Toni Kroos: Nỗi ám ảnh của Liverpool

Liverpool đã thua tâm phục khẩu phục Real Madrid trong ngày Vinicius Junior lập cú đúp. Thế nhưng, không phải Vinicius, cái tên khiến The Reds ám ảnh nhất là Toni Kroos - chân chuyền thượng thặng xé toạc các tuyến của đại diện nước Anh.

Khi đồng hồ điểm phút 27 của trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân Alfredo Di Stefano, Vinicius khống chế bóng một nhịp bằng ngực tinh tế rồi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Real Madrid. Khoảng 30 giây sau, tiền đạo người Brazil quay về phía Kroos và cúi đầu.

Đó là một cử chỉ rất nhỏ song nó cho thấy sự thán phục mà Vinicius dành cho người đàn anh sau đường chuyền dài mẫu mực. Một pha vung chân phải nhẹ tựa lông hồng, nước trên mặt cỏ bắn lên và trái bóng cứ thế lao vút xuyên qua toàn bộ phòng tuyến của Liverpool, rót xuống đi vào đường chạy của Vinicius ngay giữa hai hậu vệ đội khách.

Với cự ly 55,2 mét, pha kiến tạo của Kroos cho Vinicius là đường chuyền có chiều dài thứ hai trong hiệp 1 được tung ra bởi một cầu thủ trên sân (không tính thủ môn), và chắc chắn là đường chuyền có tác động lớn nhất. Đây cũng là nỗ lực phất bóng dài thứ 5 của Kroos trong 45 phút đầu tiên, nhiều hơn 4 so với bộ ba tiền vệ của Liverpool cộng lại.

Có thể nói, sự khác biệt lớn nhất giữa Real và Liverpool là Kroos. Chiến lược mà Zinedine Zidane đề ra rất rõ ràng: Bơm bóng cho Kroos và ngôi sao 31 tuổi sẽ biết cách khiến hàng tiền vệ cũng như hàng thủ của Liverpool khốn đốn. Mỗi lần Kroos có bóng ở giữa sân, bộ ba tiền vệ của Liverpool trông không khác gì những kẻ ngờ nghệch bởi họ chẳng thể tìm ra phương án nào ngăn cản cầu thủ mang áo số 8.

Phút 36, Kroos lại có bóng ở gần giữa sân chếch bên cánh trái. Anh quan sát thấy Ferland Mendy đang băng xuống còn Marcos Asensio cũng bắt đầu di chuyển ở trung lộ. Ngay lập tức, Kroos lại vung chân thực hiện đường chuyền dài hướng xuống vị trí của Mendy sẽ chạy tới.

Trent Alexander-Arnold là cầu thủ mắc sai lầm khi nỗ lực phá bóng, thực tế là chuyền về cho Alisson Becker, trở thành đường kiến tạo tuyệt vời để Asensio tận dụng thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho Real.

Vinicius cúi đầu khi ăn mừng với Kroos.

Vinicius cúi đầu khi ăn mừng với Kroos.

Chỉ cần hai cái vung chân nhìn vô cùng đơn giản, Kroos đã khiến Liverpool hai lần phải ôm hận. Quả thực, những đường chuyền của Kroos trông rất nhẹ nhàng song ẩn chứa bên trong đó là sự kỳ diệu của cựu tiền vệ Bayern Munich.

Kroos đã biến những thứ tầm thường trở thành nghệ thuật mà chỉ có anh mới đủ khả năng làm được. Lối chơi của Kroos đơn giản đến mức đáng kinh ngạc, đôi khi tường chừng như là điều dễ dàng nhất trên thế giới, song ít người có thể sánh kịp và càng ít người có thể ngăn cản nó.

Kết thúc hơn 90 phút thi đấu, Kroos tung ra cả thảy 75 đường chuyền, với 68 lần chính xác, đạt tỷ lệ 90,7%, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Real Madrid. Đáng chú ý, 44 trong tổng số những đường chuyền nêu trên đến bên phần sân của Liverpool, 4 trong số chúng tạo ra cơ hội ăn bàn, ít nhấtgấp đôi mọi cầu thủ trên sân. Tất cả đã thấy tác động của Kroos ở sự áp đảo của Los Blancos là lớn đến thế nào.

Kroos, như thường lệ, cùng với hai "lão thần" Luka Modric và Casemiro giúp Real Madrid bóp nghẹt tuyến giữa của Liverpool, nổi bật trong hiệp 1, khiến đại diện Premier League không lên nổi bóng. Mọi thứ trở nên tươi sáng hơn đôi chút cho Liverpool trong hiệp 2, nhưng trước một Kroos quá đẳng cấp và một Real già dơ, họ phải chấp nhận cúi đầu nhận thất bại.

Real đã hạ Liverpool tâm phục khẩu phục với sự khác biệt lớn nhất đến từ vị trí của Toni Kroos. The Reds vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ song để làm được đó, Klopp chắc chắn cần phải tìm ra phương án vô hiệu hóa tiền vệ mang áo số 8 phía Real.

CLIP: Siêu phẩm 'ngả bàn đèn' của Haaland vào lưới Schalke. Nguồn: Bundesliga.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/toni-kroos-noi-am-anh-cua-liverpool/20210407011629204