Tom Holland suýt không được làm Spider-Man vì trông không đủ 'mọt sách nhạt nhẽo'

Suýt chút nữa, Tom Holland đã không thể trở thành Người Nhện nhả tơ tung hoành khắp thế giới với 'Spider-Man: No Way Home'. Bởi trong buổi thử vai đầu tiên cho Spider-Man, Tom Holland trông không đủ… 'mọt sách nhạt nhẽo' như mong đợi.

Có thể nói Spider-Man: No Way Home là bom tấn siêu anh hùng được trông đợi nhất năm nay, và hiện nó đang tung hoành khắp các rạp chiếu trên thế giới với nhiều lời khen ngợi.

Spider-Man: No Way Home là bộ phim độc lập thứ ba của Người Nhện tại MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel), tiếp nối các sự kiện của phần phim trước đó Spider-Man: Far From Home. Mysterio - tên thật là Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) đã phơi bày danh tính thực của Spider-Man khắp thế giới, cũng như khiến Peter Parker - tên thật của Người Nhện, mắc kẹt vào lời buộc tội dối trá rằng cậu đã giết anh ta.

Spider-Man: No Way Home sẽ chứng kiến cảnh Peter Parker tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đồng đội thuộc Avengers - Doctor Strange. Nhưng thay vì tạo ra một câu thần chú khiến cả thế giới quên đi Peter Parker là Spider-Man, trục trặc đã xảy ra, câu thần chú rối tung, ranh giới giữa các đa vũ trụ bị phá vỡ. Những nhân vật phản diện quen thuộc của Người Nhện đến từ các vũ trụ khác sẽ xuất hiện lần đầu trong MCU: Doc Ock, Electro, Sandman, Lizard, Green Goblin…

Spider-Man: No Way Home nhận được nhiều lời khen về sự hoành tráng cũng như sự sắp xếp hợp lý cho bộ sậu nhân vật đông đảo, gợi nhớ và tôn vinh các phim về Spider-Man trước, cũng như đặt nhân vật Spider-Man của Tom Holland về với các giá trị nguyên bản của người hùng này.

Người Nhện của MCU do nam diễn viên Tom Holland đảm nhận. Tom Holland gia nhập MCU vào năm 2016, lần đầu xuất hiện trong Captain America: Civil War, cú giật lấy chiếc khiên của Đội trưởng Mỹ của cậu đã khiến khán giả phải hú hét. Và suốt 5 năm qua, trong các phim riêng lẫn phim chung của MCU, khán giả luôn dành sự yêu mến cho Spider-Man của Tom Holland.

Một sự thật mới được tiết lộ từ chính giám đốc casting của Spider-Man: No Way Home, Sarah Finn, rằng Tom Holland dường như trông không đủ “mọt sách nhạt nhẽo” trong buổi thử vai đầu tiên cho Người Nhện. Chúng ta đều biết rằng tuy Spider-Man là người hùng của thế giới, nhưng trong cuộc sống thực Peter Parker trong mắt hầu hết mọi người là một anh chàng mọt sách, kém hấp dẫn, không thời thượng… Sarah Finn nói rằng trông Tom “hơi ngầu” so với yêu cầu và cần phải “cải thiện một chút” thì mới hợp vai.

Tuy nhiên, Sarah Finn cũng liên tục khen ngợi chàng trai 25 tuổi vì tinh thần làm việc chăm chỉ đáng kinh ngạc và sự cống hiến hết mình khi đóng vai siêu anh hùng nhả tơ nổi tiếng. Tom Holland đã thử vai nhiều lần mới nhận được cái gật đầu của bộ phận casting. Chính anh chàng tiết lộ con số đó là 8 lần, và Tom chỉ biết tin mình được nhận vai Spider-Man trước ngày quay chính thức 2 ngày.

Hành trình nhả tơ đu dây của Tom Holland tại MCU vẫn chưa kết thúc. Bởi Sony và Marvel Studios đã mở rộng thỏa thuận, theo đó sẽ có thêm 3 phim nữa về Người Nhện do Tom Holland đảm nhận. Vì vậy, Spider-Man: No Way Home vẫn chưa phải là lần cuối khán giả được chứng kiến Người Nhện Tom Holland nhả tơ trên màn ảnh.

ROSE JUBILEE

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tom-holland-suyt-khong-duoc-lam-spider-man-vi-trong-khong-du-mot-sach-nhat-nheo-post1402542.tpo