Tôn giáo 'Ngày tận thế, mối hiểm họa' tồn tại từ nhiều năm nay

Những tổ chức tôn giáo tương tự như 'Hội thánh Đức Chúa Trời' đã tồn tại từ đầu thế kỷ XX.

Mô-típ “ngày tận thế”, về một thời điểm trong tương lai mà các thế lực siêu nhiên kết thúc sự tồn tại của xã hội loài người đã có từ rất lâu trong kinh sách của nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới: Đạo Thiên chúa giáo có “Ngày phán xét”, còn đạo Jaina có điểm chuyển giao giữa Utsarpini (thời kỳ phát triển) và Avasarpini (thời kỳ suy tàn) trên Kalacakra (vòng luân hồi thời gian) v.v…

Rất nhiều cá nhân và tổ chức đã tìm cách tiên đoán thời điểm “ngày tận thế” sẽ diễn ra. Đến cả nhà bác học Issac Newton cũng đã từng đưa ra dự báo trái đất sẽ bị hủy diệt vào năm 2060 thông qua việc nghiên cứu Kinh Thánh của ông.

Việc tin vào “ngày tận thế” nằm trong phạm vi quyền tự do tôn giáo của mỗi người. Tuy nhiên, tại nhiều nước khác nhau, từ đầu thế kỷ XX đến nay, nhiều đối tượng xấu đã lợi dùng sự thiếu hiểu biết và lòng mê tín của người dân để tuyên truyền, phát tán các tư tưởng về “ngày tận thế” nhằm mục đích trục lợi. Nhưng tổ chức tôn giáo “ngày tận thế” mà chúng lập ra sau khi thu hút được “con chiên” vào rồi bắt đầu thu lời bất chính bằng các cách như bắt đóng góp, bắt mua đồ, thậm chí bắt gia đình con chiên phải chuyển đến sống tại một khu dân cư nhất định nào đó để tiện thao túng.

Một buổi truyền đạo của Hội Jehovah's Witnesses, một tổ chức tôn giáo ngày tận thế theo tư tưởng Thiên chúa giáo.

Chỉ mới hồi cuối năm ngoái thôi, tên David Meade (Mỹ), tự xưng là một “Nhà thần học Ki-tô giáo” nhưng thật ra chỉ là một phát thanh viên địa phương, đã hùng hồn tuyên bố vào ngày 23-9-2017, hành tinh Nibiru sẽ đâm vào trái đất khiến muôn loài tuyệt chủng. Thật ra chẳng có hành tinh nào tên là Nibiru cả, và nếu nó có tồn tại gần trái đất đi chăng nữa, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra từ lâu nhờ kính viễn vọng.

Không một chút xấu hổ, David Meade lại dự báo tiếp rằng từ giữa tháng 10 năm 2017, một loạt các hiện tượng thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa, sóng thần… sẽ xảy ra liên tiếp trên toàn cầu. Chưa dừng tại đó, nước Mỹ sẽ bị tấn công bằng đầu đạn hạt nhân từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, và những người sống sót sẽ có thể bay được mà không cần cánh.

Dự đoán này tất nhiên là sai, còn David Meade đang bị chính phủ Mỹ điều tra về tội danh lợi dụng tôn giáo để trốn thuế (ở Mỹ, số tiền con chiên đóng góp cho ban lãnh đạo tôn giáo của mình không bị đánh thuế).

Trường hợp của David Meade chỉ là “trò muỗi”. Có những tổ chức tôn giáo "ngày tận thế" được hàng nghìn người tin theo, mỗi năm có thể kiếm được hàng triệu USD từ tiền đóng góp của con chiên. Và thường khi có được số tín đồ đông đảo rồi, các tôn giáo này thường có những hành động mang tính khủng bố. Ví dụ như Aum Shinrikyo, một tổ chức tôn giáo "ngày tận thế" được Shoko Asahara thành lập tại Nhật Bản vào năm 1984.

Sau nhiều năm hoạt động như một tổ chức tội phạm lừa đảo, năm 1995 Asahara hạ lệnh tín đồ tấn công khủng bố ga tàu điện ngầm Tokyo bằng khí độc Sarin, khiến 17 người chết và 50 người thương tổn lâu dài. Hiện Aum Shinrikyo nằm trong danh sách những tổ chức khủng bố của Mỹ, Anh, Nhật Bản và Nga; còn 13 tín đồ, trong đó có Asahara, bị xử tội chết.

Hay là tôn giáo Heavens Gate tin rằng trái đất sẽ bị “thanh tẩy” và cách duy nhất để con người có thể sống sót qua thảm họa là đưa “hồn” của mình lên trên phi thuyền người ngoài hành tinh. Trong vòng 22 năm, một nhóm gần trăm tín đồ dẫn dắt bởi Marshall Applewhite và Bonnie Nettles lang thang khắp nước Mỹ, ngủ trong lều và sống bằng ăn xin.

Năm 1997, sao chổi Haley-Bopp đi qua quỹ đạo trái đất. Đây chính là “điềm báo” về chuyến thăm sắp tới của phi thuyền người ngoài hành tinh. Đến ngày 26-3 cùng năm, cảnh sát phát hiện xác của 39 tín đồ Heavens Gate, trong đó có Applewhite tại một căn nhà cho thuê nằm ở San Diego. Những người này đã uống rượu vodka pha thuốc độc rồi tự buộc túi nilon quanh cổ mình để tự tử.

Toàn cảnh vụ cháy tại khu làng Waco.

Tai họa mà những tổ chức tôn giáo này đem đến cho tín đồ của họ là vô kể. Trước hết là tài sản của họ đã bị lừa gạt lấy đi gần hết. Trong hầu hết trường hợp, sau khi “ngày tận thế” được dự báo không diễn ra, tín đồ rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi trầm cảm. Việc tái hòa nhập xã hội gần như là không thể, do những cá nhân này đã xóa bỏ hoàn toàn cuộc sống cũ cùng danh tính của họ trước khi trở thành tín đồ. Đã có hiện tượng một số kẻ xấu lợi dụng nỗi khổ của đối tượng này để tiếp tục lôi kéo họ vào các tổ chức tôn giáo giả dạng khác.

Rất khó để chính quyền can dự trực tiếp nhằm giải quyết vấn nạn những tổ chức tôn giáo "ngày tận thế". Ngoài việc tránh vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, các cơ quan hành pháp, luật pháp còn phải cẩn thận, không kích động các tín đồ thực hiện hành vi cực đoan. Nhiều trường hợp con chiên đã trở thành kẻ “tử vì đạo”, đơn cử như vụ vây hãm khu làng Waco năm 1993 tại Mỹ khiến 6 cảnh sát và 82 tín đồ Branch Davidians thiệt mạng.

Vấn đề tôn giáo "ngày tận thế" cực kỳ phức tạp và cần sự chung tay giải quyết của mọi cá thể trong xã hội. Trong khi chính quyền tiếp tục quá trình xây dựng hệ thống luật pháp để bảo vệ người dân, mọi người phải tự biết phòng tránh bị dụ dỗ, lôi kéo, dọa nạt bằng những lời hứa hẹn về “ngày tận thế.” Còn riêng các bạn trẻ, những người đang cảm thấy mất thăng bằng trong cuộc sống của mình, hãy biết rằng, dù bạn tham gia tôn giáo nào đi nữa thì chỉ có sự tin tưởng và lòng dũng cảm trong chính bản thân mới đưa bạn làm người chủ vận mệnh của mình mà thôi.

Lê Công Vũ (tổng hợp)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/ton-giao-ngay-tan-the-moi-hiem-hoa-ton-tai-tu-nhieu-nam-nay-490846/