Tổng thống Miguel Diaz Canel - người lãnh đạo đầu tiên của đất nước Cuba lên tiếng ủng hộ hôn nhân đồng giới

Cộng đồng LGBT ở Cuba vừa có thêm cho mình một người đồng minh đắc lực. Liệu có hi vọng nào cho đất nước được mệnh danh là 'quốc gia kì thị đồng tính nhất thế giới' không?

Người đồng minh đắc lực

Ngài Miguel Diaz - Canel, vị Tổng thống vừa nhậm chức hồi tháng Tư của đất nước Cuba đã công khai ủng hộ cộng đồng LGBT ngay trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông. Điều này đã mang đến niềm hi vọng cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới ở xứ sở xì gà.

Tổng thống Miguel Diaz - Canel

Trong cuộc phỏng vấn với TV Telesur, vị Tổng thống khẳng định rằng :” Hôn nhân giữa người với người không nên có bất kì hạn chế nào”. Ngài cũng cho rằng việc ủng hộ cộng đồng lục sắc “là một phần của việc loại bỏ những định kiến, kì thị trong xã hội.”

Theo thông tin nhận được, trước khi nhậm chức Tổng thống, ngài Miguel đã từng được biết đến như là một người ủng hộ cộng đồng LGBT ngay từ những năm ông còn là Thư ký tỉnh cho Đảng.

Cuba hiện đang trong giai đoạn soạn thảo Hiến pháp mới để thay thế cái cũ vốn xác định rằng “Hôn nhân là giữa một người đàn ông và một người phụ nữ” mà đã tồn tại từ thời kì Chiến tranh Lạnh. Tài liệu này vẫn đang được tranh luận tại các buổi họp cộng đồng trên khắp quốc đảo Caribe.

Một chặng đường dài

Việc đấu tranh cho quyền của người Đồng tính, Song tính và Chuyển giới ở Cuba đã đi được một chặng đường dài kể từ những năm đầu của cuộc cách mạng Cộng sản. Khi đó, vô số người thuộc cộng đồng bị bao vây bởi cảnh sát, bị ép vào trại cải tạo. Đối mặt với việc bị đẩy ra rìa xã hội, bị cấm đoán khỏi những công việc cộng đồng, nhiều trí thức và nghệ sĩ LGBT buộc phải chạy trốn khỏi đất nước vào những năm 1960, 1970, 1980 chỉ bởi vì bản thân họ, khát khao tình yêu của họ.

Mãi tận đến năm 2010, Fidel Castro mới thừa nhận sai lầm của mình, thừa nhận trách nhiệm cho những bất công mà ông đã gây ra cho cộng đồng LGBT Cuba.

Cộng đồng LGBT đã có thêm niềm hi vọng

Giờ đây, cộng đồng lục sắc của hòn đảo đã có thêm một đồng minh mới, mang tên vị Tổng thống Miguel Diaz - Canel để tiếp tục chặng đường đấu tranh gian nan giành quyền bình đẳng, giành quyền được sống và được yêu.

Phản ứng của người dân

Đối với Kirk - một công dân của Cuba, sự ủng hộ của vị Tổng thống Diaz - Canel là một khởi đầu đáng chú ý kể từ thái độ phân biệt đối xử của chính quyền Cuba trong quá khứ. “Điều đó thật sự có ý nghĩa bởi vì ông ấy là vị Tổng thống mới. Quan trọng hơn nữa, vì Cuba đã từng được xem là một trong những quốc gia mang định kiến nặng nề về cộng đồng LGBT nhất thế giới.” Cô chia sẻ thêm: “ Đó là một bước tiến rất phức tạp, nhưng dù sao việc ngài Tổng thống công khai ủng hộ cộng đổng đã quá ý nghĩa với tôi rồi.”

Người có công lớn nhất trong việc thay đổi thái độ của người lãnh đạo Cuba với hôn nhân đồng giới có lẽ là Mariela Castro, con gái của cựu Tổng thống Cuba - Raul Castro. Là giám đốc của Trung tâm Quốc gia về Giáo dục giới tính Cuba (CENESEX), bà được biết đến là người ủng hộ, đồng thời lên án những cuộc tấn công nhằm vào người LGBT ở Cuba.

Mariala Castro tạingày hội chống phân biệt đối xử với người Đồng tính, Song tính và Chuyển giới ở Havana, 2015.

CENESEX của bà hoạt động theo Bộ Y tế Công cộng của Cuba để tiến hành nghiên cứu và đào tạo về các vấn đề LGBTQ, trong khi nhóm chuyên gia cũng làm việc với các tổ chức khác để giảm thiểu sự phân biệt đối xử.

Cộng đồng LGBT vui sướng trước thông tin về vị Tổng thống của mình

Tại một cuộc họp báo vào tháng Năm, Mariela Castro cho biết bà sẽ thúc đẩy để “hôn nhân đồng giới” được đưa vào quá trình cải cách Hiến pháp của đất nước, bắt đầu vào tháng Bảy. Bà cũng nói về việc cần thiết phải xử phạt nghiêm khắc hơn đối với bạo lực nhằm vào người LGBTIQ.

Dù ở cách xa Cuba, nhưng bạn đừng ngại một lời chúc mừng cho cộng đồng LGBT của xứ sở xì gà nhé!

Thục Nhi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/tong-thong-miguel-diaz-canel-nguoi-lanh-dao-dau-tien-cua-dat-nuoc-cuba-len-tieng-ung-ho-hon-nhan-dong-gioi-3685106.html