Tông ngã giám đốc chở con gái xinh, nữ tài xế ô tô gây bức xúc vì không xin lỗi

Lái ô tô biển số 30L-9622 tông ngã xe máy do chị B.L chở con gái xinh trên đường Hà Nội, nữ tài xế ô tô đứng tuổi không xuống hỏi thăm và cũng không nói lời xin lỗi.

Hai mẹ con chị B.L (giám đốc chiến lược công ty dược phẩm ở Hà Nội) bị xe máy đè lên chân, phải nhờ người gần đó tới đỡ dậy. Riêng con gái xinh xắn của chị L bị bầm mặt.

Bức xúc với nữ tài xế ô tô (tạm gọi là Đ), chị L đã tới nắm cổ áo bà ta và yêu cầu xuống xem con gái chị thế nào.

Người phụ nữ (tạm gọi là C) ngồi trên ô tô của Đ liên tục nói lời bên vực cho đàn chị.

Đ gây tai nạn nhưng không hỏi thăm và nói lời xin lỗi nạn nhân, biện hộ rằng chưa kịp làm chuyện này và còn chửi chị L “ngu”. Thậm chí, khi người đàn ông mặc áo Grab tới bắt lỗi thì Đ còn nói: “Xe ôm biết cái gì”.

Điều này càng khiến chị L bực mình, không cho ô tô đi và chờ Đ xin lỗi.

Thấy C bênh vực Đ, chị L liền hỏi: “Thế chị đâm vào người ta, chị có xin lỗi không?” thì nhận được câu hỏi: “Mỗi trường hợp một kiểu”. Câu nói này cho thấy C cũng không biết điều cho lắm.

Sau đó, Đ nói: “Thôi rồi, tao xin lỗi mày” nhưng chị L không chấp nhận kiểu xin lỗi cho qua chuyện như vậy.

L tiết lộ nhà chị có đến hai ô tô và cho biết: “Người ta đâm vào xe ô tô của nhà tôi, mà tôi còn phải đưa người ta đến bệnh viện, trả tiền cho người ta chứ không đâm vào người ta rồi nhảy xuống và có thái độ như thế”.

Chỉ khi thanh tra giao thông xuất hiện, cho rằng Đ sai và cư xử thiếu văn hóa thì bà ta mới hạ giọng, nói lời xin lỗi hai mẹ con L đàng hoàng.

Lúc này, chị L tuyên bố: "Chị nói một câu như thế là xong từ đầu rồi... Có phải tôi cần tiền hay cần gì đâu".

Sau khi thanh tra giao thông xuất hiện thì Đ mới xin lỗi hai mẹ con chị L.

Sau khi thanh tra giao thông xuất hiện thì Đ mới xin lỗi hai mẹ con chị L.

Từ chuyện trên, các tài xế có thể rút ra bài học cho bản thân khi tham gia giao thông: Đôi khi chỉ cần hạ mình, nói lời xin lỗi khi va chạm với xe khác là có thể giải quyết mọi mâu thuẫn không đáng có.

Chia sẻ clip này trên Facebook, chị L kể lại sự việc như sau: “Đánh ô tô khỏi chỗ đỗ, tông vào 2 mẹ con ngã sóng soài ra. Nàng ấy cứ ngồi trên xe không xuống, con bé kẹt chân trong xe máy, mọi người phải đỡ mới dậy được.

Mình mở cửa xe hỏi: ‘Chị không xuống xem thế nào à?’.

Nàng bảo: ‘Nàng không sai, không phải xuống. Nàng ấy mà đi nhanh thì nằm dưới gầm xe rồi. Lỗi là tại mình...’. Thế có ức không?.

Mình không sao, chỉ đau cơ thì cũng cho họ đi. Va quệt là chuyện bình thường, nhưng phải ăn nói tử tế, chứ tông người ta lại chửi thì phải dạy dỗ.

Bố mẹ không dạy được thì người đời sẽ dạy. Xin lỗi thì phải chân thành. Xin lỗi mà hỏi thế đã được chưa thì cứ đứng đấy mà học cách xin lỗi. Chả lẽ cứ thế đi thì bọn nó lại được nước hống hách quen thói bắt nạt người.

Chẳng hiểu mọi người có cho thế là ghê gớm không? Chứ em hiền, rất hiền mà tông vào con em là em hóa gấu mẹ vĩ đại luôn đó.

Chẳng hiểu chị ấy tuổi gì mà chửi mình là con ranh con. Trẻ quá nó cũng bất lợi nhỉ?”.

Nhiều người xem clip cho rằng Đ lẫn C không biết điều và cư xử kiểu trịch thượng dù gây tai nạn cho người khác.

Màn truy đuổi 2 tên cướp cực đỉnh của cảnh sát hình sự TP.HCM:

Với tài nghệ chạy xe máy cực đỉnh, cảnh sát hình sự ở TP.HCM đã tóm được hai kẻ cướp giật tài sản dù có lúc tưởng chừng mất dấu chúng.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/tong-nga-giam-doc-cho-con-gai-xinh-nu-tai-xe-o-to-gay-buc-xuc-vi-khong-xin-loi-128235.html