Tôi xin lỗi rồi mà chị gái vẫn thái độ lạnh nhạt

Tôi đã chủ động bắt chuyện với chị nhưng đều không có kết quả. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này.

Tôi 21 tuổi, chị hơn tôi 2 tuổi, từ nhỏ hai chị em rất thân thiết với nhau nhưng gần 2 năm nay đã không còn nói chuyện nữa. Lần đấy, hai chị em bất đồng quan điểm. Tôi nóng giận nên nói những lời không hay với chị nhưng không văng tục. Sau đó, tôi nhiều lần chủ động làm hòa mà chị vẫn không chấp nhận.

Ảnh minh họa.

Cách đây vài tháng, chị nói với người khác nếu tôi xin lỗi thì sẽ bỏ qua mọi chuyện. Cả nhà đều khuyên tôi nói xin lỗi lần nữa. Nhiều lần tôi thấy ngoại khóc vì chuyện hai chị em. Tôi không chịu được nên đã xin lỗi chị thêm lần nữa. Lần ấy, tôi khóc rất nhiều vì xin lỗi rồi chị vẫn bơ đi, đến khi mẹ bảo chị tha lỗi cho tôi thì chị chỉ ậm ừ rồi bỏ đi. Từ ngày đó trở đi, tôi đã chủ động bắt chuyện với chị nhưng đều không có kết quả. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này nên mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Ngọc

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/go-roi/toi-xin-loi-roi-ma-chi-gai-van-thai-do-lanh-nhat-3777725.html