Tổng thống Trump bất ngờ ủng hộ kiểm soát chặt súng đạn tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hôm 1/3 đã khiến các nhà lập pháp nước này hết sức bất ngờ khi lên tiếng ủng hộ đưa ra các biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh mà các học sinh tại ngôi trường mới xảy ra vụ xả súng gần nhất đi học trở lại.

Tuyên bố bất ngờ

"Chúng ta cần phải làm điều gì đó. Chúng ta phải hành động" - Tổng thống Trump nói, lên tiếng ủng hộ việc tăng cường kiểm tra tiểu sử người sử dụng súng, tăng cường an ninh trường học, cấm người có vấn đề tâm thần mua súng và nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua súng lên 21.

"Chúng ta không thể ngồi chơi và chờ đợi trong khi không thực hiện được điều gì cả" - Tổng thống Trump nói trong buổi họp với các nhà lập pháp đến từ cả hai đảng.

Có lúc, Tổng thống Trump đã hướng về phía một Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa và nói rằng: "Ông đang sợ Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA)" - đề cập tới một tổ chức vận động sử quyền dụng súng đầy quyền lực của nước Mỹ.

"Ông ấy đã làm tôi bất ngờ" - Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chris Murphy, nói với AFP - "Ông ấy đã cam kết mạnh mẽ rằng sẽ thúc đẩy biện pháp kiểm tra toàn diện người đăng ký sử dụng súng, nâng độ tuổi được phép sở hữu vũ khí cùng các chỉ thị đảm bảo an ninh khác".

Trong cùng ngày, với những giọt nước mắt, sự sợ hãi vẫn còn hiện hữu, các học sinh đã trở lại ngôi trường trung học ở bang Florida, nơi xảy ra vụ xả súng đẫm máu cách đây 2 tuần lễ, khiến 17 người thiệt mạng. Lễ đón học sinh trở lại trường Marjory Stoneman Douglas ở Parkland được tổ chức với lực lượng an ninh dày đặc bảo vệ.

Hàng chục sỹ quan cảnh sát xếp hàng dài trên vỉa hè và nói chào buổi sáng với mỗi học sinh đi qua họ. Các cựu học sinh, người dân và trẻ em ở các khu vực lân cận cũng cùng nâng những tấm biển có ghi dòng chữ "Chúng tôi yêu các bạn", "Chúng tôi sát cánh cùng các bạn" để chào đón học sinh trở lại trường.

Trong khi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự lo sợ và nỗi ám ảnh về vụ xả súng trường học, nhiều học sinh cúi gằm mặt xuống đất, nhiều người chứng kiến một số học sinh rơi lệ khi đi qua khu vực tưởng niệm các nạn nhân.

Jonathan Abramchaev, 15 tuổi, một học sinh của trường Douglas, nói rằng việc trở lại trường học mang tới rất nhiều cảm xúc cho cậu. "Nhìn thấy tất cả những bó hoa đặt trước cổng trường, điều đó khiến cháu cảm thấy đau đớn. Ngày hôm nay chúng cháu sẽ chỉ tới trường để nói về cảm xúc của mình", Abramchaev nói.

Quốc hội và doanh nghiệp Mỹ chịu sức ép

Kể từ sau khi xảy ra vụ xả súng đẫm mấu, các học sinh của trường trung học Stoneman Douglas đã liên tục vận động giới chính trị gia của Mỹ để thúc đẩy các biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn ở cả bang Florida và Washington.

Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa, với đa số ghế trong Quốc hội và cả bộ máy lập pháp ở bang Florida, đều tỏ ra khá chậm rãi trong việc đưa ra các cải cách mới trong việc kiểm soát súng đạn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã gây sức ép cho giới lập pháp phải có hành động lập tức, tổ chức một cuộc họp tại Nhà Trắng và đưa ra quan điểm bất ngờ về kiểm soát súng đạn.

Hiện nay, ngoài Quốc hội Mỹ thì giới doanh nghiệp ở Mỹ cũng đang chịu sức ép ghê gớm về vấn đề kiểm soát súng đạn.

Trong hôm 28/2 vừa qua, Dick's Sporting Goods, một chuỗi cửa hàng chuyên bán súng đạn lớn ở nước mỹ, đã tuyên bố rằng họ sẽ lập tức ngừng bán tất cả các loại súng trường tấn công và sẽ không bán súng cho tất cả những người ở độ tuổi dưới 21.

Giám đốc điều hành của Dick's Sporting Goods, ông Edward Stack, cho hay nghi phạm vụ xả súng ở Florida, Nikolas Cruz, từng mua một khẩu súng săn ở một trong số các cửa hàng của ông hồi tháng 11 năm ngoái. Và dù rằng đó không phải khẩu súng mà gã sử dụng trong vụ xả súng vừa qua, chuỗi cửa hàng này vẫn quyết định sẽ không bán các loại vũ khí bán tự động nữa.

"Quan điểm của chúng tôi là nếu như những đứa trẻ đủ sự dũng cảm để tổ chức các cuộc vận động như vậy, chúng tôi cũng có đủ sự dũng cảm để loại bỏ các mẫu súng tự động trên các kệ hàng" - ông Stack nói.

Andrew Pollack, cha của một trong số các nạn nhân của vụ xả súng vừa qua, nói rằng ông quyết định sẽ trở thành "gương mặt của người cha cuối cùng có con bị sát hại" bằng súng ở nước Mỹ.

"Chúng ta cần phải bảo đảm rằng, mọi đứa trẻ ở nước Mỹ khi đi đến trường học, chúng sẽ biết chắc rằng chúng được an toàn" - ông Pollack nói.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/tong-thong-trump-bat-ngo-ung-ho-kiem-soat-chat-sung-dan-tai-my-tintuc396229