Tổng thống Venezuela bị ám sát hụt

Hai thiết bị bay không người lái mang theo thuốc nổ đã được kích hoạt tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela. Vụ tấn công nhắm vào ban lãnh đạo Chính phủ Venezuela khi Tổng thống Nicolas Maduro và nhiều quan chức cấp cao đang có mặt tại sự kiện này.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17 giờ 42 ngày 4-8 (giờ Caracas). Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên trong khi Tổng thống Nicolas Maduro đang phát biểu, khiến cho tình hình tại buổi lễ trở nên hỗn loạn.

Trong đoạn băng ghi lại sự kiện được phát sóng trực tiếp, Tổng thống Maduro đang đứng cạnh vợ, đệ nhất phu nhân Celia Flores và một số quan chức cấp cao thì bất ngờ ngước lên trời sau khi xuất hiện một âm thanh lạ. Các binh sĩ đang xếp thành hàng sau đó di tản khỏi vị trí trong khi nhiều tiếng la hét được nghe thấy. Ngay lập tức Tổng thống Maduro, đệ nhất phu nhân cùng các quan chức chính phủ Venezuela có mặt tại buổi lễ đã được sơ tán đến nơi an toàn. Kênh truyền hình nhà nước đang phát trực tiếp diễn biến buổi lễ cũng dừng phát sóng và chuyển sang các chương trình khác.

Cơ quan chức năng Venezuela đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công và vẫn đang khẩn trương điều tra nhằm tìm ra những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công trên.

Tờ El Nacional dẫn lời công tố viên trưởng Tarek Saab thông báo, văn phòng công tố viên trưởng Venezuela đã mở cuộc điều tra vụ ám sát bất thành. Ông Saab nêu rõ: “Tôi muốn thông báo rằng các công tố viên đã bắt đầu cuộc điều tra. 3 công tố viên đã được chỉ định tham gia điều tra vụ việc này”, đồng thời cam kết tiến hành cuộc họp báo chi tiết trong ngày 6-8. Ông Saab cho biết thêm, căn cứ vào diễn biến vụ việc, vụ ám sát bất thành có thể được lên kế hoạch từ lãnh thổ một nước khác. Công tố viên trưởng nhận định: “Điều này có thể xảy ra. Có thể có âm mưu phá hoại mang tính khủng bố được lên kế hoạch bên ngoài Venezuela”.

Tổng thống Nicolas Maduro đang phát biểu thì vụ tấn công xảy ra, khiến tình hình bên dưới trở nên hỗn loạn. Ảnh: CNN

Colombia hay Mỹ...

Trong bài phát biểu sau khi xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Maduro cáo buộc Colombia đứng sau âm mưu tấn công này. Tôi tin rằng Tổng thống Colombia Jose Manuel Santos đứng đằng sau vụ tấn công này”, ông Maduro viết trên Twitter 2 giờ sau vụ ám sát hụt, đồng thời tiết lộ một số đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ.

Ông Santos là người thường xuyên chỉ trích người đồng cấp Venezuela và khẳng định ông Maduro sẽ sớm phải rời bỏ chiếc ghế quyền lực. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng cho biết, Mỹ và Colombia đang tìm cách gây ra bạo lực Venezuela. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy một số kẻ tài trợ và lên kế hoạch vụ tấn công đang sinh sống ở Florida, Mỹ. “Tôi hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ sẵn sàng chống lại các nhóm khủng bố tấn công các nước hòa bình trong lục địa của chúng ta, trong trường hợp này là Venezuela”, ông Maduro nhấn mạnh.

Ngay lập tức, chính phủ Colombia bác bỏ cáo buộc, cho rằng, đây là điều không có cơ sở. Phía Mỹ cũng khẳng định không liên quan vụ việc ở Venezuela.

Lực lượng an ninh nhanh chóng che chắn cho Tổng thống Maduro. Ảnh: AP

...hay nhóm nổi dậy ở Venezuela?

Trong khi đó, ngày 5-8, một nhóm nổi dậy bí ẩn, gồm những thành phần dân sự và quân sự của Venezuela, đã thừa nhận đứng sau nỗ lực ám sát nhằm vào Tổng thống Maduro.

Theo AFP, trong tuyên bố được chuyển tới một nhân vật đối lập có trụ sở ở Mỹ và được nhân vật này phát trên kênh YouTube cá nhân, nhóm có tên gọi “Phong trào binh sĩ áo phông quốc gia” đã nhận gây ra âm mưu ám sát Tổng thống Maduro. Nhóm khẳng định, các thành viên của nhóm dự định điều khiển 2 máy bay không người lái chở đầy chất nổ tấn công ông Maduro nhưng các binh sĩ chính phủ đã bắn hạ trước khi chúng kịp tiếp cận “mục tiêu”. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, nhóm này nêu rõ: “Việc để trong chính phủ có những kẻ không chỉ bỏ quên Hiến pháp và cả những kẻ lợi dụng chức vụ để làm giàu theo cách dơ bẩn, là trái với lời thề danh dự của quân đội”. Giới chức Venezuela hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Sputnik cho biết, “Phong trào binh sĩ áo phông quốc gia” được thành lập năm 2014, với mục tiêu tập hợp tất cả những người chống lại các chính sách của ông Maduro. Tổ chức này được tin có liên quan đến Oscar Perez, một cựu nghị sĩ Venezuela từng chủ mưu vụ tấn công bằng trực thăng vào các tòa nhà chính phủ ở Caracas vào tháng 6-2017. Ông Perez đã bị các lực lượng an ninh Venezuela tiêu diệt hồi tháng 1.

Một số binh sĩ bị thương sau vụ tấn công. Ảnh: AP

Các nước lên án “hành động hèn hạ”

Nhiều nước trên thế giới đã lên án vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Venezuela. Nga, Syria mạnh mẽ chỉ trích vụ tấn công.

Chính phủ Nicaragua bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động khủng bố của các thế lực thù địch nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela. Văn phòng báo chí của Tổng thống Nicaragua trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Ortega nêu rõ: “Chúng tôi mới biết tin về vụ tấn công tội phạm, khủng bố nhằm vào Tổng thống Venezuela, người anh em và đồng chí Nicolas Maduro, vốn do các lực lượng cánh hữu đen tối tiến hành, những người chỉ biết căm ghét, thua trên mọi mặt trận, định tiếp tục tàn phá người bạn Châu Mỹ của chúng ta”.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Cuba cũng bày tỏ tình đoàn kết với nhà lãnh đạo Venezuela về vụ tấn công.

Từ Bolivia, Tổng thống Evo Morales tuyên bố vụ tấn công này là một hành động hèn hạ nhằm phá hoại công cuộc cách mạng Venezuela, gọi đây là “tội ác chống lại loài người”. Trong thông điệp phát đi trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Morales tuyên bố Bolivia phản đối mạnh mẽ “sự tấn công hèn hạ” chống lại Tổng thống Maduro và nhân dân Bolivar.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_193359_tong-thong-venezuela-bi-am-sat-hut.aspx