Tổng Giám đốc lái xe đâm chết người, chỉ đạo tài xế đi nhận tội thay

Sau khi gây tai nạn, Tổng Giám đốc đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường và chỉ đạo tài xế tới cơ quan công an nhận tội và sáng hôm sau.

Vào khoảng 21h tối 14/5, anh Lý Sà Rích (SN 1982, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) chạy xe trên tỉnh lộ 935 theo hướng TP Sóc Trăng đi tới thị xã Vĩnh Châu. Tuy nhiên, khi tới ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, (huyện Trần Đề), anh Rích dừng xe bên đường thì bị xe ô tô chạy cùng chiều đâm từ phía sau. Cú va chạm khiến anh Rích văng xuống lề đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển xe ô tô bỏ đi, mặc kệ nạn nhân chưa rõ sống chết nằm dưới lề đường. Khi người dân phát hiện ra vụ việc, họ tới hiện trường thì thấy anh Rích đã tử vong. Người dân sau đó đã gọi báo công an.

Theo Zing News, tới sáng 15/5, tài xế của ông Phạm Văn Són (ngụ thị xã Vĩnh Châu) - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Kỳ Hòa, chủ đầu tư Trung tâm Thương mại Vĩnh Châu - đã tới cơ quan công an nhận gây ra vụ tai nạn chết người. Tuy nhiên, nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên cơ quan công an đã đặt câu hỏi đấu tranh với ông Són.

Tới chiều cùng ngày, ông Són đã thừa nhận chính ông gây ra vụ tai nạn khiến anh Rích tử vong và cho tài xế đi nhận tội thay mình. Ông Són khai rằng vào buổi chiều trước khi gây tai nạn, ông điều khiển xe ô tô mang BKS 83L-1837 đi từ Vĩnh Châu đến TP Sóc Trăng để tụ tập ăn uống với bạn bè. Tới hơn 20h, ông Són lái xe về Vĩnh Châu và mới đi được khoảng 30 phút thì gây ra tai nạn.

Ngày 16/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ đối với ông Són về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người”.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, gia đình anh Rích đã tổ chức tang lễ và chuẩn bị đưa thi hài anh đi hỏa táng ở một ngôi chùa gần nhà. Được biết, gia đình anh Rích có 6 anh chị em, 3 chị em gái đi lấy chồng xa, 3 anh em trai thì 1 người đi chùa, Rích và một người em trai đã có gia đình nhưng cả hai đều đứt gánh giữa đường. Hiện Rích đang là lao động chính trong nhà, nuôi cha mẹ già.

Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, gia đình ông Són cũng tới thăm viếng, chia buồn và xin lỗi là gia đình, đồng thời hỗ trợ chi phí đám tang số tiền 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình ông Són cũng cam kết sẽ cấp dưỡng cho cha mẹ của Rích đến suốt đời, Công An Nhân Dân thông tin.

Phương An (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tong-giam-doc-lai-xe-dam-chet-nguoi-chi-dao-tai-xe-di-nhan-toi-thay-7500183.html