Tổng thống Donald Trump: Nga đã 'oải' trước khả năng lãnh đạo của tôi

Trong một Twitter ngày 24.7 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump tin chính phủ Nga đã 'oải' khả năng lãnh đạo của ông, và nay muốn can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa kỳ để giúp đảng Dân chủ.

Lãnh đạo Mỹ - Nga chuẩn bị họp báo chung - Ảnh: AP

Câu Twitter này phớt lờ kết luận của 17 cơ quan tình báo Mỹ, rằng Nga đã can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 để giúp ông Trump trúng cử.

Sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16.7 ở thủ đô Helsinki của Phần Lan, ông Trump bị chỉ trích là “về phe” với lãnh đạo Nga, người phủ nhận sự can thiệp. Ông Trump trong vài ngày qua cố gắng tự mô tả ông rất cứng rắn với ông Putin.

Tại cuộc họp chính phủ ở Nhà Trắng hôm 18.7, ông Trump nói: “Chưa có tổng thống nào cứng rắn với Nga như tôi. Tôi cho rằng Tổng thống Putin biết rõ điều này hơn ai hết. Ông ấy hiểu và không hài lòng, và ông ấy chớ nên hài lòng vì điều đó”.

Khi trả lời phỏng vấn của hãng tin CBS lúc tối 18.7, ông Trump nói ông đồng ý với kết luận của 17 cơ quan tình báo Mỹ, rằng Nga đã tìm cách tác động cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Trump khẳng định đã nói “rất mạnh” với ông Putin, rằng Mỹ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực tái diễn can thiệp nào. Ông cũng yêu cầu Nga phải chấm dứt can thiệp vào chính trị Mỹ.

Cùng lúc, chủ nhân Nhà Trắng cũng tìm cách khoe cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin đạt hiệu quả tích cực.

Tại Helsinki, ông Putin được hỏi có muốn ông Trump trúng cử tổng thống năm 2016 hay không, và Tổng thống Nga đáp: “Tôi có muốn ông ấy thắng, vì ông ấy đã nói muốn khôi phục quan hệ bình thường giữa Mỹ với Nga”. Ông không trả lời câu hỏi ông có chỉ đạo tình báo Nga phá cuộc tranh cử của bà Hillary Clinton hay không.

Ngày 13.7, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 12 sĩ quan tình báo Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga, Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats ra tuyên bố bất thường, tái khẳng định quan điểm của ông: Nga can thiệp bầu cử Mỹ để phá hoại nền dân chủ.

Cùng ngày 24.7, Điện Kremlin ghi nhận lời mời ông Putin thăm Nhà Trắng vào cuối năm nay, nhưng chỉ nói hai nhà lãnh đạo còn nhiều cơ hội khác để gặp nhau.

Việc Điện Kremlin không nhận lời mời của ông Trump rất đáng chú ý, dù Moscow nói cuộc gặp ở thủ đô Phần Lan thành công, nhưng phản ứng tiêu cực của một số chính khách Mỹ về hành xử của ông Trump đã khiến vài người ở Nga bất mãn, theo Moscow Times.

Trợ lý Yury Ushakov của Tổng thống Putin nói dù Mỹ - Nga đồng ý cần có cuộc gặp thượng đỉnh khác, nhưng Nga chưa sẵn sàng tổ chức, và nói có thể xem xét khả năng tổ chức gặp thượng đỉnh lần 2 ở hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina (tổ chức cuối tháng 11 tới).

Ông Ushakov không giải thích tại sao Moscow chưa nhận lời mời của ông Trump. Nhưng khi được hỏi chi tiết về hành xử của ông Trump, ông giải thích không muốn “đổ thêm dầu vào lửa đã nóng” ở Mỹ: “Tôi cho rằng khôn ngoan nhất là hãy để bụi lắng đọng, rồi chúng tôi có thể bàn tất cả các câu hỏi này, nhưng không phải bây giờ”.

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cũng cẩn trọng về khả năng tổ chức cuộc thượng đỉnh Mỹ - Nga thứ hai, chỉ nói Moscow đã bàn về lời mời của Tổng thống Mỹ.

Theo Moscow Times, trước khi diễn ra cuộc gặp Mỹ - Nga ở Phần Lan, đài truyền hình nhà nước Nga tỏ ra khó chịu với ý tưởng ông Putin gặp ông Trump ở Washington, nhắc chuyện ông Trump đã hạ thấp nhiều lãnh đạo nước ngoài như Tổng thống Emmanuel Macron ngay trên đất Pháp.

Bích Ngọc (theo Yahoo News, Moscow Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-donald-trump-nga-da-oai-truoc-kha-nang-lanh-dao-cua-toi-93254.html