Tonali và sự trở lại của bóng đá đích thực cho Milan

Chính thức chiêu mộ Sandro Tonali từ Brescia, AC Milan hy vọng tái thiết tuyến giữa với những tiền vệ thật sự biết chơi bóng thay vì những 'đồ tể' gai góc trong những năm tháng hậu Andrea Pirlo. Đã rất lâu rồi, Milan mới có một hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo như mùa này.

Khoảng một tuần kể từ khi Gazzetta dello Sport đưa Sandro Tonali lên trang bìa với dòng tít ngắn: “Tonali là Quỷ đỏ”, thương vụ này mới hoàn tất hôm 9/9. Tonali đến Milan kiểm tra sức khỏe, và sau khi hoàn tất các thủ tục, anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến 2021, phí mượn 10 triệu euro trong năm đầu tiên, và quyền mua đứt để gia hạn đến năm 2025 với phí tổng cộng khoảng 35 triệu euro.

Milan cho ra mắt Tonali như thể chào đón một người quen đã lâu không gặp, sau bao năm lưu lạc. “Chào mừng đến Milan, Sandro”, GĐĐH Ivan Gazidis nói. “Cậu ấy là tài năng triển vọng bậc nhất của bóng đá thế giới, nhưng quan trọng hơn, Sandro yêu và hiểu rõ giá trị của Milan”. GĐKT Paolo Maldini thì nói đơn giản, nhưng lại ấm áp: “Mừng Sandro đến với gia đình Rossoneri của chúng ta”. Vâng, ông đã nhắc đến từ “gia đình”.

Milan ví von thương vụ này như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, điều mà đội truyền thông của họ làm rất giỏi trong quá khứ, đặc biệt ở thời Carlo Ancelotti và trong trường hợp Ricardo Kaka. Nhưng không có màn kịch nào ở đây cả. Việc Tonali dành tình cảm cho Milan thì ai cũng biết, và anh đã chọn ở lại Italia dù có nhiều ông lớn sẵn sàng trả nhiều tiền hơn.

Cầu thủ trẻ này càng được yêu quý, khi Sky Sports tiết lộ câu chuyện Tonali đã gọi điện cho Gattuso, “xin” được mặc lại áo số 8 của tiền vệ đánh chặn huyền thoại này. Đương nhiên Gattuso, vốn rất thân và yêu mến Tonali, đã gật đầu.

Số 8 cho Tonali. Số 21 cho Brahim Diaz. Số 4 cho Ismael Bennacer. Những Milanista mơ mộng sẽ nhanh chóng hình dung về những người hùng quá khứ. Số 8 của Gattuso, số 21 của Pirlo và số 4 của Demetrio Albertini. Về tư duy chơi bóng, có thể đoán được ý đồ mà Paolo Maldini gửi gắm khi đưa những cầu thủ trên về và kết hợp họ trong năm nay: Cố gắng tái thiết tuyến giữa Milan, với những chân chuyền khéo léo, có óc quan sát và tư duy chơi bóng tốt.

Maldini muốn thấy bóng đá đích thực trở lại San Siro, sau khi những người kế nhiệm khu vực giữa sân của Pirlo không làm được điều tương tự. Mark van Bommel và Nigel de Jong chỉ là những tiền vệ mỏ neo thiên về đánh chặn. Riccardo Montolivo và Lucas Biglia là những thất bại. Tuyến giữa Milan chỉ tươi sáng hơn ở mùa vừa rồi, với sự có mặt của Bennacer từ Empoli, cũng do Maldini đưa về, tiền vệ được liên tưởng với “Chú cú nhỏ” Marco Verratti, và cũng được kéo từ vị trí hộ công về khu vực trung tâm như Tonali và Pirlo.

Với Tonali, Bennacer sẽ có người chia lửa, đặc biệt ở khả năng tranh chấp, khi tiền vệ người Algeria nhận tới 14 thẻ vàng ở Serie A mùa vừa qua, chỉ kém trung vệ Gianluca Mancini của Roma.

Tonali sẽ hỗ trợ Bennacer ở mặt này, cũng giúp luôn ở nhiệm vụ điều tiết lối chơi, thứ người ta đánh giá cao nhất ở anh, và giúp anh được liên tưởng với Pirlo. Với Brahim Diaz, những gì cầu thủ này thể hiện trong giai đoạn đá tập cho thấy khả năng bùng nổ tiềm ẩn, đặc biệt nếu có cảm hứng.

Đã rất lâu rồi, NHM Milan mới lại nóng lòng chờ đợi mùa giải mới khởi tranh như lúc này. Tonali không phải ai xa lạ, mà chính là “người trong mộng” mà họ mỏi mòn chờ đợi bấy lâu nay.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/tonali-va-su-tro-lai-cua-bong-da-dich-thuc-cho-milan-2499637/