nguyền rủa. Một lời nguyền thật sự đau đớn.

Yes Or No (2010)

Bộ phim: Yes Or No (2010)

Yes Or No ngay từ khi vừa được phát hành đã nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng trong cộng đồng LGBT. Yes or No là bộ phim điện ảnh Thái với sự góp mặt của diễn viên Sucharat (vai Aom) và Manaying và Suppanad Jitaleela (vai Tina). Bộ phim được đạo diễn bởi Sarasawadee Wongsompetch.

Yes Or No là câu chuyện về Pai, một nữ sinh đại học xuất phát từ tầng lớp thượng lưu của Thái, cực kỳ tuân thủ tư tưởng và phong tục truyền thống và tất nhiên, có ác cảm với các nàng tomboys. Trớ trêu thay, Pai phát hiện người bạn cùng phòng mới của mình là Kim, người con gái đúng chuẩn tomboys. Dần dần, mọi chuyện trở nên khó xử khi Kim bắt đầu theo đuổi Pai. Liệu Pai vẫn giữ ác cảm của mình với Kim hay nghe theo tiếng gọi của con tim?

Thục Nhi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/top-10-bo-phim-xua-cu-nhung-an-tuong-nhat-ve-lgbt-den-tu-cac-quoc-gia-chau-a-tiep-theo-3715468.html