Tổng kết vòng 12 V-League 2019: Đình Trọng chấn thương, fan Nam Định gửi đơn khiếu nại trọng tài

Đội đầu bảng TP.HCM đã thua trận thứ 2, trong khi đó đội chót bảng Quảng Nam đã có chiến thắng ngoạm mục trên sân Lạch Tray. Cổ động viên Bùi Đức Lai của Nam Định đã làm chuyện hy hữu, viết đơn khiếu nại trọng tài.

Nhiều khả năng Đình Trọng không thể tham dự King’s Cup (ảnh chụp màn hình)

Nhiều khả năng Đình Trọng không thể tham dự King’s Cup (ảnh chụp màn hình)

Thanh Hóa- Nam Định 3-2

Gặp Nam Định không phải là đội bóng mạnh, nhưng kệ cả khi có đội hình mạnh thì chủ nhà Thanh Hóa chưa từng biết mùi chiến thắng trước đội bóng thành Nam. Nhưng “cái duyên bầu Đệ” đã khiến cho khán giả Thanh Hóa chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nhiều cảm xúc.

Cổ động viên Bùi Đức Lai của Nam Định đã viết đơn khiếu nại trọng tài (ảnh Viettimes)

Khi Thanh Hóa đang dẫn 2-1 và tình huống tiền đạo Nam Định Pereira Diogo đã đưa bóng qua vạch vôi thủ môn Bá Sơn. Nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng sau khi nhìn ký hiệu trợ lý trọng tài biên đã cương quyết khước từ bàn thắng. Điều này khiến cho cầu thủ, cổ động viên Nam Định nổi xung lên và từ trên khán đài “cơn mưa vật thể lạ” đã nhằm vào đầu trọng tài biên.

Tuy sau đó Pereira Diogo cũng có bàn thắng gỡ hòa nhưng trung vệ Đinh Tiến Thành đã có cú sút gọn gàng vào lưới thủ môn Xuân Việt ấn định tỷ số 3-2. Nam Định trắng tay rời sân Thanh Hóa đã khiến cho cổ động viên thành Nam bùng lên sự tức giận.

Ngay sau trận đấu cổ động viên Bùi Đức Lai đã có đơn gửi khiếu nại gửi Chủ tịch VFF đề nghị xem xét lại tình huống này và kỷ luật nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết: “Tôi quyết tâm đòi sự công bằng cho đội đội bóng quê hương”. Đây là sự kiện hy hữu, chưa bao giờ xảy ra trên sân cỏ thế giới chứ không đơn thuần khuôn khổ V.League, chúng ta hãy chờ xem phản ứng của VFF.

SHB.Đà Nẵng- TP.HCM: 2-0

TP.HCM đang là đội có thành tích sân khách tốt nhất V.League 2019. Nhưng họ không thể nâng số trận thắng lên con số 5 khi “gà son” Đỗ Merlo của HLV Lê Huỳnh Đức đã lấy lại cảm giác bóng, còn Hà Đức Chinh cũng cần có bàn thắng trước khi tập trung đội tuyển. Điều đó đã khiến họ nỗ lực hơn và cả hai đã ghi bàn. Đội bóng bên sông Hàn không áp đảo nhưng họ là đội tận dụng tình huống tốt hơn.

Viettel- Quảng Ninh: 3-3

Tưởng như đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ có trận thắng dễ dàng khi dẫn trước 2-0 sau 26 phút bóng lăn. Nhưng sự xuất sắc của Mạc Hồng Quân đã giúp Quảng Ninh có 1 điểm khi trọng tài kết thúc trận đấu. Mạc Hồng Quân đã đánh đầu ghi 2 trong 3 bàn thắng của đội bóng vùng Mỏ khiến cho HLV Park Hang- Seo ngồi trên khán đài sẽ phải tiếc nuối khi không gọi anh lên đội tuyển lần này.

Trung phong Mạc Hồng Quân (Thanh Quảng Ninh) đã có 1 trận đấu chói sáng (ảnh VPF)

B.Bình Dương- S.Khánh Hòa: 1-0

Trận đấu chỉ có 1 bàn thắng của hậu vệ Hồ Tấn Tài nhưng có đến 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội. S.Khánh Hòa khát điểm để chạy trốn vị trí cầm đèn đỏ nhưng tâm lý căng cứng khiến cho đôi chân của các cầu thủ phố biển nặng như chì. HLV Võ Đình Tân sẽ còn quá nhiều việc phải làm để S.Khánh Hòa thoát khỏi vị trí thứ 14. Đã có báo động đỏ dành cho BHL và cầu thủ S.Khánh Hòa.

Hải Phòng- Quảng Nam: 0-3

Hải Phòng là đội chủ nhà duy nhất trắng tay ở vòng đấu này. Khi cách khung thành bỏ trống của Quảng Nam chỉ 1 mét mà ngoại binh Fagan vẫn đá bóng ra ngoài thì đúng là chả có gì để nói. Có hàng tá cơ hội, nhưng Xuân Hùng, Mpande và hàng loạt các chân sút Hải Phòng không thể ghi bàn.

Trong khi đó, Hà Minh Tuấn chỉ cao 1,75m lại xuất hiện như từ dưới đất chui lên giữa vòng vây các cầu thủ to cao của chủ nhà ung dung đánh đầu ghi bàn tới 2 lần. Ngay cả tiền vệ Quốc Chí bấy lâu tịt ngòi nhưng trên sân Lạch Tray đã bình lừa bóng qua cả thủ môn Văn Toản ghi bàn thì Quảng Nam thắng là hoàn toàn xứng đáng. 3 điểm quý như vàng mà đoàn quân của tân HLV Vũ Hồng Việt có được đã giúp họ leo lên vị trí thứ 13.

HAGL-Hà Nội: 0-0

Chủ nhà HAGL đã gây bất ngờ cho HLV Chu Đình Nghiêm khi chọn lối đá phòng ngự phản công, nhường thế trận cho đội khách. Đây là trận đấu của 2 đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất, do quá hiểu nhau nên 90 phút bóng lăn, mọi thứ chỉ dừng ở cơ hội. Biết TP.HCM đã thua SHB.Đà Nẵng, nếu có chiến thắng sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách nhưng Hà Nội không dám dâng cao bởi hàng tiền vệ HAGL chơi phản công khá hay. Trận này, Tuấn Anh (HAGL) đã tung khá nhiều đường chuyền sắc lẹm, trong khi đó Quang Hải (Hà Nội) có dấu hiệu quá tải.

Nhiều khả năng Đình Trọng bị giãn dây chằng đầu gối không thể tham dự King’s Cup (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong 1 trận cầu, các cầu thủ đội tuyển của 2 đội đều đá giữ chân để ngay ngày mai sẽ lên đường đi Thái Lan thì trung vệ Trần Đình Trọng bất ngờ dính chấn thương. Nhiều khả năng Đình Trọng bị giãn dây chằng đầu gối không thể tham dự King’s Cup, theo nguồn tin riêng của chúng tôi đồng đội Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) đã được gọi bổ sung vào giờ chót.

Sài Gòn- SLNA: 2-2

SLNA đã ghi bàn trước nhưng rồi lại để cho chủ nhà liên tiếp có 2 bàn thắng, dẫn ngược lại. Khi Văn Đức vẫn chưa thể ra sân thì Xuân Mạnh đã đảm nhận nhiệm vụ kiến tạo cho Tuấn Tài ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Đội bóng xứ Nghệ đã kéo dài mạch không thắng lên con số 6 (5 hòa, 1 thua). Đúng như nhiều cổ động viên SLNA nhận xét: “Mùa này, quân choa nỏ mấy khi đá được vô gôn đối phương, nhưng đội mô muốn đá vô gôn choa cũng khó”.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/tong-ket-vong-12-vleague-2019-dinh-trong-chan-thuong-fan-nam-dinh-gui-don-khieu-nai-trong-tai-355653.html