Tôi thấy 'hôn nhân là nấm mồ của tình yêu'

Chồng không làm việc nhà, không chăm con, chỉ thích chơi điện thoại cả tối.

Tôi rất chán cuộc hôn nhân hiện tại. Tôi hối hận vì lấy chồng xa, không có bạn bè, người thân bên cạnh. Khi có mặt ở nhà, tôi phải chăm con, lo cơm, nước. Nếu chồng đi làm về thấy nhà bừa bộn, anh ta cằn nhằn tôi ở nhà mà lười biếng. Khi tôi nhờ chồng chăm con, anh ta sẽ đánh nếu con khóc hoặc nhốt con vào cũi để chơi iPad một mình.

Tối muộn, chồng thích đi nhậu chứ không giúp đỡ vợ việc nhà, nếu không thì bỏ đi uống cafe với bạn bè hoặc chơi điện thoại. Chồng tôi cũng không bao giờ hỏi xem vợ có cảm xúc như thế nào, công việc ra sao. Tôi cảm thấy chán nản và không biết phải làm gì để cảm thấy vui vẻ.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/toi-thay-hon-nhan-la-nam-mo-cua-tinh-yeu-20210502055925054.htm