Tôi từng ngoại tình nên luôn ám ảnh bị anh phản bội

Tôi luôn nghĩ, mình là người vốn lý trí như vậy mà còn dễ sa ngã, thì chồng sẽ ra sao.

Tôi đang sống trong những ngày ám ảnh giằng xé sau "cơn say nắng" bất ngờ. Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm và cuộc sống khá đầy đủ về kinh tế lẫn tinh thần. Vài tháng trước, tôi quen một người đàn ông khác qua một sự kiện đi chơi chung ở cơ quan chồng. Người này là cấp trên của chồng tôi. Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, chúng tôi lại có cảm tình đặc biệt dành cho nhau và sau đó có vài lần qua lại riêng.

Ảnh minh họa: Parents.

Ảnh minh họa: Parents.

Vật vã một thời gian, tôi mới cắt đứt được mối quan hệ này vì trong thâm tâm vẫn biết mối nguy khó lường, dù tình cảm say đắm có phần lấn lướt. Sau khi dừng lại cuộc tình vừa nảy nở, tôi lại đâm ra có tính hay nghi ngờ. Tôi luôn nghĩ, mình là người vốn lý trí như vậy mà còn dễ sa ngã, thì chồng sẽ ra sao. Anh ấy lại làm việc trong lĩnh vực thường xuyên đi tiếp khách, gặp gỡ với những phụ nữ thành công, giàu có.

Vốn trước kia chẳng để ý gì tới điện thoại của chồng, giờ tôi luôn thấy bất an, muốn kiểm tra. Tôi cũng hay dò xét xem anh đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai. Chồng tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi này ở vợ. Tôi thực sự đang cảm thấy khó kiểm soát cảm xúc và hành động của mình. Liệu tôi có vấn đề gì không?

Theo Thy Nhung/Ngôi sao

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-trang-phu-nu/toi-tung-ngoai-tinh-nen-luon-am-anh-bi-anh-phan-boi-20200610135338945.htm