'Tôi tàn nhưng không phế và tôi yêu tình nguyện'

'Ai cũng có một hành trình, mỗi hành trình đều là trải nghiệm quý báu để trưởng thành. Hành trình tình nguyện của tôi đã giúp tôi tìm lại chính mình, giúp những khiếm khuyết trong tôi trở thành động lực'.

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2015, quyết định của tôi là không đi học Đại học, Cao đẳng hay bất cứ trường nghề nào nữa. Thế nhưng nhờ có sự động viên từ gia đình, tôi đã cố gắng theo học dược tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Nguyễn Phúc Đức - thành viên của Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên - Aboplustn

Cuộc sống sinh viên của tôi đã thay đổi từ khi tôi bén duyên với tình nguyện, bén duyên với màu áo đỏ - Câu lạc bộ máu của trường. Việc tình nguyện đầu tiên mà tôi làm là cùng các anh chị tình nguyện viên trong câu lạc bộ đi nhặt củi giúp nhà chùa, đó là câu chuyện đầu tiên về tình nguyện để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên. Quay trở lại Hà Nội, do tôi nghỉ học quá nhiều và cộng thêm do chi phí học hành, ăn ở quá cao nên tôi quyết định nghỉ học dưới đó để lên Thái Nguyên học. Và cũng từ đó, tôi chính thức trở thành thành viên của Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên Aboplustn - gia đình thứ 2 của tôi.

Lúc mới đầu tham gia tôi còn nhút nhát, rụt rè lắm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nhờ có sự chỉ dẫn và giúp đỡ quan tâm ân cần, nhiệt tình của tất cả các tình nguyện viên và ban chủ nhiệm trong câu lạc bộ, tôi cảm thấy con người mình dần có sự chuyển biến tích cực rõ rệt.

Cụ thể, 7 ngày được đi tham gia tình nguyện (tôi vẫn hay gọi vui là 7 ngày định mệnh của cuộc đời) tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời và con người tôi.

Tôi trở nên hoạt bát hơn, linh hoạt, năng động và nói năng cũng nhiều hơn. Bớt mặc cảm, tự ti hơn và đặc biệt là không còn phải mặc áo dài tay mỗi khi đi ra ngoài để che đi phần khiếm khuyết của cơ thể như trước đây nữa. Một điều quan trọng nữa là tôi dần bỏ được game, tránh xa dần với quán nét. Thời gian rảnh sau giờ học tôi dành cho tình nguyện. Ngoài ra, còn được đi giúp đỡ các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã, tôi không cảm thấy mình vô dụng như trước đây nữa mà có thể góp sức giúp đỡ được nhiều người, lúc đó tôi lại nhớ đến câu nói rất hay của Bác: "Tàn nhưng không phế".

Đó là 7 ngày định mệnh, 7 ngày hết sức ý nghĩa đối với tôi. Hành trình thay đổi để trưởng thành của tôi là cả một hành trình dài, để tôi trở thành một tình nguyện viên nhà máu, để tôi được sống với chính mình.

Nguyễn Phúc Đức và các thành viên trong câu lạc bộ.

Năm 2016, tôi bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên, tính đến nay tôi cũng đã hiến máu 9 lần, đó cũng là công việc cảm thấy ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm được.

Ban đầu hiến máu, tôi cũng chỉ biết máu của mình là để truyền cho những ca phẫu thuật, tại nạn thôi. Sau này tôi mới biết thêm được phần lớn lượng máu hiến tình nguyện là để truyền cho các bệnh nhân không may bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh, căn bệnh mà người bệnh phải gắn liền cả đời với việc truyền máu.

Tôi may mắn được gặp các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương (TP.Hà Nội). Bắt gặp những nụ cười các em luôn nở trên môi trong khi vẫn đang truyền máu, ánh mắt tươi sáng, long lanh vô tội. Tôi tự hỏi, là vì các em còn quá nhỏ để hiểu rõ về bệnh tình của mình hay đây là sự lạc quan, yêu đời mà các em đang muốn truyền tới tôi? Và được tâm sự, nghe kể một số câu chuyện về hoàn cảnh đặc biệt vô cùng éo le, khó khăn của chính gia đình các bệnh nhân đó, tôi nghẹn ngào, không khỏi xúc động. Tự cảm thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều người trong cuộc sống này, chính vì thế mà tôi càng ý thức hơn công việc mình đang làm: Vận động hiến máu cứu người.

Cho đến đầu năm 2017, tôi biết đến chương trình "Hành Trình Đỏ" xuyên Việt và mạnh dạn đăng ký tham gia làm ứng viên. Nhưng do chưa phù hợp với đoàn hành trình và thiếu đi một chút may mắn nên tôi đã không được chọn để tham gia cùng đoàn.

Tuy nhiên, trong thời gian làm ứng viên tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ từ Hành Trình Đỏ, quen được nhiều bạn bè hơn và trưởng thành hơn. Rồi tôi được trở về địa phương làm hạt giống. Mùa hè năm 2017 và mùa hè năm nay (2018) tôi tham gia đội "Mùa hè xanh áo đỏ" của câu lạc bộ. Có thể nói đây là hai mùa hè ý nghĩa nhất đối với tôi. Cùng với mọi người trong đoàn hành trình ngày ngày đạp xe trên khắp các nẻo đường của TP.Thái Nguyên, dưới cái nắng gay gắt oi ả của mùa hè để tuyên truyền vận động hiến máu. Thực sự đó là những ngày tháng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ in sâu mãi trong lòng tôi.

Tính đến nay bạn đã hiến máu được 9 lần

Với tôi, màu áo tôi yêu là màu đỏ, nó không chỉ là màu của máu, của gia đình tôi Aboplustn mà nó còn là màu của Quốc kỳ Việt Nam. Hiện tại, trong tủ quần áo của tôi không biết chính xác có bao nhiêu chiếc áo đỏ, tôi vẫn thường nói vui với các em tình nguyện viên là: Soái ca không nhất thiết phải mặc áo sơ mi trắng, soái ca còn mặc cả áo sơ mi đỏ nữa.

3 năm tham gia tình nguyện của tôi không phải quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Với tôi, đó là một hành trình giúp mình trưởng thành hơn: từ một người sống tiêu cực, buông thả, mặc cảm và tự ti dần dần đã được thay đổi trở thành một người sống tích cực và lạc quan hơn. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không được tham gia tình nguyện? Sẽ ra sao nếu tôi không biết đến đại gia đình ABO? Viết đến đây tôi lại nhớ những lúc cùng các bạn tình nguyện viên khoác vai nhau hát vang bài hát "Đồng đội" - lúc đó tình đoàn kết, đồng chí đồng đội càng được thêm thắt chặt, thân thiết, gần gũi hơn, và đó cũng là động lực để tôi thay đổi, luôn nghĩ và làm những điều tốt đẹp cho đời - "Tôi tàn nhưng không phế và tôi yêu tình nguyện".

Đây là bài dự thi cuộc thi viết "Tôi tình nguyện" do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên C.P. Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, nhằm tôn vinh và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của những cá nhân – đơn vị đang ngày đêm hết mình tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.

Link: http://baonhandao.vn/nhan-ai/phat-dong-cuoc-thi-viet-toi-tinh-nguyen-15664

FanPage: https://www.facebook.com/chiasevaphattrien.vn/

Nguyễn Phúc Đức

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/toi-tan-nhung-khong-phe-va-toi-yeu-tinh-nguyen-16166