'Tối qua còn nhắn tin cho mẹ, giờ mãi mãi không thấy con nữa'

Nghe tin con tử vong do hỏa hoạn tại đất khách quê người, dù được nhiều người thân động viên nhưng đôi mắt bà Rộng vẫn đỏ hoe, sưng húp, từng giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt người mẹ này.

Bà Nguyễn Thị Rộng (mẹ anh Dự) chia sẻ cùng PV. Ảnh Trần Vương

Như báo chí đã đưa tin, rạng sáng ngày 14.12, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại khu nhà ở công nhân của nhà máy sản xuất phim cách nhiệt xe hơi ở thành phố Đào Viên, phía bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Vụ hỏa hoạn khiến 6 lao động Việt Nam tử vong và 5 người khác bị thương.

Tìm về thôn Phúc Bê (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) - nơi anh Hoàng Đình Dự (một trong 6 nạn nhân bị tử vong), chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh tất cả mọi người trong gia đình anh Dự đang từng phút ngóng trông thi thể anh trở về.

Có mặt trong căn phòng chừng khoảng 30m2, nhiều bà con, hàng xóm đã đến quây quần, thăm hỏi chia sẻ với vợ chồng ông Hoàng Đình Ngút (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Rộng (55 tuổi) là bố mẹ ruột anh Dự.

Người thân gia đình anh Dự chia sẻ câu chuyện cùng PV. Ảnh Trần Vương

Lấy tay gạt đi giọt nước mắt, bà Rộng cho biết, anh Hoàng Đình Dự (SN 1992) là con trai út trong gia đình. Vừa rồi, con trai bà mới xin đi làm kinh tế, lao động ở nước ngoài kiếm đồng vốn, sau đó sẽ về quê. Cả gia đình mới vay mượn số tiền hơn 100 triệu đồng để lo việc cho con đi. Tháng 10.2017, anh Dự mới sang Đài Loan làm việc trong lĩnh vực làm giấy cách nhiệt.

Bà Rộng chia sẻ: "Từ 3 giờ sáng nay, linh tính như thế nào khiến tôi tỉnh dậy rồi mất ngủ từ đó. Đến 8h sáng, tôi nhận được tin từ đơn vị giới thiệu lao động thông báo nơi làm việc của con xảy ra hỏa hoạn. Tôi và mọi người trong gia đình thực sự choáng váng, bàng hoàng, linh cảm có chuyện gì không hay xảy ra.

Sau đó, gia đình tôi liên lạc với anh trai Dự là Hoàng Đình Duy. Đến 10h thì Duy báo về đúng là Dự đã tử vong trong vụ hỏa hoạn. Cả gia đình suy sụp trước hung tin này".

Người thân, hàng xóm đến chia sẻ nỗi buồn với gia đình bà Rộng. Ảnh Trần Vương

“Con vẫn thường gọi điện về nhà. Hôm trước con trai tôi còn bảo nếu hôm nay được nghỉ sẽ tìm nơi để gửi một chút tiền lương về cho bố mẹ. Tối qua con còn nhắn tin cho mẹ mà sao giờ mãi mãi không còn được nhìn thấy con nữa rồi”, bà Rộng nghẹn ngào.

Mọi người trong gia đình cũng cho biết thêm, theo lời kể của những người thoát được từ vụ hỏa hoạn, anh Dự là người phát hiện ra đám cháy, sau đó anh còn quay lại để hô hoán, thông báo với những người đang ở phía bên trong, nhưng sau đó anh cùng 5 người khác đã không thoát khỏi được ngọn lửa kinh hoàng.

Danh tính 6 nạn nhân người Việt trong vụ cháy: Hoàng Đình Dự (quê Hải Dương), Phùng Trọng Tuấn (Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Nghĩa (Quảng Bình), Bùi Anh Chung (Bắc Giang), Nguyễn Văn Trãi (Phú Thọ) và Trần Hồng Thủy (Hà Tĩnh).

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/toi-qua-con-nhan-tin-cho-me-gio-mai-mai-khong-thay-con-nua-581411.ldo