Tôn vinh những người thợ cạo mủ cao su trên vùng biên giới

Để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, Binh đoàn 15 đã thực hiện tốt Phong trào thi đua 'Luyện tay nghề, thi thợ giỏi cạo mủ cao su', qua đó đã khơi dậy ý thức, trách nhiệm của công nhân, người lao động trong việc phát huy tính sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống của người lao động.

Cứ hai năm một lần, Binh đoàn 15 lại tổ chức Hội thi “Thợ giỏi khai thác mủ cao su”. Đây không chỉ là ngày hội của công nhân, người lao động nơi biên giới, mà còn là dịp để đánh giá những thành quả đạt được, tôn vinh những người thợ ngày đêm bám vườn cây, chắt chiu từng đường cạo, đem về dòng "nhựa trắng" góp sức xây dựng vùng biên giới giàu đẹp.

 Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 biểu dương, tôn vinh các thợ cạo mủ cao su.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 biểu dương, tôn vinh các thợ cạo mủ cao su.

Khác với các năm trước đây, trước lúc bước vào hội thi, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã tổ chức lễ tuyên dương hơn 10.000 thợ khai thác mủ cao su, 56 tuyển thủ về dự hội thi, đồng thời tôn vinh và tuyên dương 8 thợ cạo mủ cao su tiêu biểu đã xuất sắc giành giải Nhất tại hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su tại các đơn vị.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 đã ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực vượt khó của các “Bàn tay vàng” trong công việc, cuộc sống, nhất là trong phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi. Qua hoạt động và kết quả của các bàn tay vàng đạt được sẽ lan tỏa phong trào thi đua lao động đến từng công nhân, từng người lao động và bà con địa phương, góp phần quan trọng vào thành tích chung của mỗi đơn vị.

Các tuyển thủ về dự hội thi.

Lần đầu tiên tham gia hội thi, cũng là đầu tiên được đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15 biểu dương, vinh danh, thợ cạo Rơ Mah Tiến (26 tuổi) dân tộc Giơ-rai, Công ty 75 chia sẻ: “Tôi mới tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên, trở về quê hương, thấy cuộc sống gia đình còn khó khăn quá, muốn chọn cây cao su để phát triển kinh tế gia đình. Cũng như những công nhân, người lao động khác, thời gian đầu học trồng, học cạo vất vả lắm, nhiều lúc định bỏ việc, nhưng với sự giúp đỡ tận tình của cán bộ đơn vị, người thân trong gia đình, bà con địa phương nên tôi đã trụ lại và quyết tâm vươn lên. Lần đầu tiên tham gia dự thi, cũng là lần đầu tiên đứng trên bục danh dự nhận phần thưởng cao quý, tôi rất vui và tự hào”.

Còn chị Bùi Thị Thanh, tuyển thủ của Công ty 74, sinh ra từ mảnh đất nắng lửa Quảng Bình, nhưng lại đến với Tây Nguyên và vào làm công nhân cao su từ năm 1997. Từ đó đến nay, chị liên tục gặt hái được nhiều phần thưởng cao quý trong tham gia hội thi của đơn vị, đời sống kinh tế gia đình khá giả.

Các tuyển thủ dự thi phần thực hành cạo mủ trên thân cây cao su.

Dẫn đầu “đoàn quân” về tham gia hội thi và cũng là đơn vị vinh dự đạt giải Nhất tập thể của hội thi, Thượng tá Hà Trọng Bảo, Giám đốc Công ty 72 chia sẻ: Hội thi là dịp để tôn vinh đầy ý nghĩa đối với các thế hệ gắn bó với cây cao su, đồng thời góp phần khích lệ động viên đội ngũ thợ cạo mủ cao su tiếp tục gắn bó với nghề. Cùng 1 vườn cây nhưng công nhân có tay nghề kỹ thuật xếp loại giỏi, xuất sắc sẽ thu sản lượng cao hơn 20% so với công nhân tay nghề loại khá. Cạo mủ giỏi đồng nghĩa ý thức kỷ luật của công nhân cao, chất lượng mủ nước tại vườn cây tốt, khách hàng ưu thích, thị trường tiêu thụ sẽ rộng mở. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, thì việc tìm thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm rất quan trọng.

Niềm vui như vỡ òa trên khuôn mặt công nhân Rơ Mah Kíu (Công ty 74), khi anh đã xuất sắc vượt qua 55 tuyển thủ của 8 đơn vị về dự thi để giành được giải Nhất Bàn tay vàng tại Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2020, vừa được Binh đoàn 15 tổ chức. “Làm công nhân từ năm 2007, nhưng đến bây giờ mới được tham dự Hội thi thợ giỏi cấp Binh đoàn. Giải Bàn tay vàng là phần thưởng quá tuyệt vời đối với tôi. Hơn nữa, qua hội thi lần này, tôi được học hỏi, nâng cao tay nghề và cùng với các tuyển thủ khác tạo sức lan tỏa niềm tin, tình yêu nghề cạo mủ cao su, góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng giàu đẹp”, Rơ Mah Kíu bộc bạch.

Bài, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ton-vinh-nhung-nguoi-tho-cao-mu-cao-su-tren-vung-bien-gioi-644522